44 trả lời, 510 lượt xem —
Trang 2 / 2
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 71
Từ: 18.06.2011
Trạng thái: offline
CHỚ TRÁCH TRỜI
Chớ trách, đừng than đổ tại Trời
Chỉ vì Cộng Sản khổ dân tôi!!
Già Hồ chủ xướng gây tang tóc
Cộng đảng thừa hành tạo rụng rời
''Xã nghĩa thiên đường '' đau LẠC Giống
''Đỉnh Cao Trí tuệ'' nhục HỒNG nòi
Toàn dân đứng dậy xua tan cộng
Nhất định từ đây hết khổ rồi!!
Cam Thành, Aug 8, 2006
Tha Nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 71
Từ: 18.06.2011
Trạng thái: offline
CUỘC ĐẤU TRƯỜNG
Bọn giặc gây ra cuộc đấu trường
Thi nhau dập nát một Quê Hương
Chính quyền càng lúc càng vô đạo
Nhà nước càng lâu càng bất lương
Ác bá tràn lan không giới tuyến
Cường hào ngập khắp chẳng biên cương
Nhân dân cuộc sống như con vật
Chẳng biết tìm ai tỏ nỗi thương
Cam Thành, June 21-2006
Tha Nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 71
Từ: 18.06.2011
Trạng thái: offline
QUYẾT CHIẾN CỨU NON SÔNG
Khuyên ai chiến đấu vững tin lòng
Cố gắng đua tài để lập công
Đấu cật diệt trừ loài hại Nước
Chung lưng kết tụ đám lưu vong
Đập tan ác Đảng vinh CON LẠC
Phá nát gian Hồ tôn CHÁU HỒNG
Tất cả trong ngoài đều cố sức
Cùng nhau quyết chiến cứu NON SÔNG
Cam Thành, June -11-2006
Tha Nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 71
Từ: 18.06.2011
Trạng thái: offline
HAM DANH CHỐNG CỘNG*
TÌNH non tình nước khắc ghi tim
NGUYỆN mãi trong lòng: Đánh ''Búa liềm''!
CHẤP lũ cò mồi thường nhả khói
NHẬN ta chống cộng hãy còn ghim
HAM lòng ái quốc người người giữ
DANH ấy con hồ chúng vẫn tìm
CHỐNG bọn buôn dân phường bán nước
CỘNG đà phá nát buổi hoàng kim
Cam Thành, Aug 24, 2007
Tha Nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 71
Từ: 18.06.2011
Trạng thái: offline
ĐỨNG DẬY XUA TAN CỘNG
Hằng đêm khắc khoải không tròn giấc
Trĩu nặng u sầu hận miên miên
Sông Núi linh thiêng phù chính nghĩa
Phục hưng Đất Nước thoát cơn phiền
***
Thức trắng nhiều đêm nghĩ chuyện qua
Thân này giờ mãi tận phương xa
Lòng đau chẳng đáp tròn công Mẹ
Dạ xót chưa đền vẹn nghĩa Cha
''Quốc quốc'' kêu hoài câu nhớ Nước
"Gia gia" than mãi chữ thương nhà
Người ơi! Đứng dậy xua tan cộng
Dân Chủ Nhân Quyền đến với ta!!
Cam Thành Sep 8, 2007. Tha Nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 71
Từ: 18.06.2011
Trạng thái: offline
HÃY ĐUỔI CỔ NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ NƯỚC
HÃY đứng lên đi đừng sợ nữa
ĐUỔI loài cộng Sản cứu Quê Hương
CỔ dân xiềng xích do hồ cáo
NGUYỄN tộc ô danh bởi tặc phường
TẤN vạn đau thương toàn xứ sở
DŨNG hùng bóc lột đám dân thường
VỀ đi khuất mắt đừng bêu xấu
NƯỚC bán, bọn bay đã tận đường!!
Cam Thành Sept 17, 2007
Tha Nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 71
Từ: 18.06.2011
Trạng thái: offline
THU ĐẾN GIEO THÊM
Vận chuyển cơ trời lá chuyển vàng
Heo may chợt đến đón thu sang
Buồn dâng dâng mãi than gia biến
Hận chất chất hoài khóc quốc tan
Đất khách mài gươm quên điệu hát
Quê người luyện chí bỏ cung đàn
Lá rơi càng nhắc điều tê tái
Thu đến gieo thêm nỗi trái ngang!!
Cam Thành Sept 21, 2007
Tha Nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 71
Từ: 18.06.2011
Trạng thái: offline
CON HỒNG PHỤC QUỐC
Quê hương phất phới bóng cờ vàng
Sử Việt oai hùng quyết mở trang
Cháu Lạc nguyện thề xua cẩu cáo
Con Hồng phục Quốc đuổi sài lang
Từ hang Pắc Bó gieo thê thảm
Kéo đến Ba đình phủ quốc tang
Siết chặt tay nhau thề diệt cộng
Làm cho rạng rỡ mặt Hồng Bàng
Cam Thành, Sept 22, 2007
Tha Nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 71
Từ: 18.06.2011
Trạng thái: offline
VŨNG LẦY
Từ khi Đất Nước bị trùm tà
Gấm vóc giang sơn chẳng trổ hoa
Kêu réo dân oan vì cướp đất
Van nài chúng ức bởi thu nhà
TỰ DO vứt xó than vong quốc
DÂN CHỦ vo tròn khóc tán gia
Kẻ sĩ khoanh tay đành bất lực?
Vũng lầy nhớp nhúa Quê Hương ta
Cam Thành, Sept 22, 2007
Tha Nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 71
Từ: 18.06.2011
Trạng thái: offline
CƠN NGHIÊNG NGỬA
Đất lệch trời nghiêng bóng nguyệt tà
Cỏ cây ủ rũ khóc thương hoa!
Chim bằng gãy cánh đành xa tổ
Tráng sĩ sẩy chân chịu mất nhà
Vận Nước tang thương sầu thât quốc
Cơ thời khó chuyển hận tan gia
Hằng mơ lấy lại ngày xưa ấy
Xót cảnh tình riêng của bọn ta!!
Tha Nhân
Cam Thành Feb 8, 2009
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 71
Từ: 18.06.2011
Trạng thái: offline
PHỤC HƯNG HỒNG LẠC
Quê Hương Lạc Việt bị hư rồi
Bởi lũ cộng nô chẳng phải trời!!
Tại đám con hoang buôn lấy lỗ
Vì bầy quỷ đõ kiếm thêm lời
Công cha Lạc tựa hồ non Thái
Nghĩa mẹ Âu nào khác biển khơi
Cất tiếng kêu gào con cái Việt
Phục hưng Hồng Lạc đứng lên thôi!
Cam Thành August 20, 2007
Tha Nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 71
Từ: 18.06.2011
Trạng thái: offline
CHUNG SỨC NỔI LÊN
Dân đen khiếu kiện kiện đi thôi
Dắt díu nhau lên đến tận nơi
Cất tiếng kêu oan oan quá đỗi
Vang lời tả oán oán đầy trời
Công nhân nhất trí thề theo bước
Lao động đồng lòng quyết định chơi
Mời gọi toàn dân cùng thế giới
Nổi lên chung sức đoạt cơ thời
Cam Thành July 22, 2007
Tha Nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 71
Từ: 18.06.2011
Trạng thái: offline
LÀM SAO DIỆT HẾT
Chẳng biết kêu ai uất chịu đời
Từ khi giặc cộng chiếm quê tôi
Ấm êm dịu ngọt không còn nữa
Khổ sở đắng cay cứ ngập trời
Đạo đức hiếm hoi như sao rụng
Tình người ít ỏi tựa trăng rơi
Làm sao diệt hết loài man dã
Cứu vớt dân oan thoát nạn người
Cam Thành, Aug 15, 2007
Tha Nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 71
Từ: 18.06.2011
Trạng thái: offline
LÀM ĐIẾM...DỰNG ĐẢNG
Càng nghĩ thì càng thù đảng cộng
Càng suy càng thấy xót quê cha
Cả đời chiến đấu còn non nước
Một phút bại vong mất Quốc Gia
''Nhà nước'’ gây ra điều túng khó
Chị em bị dập liễu vùi hoa
Thế là thân gái tô hào nhoáng
Làm điếm kiếm tiền dựng ''đảng ta’'
Cam Thành Jun 20, 2006
Tha Nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 71
Từ: 18.06.2011
Trạng thái: offline
CÓ ĐÂU KỲ
Vi Hoa nên Bướm nặng lòng si
Chuyện có lạ chi đến phải bì
Khoe sắc xuân thời Hoa mấy độ
Trổ tài phong nhã Bướm bao thì
Thả lời ve vãn Hoa theo sát
Quyến rũ lả lơi Bướm chẳng ly
Bươm bướm hoa hoa luôn quấn quit
Cuộc vui vẫn thế có dâu kỳ
Tha Nhân
★
★
★
★
★
0