📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TÌNH THƠ TRĂNG THU

0 trả lời, 1.347 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-08-16 15:38:46ngocannhihuyen>
  GIAO MÙA
          (Mời Họa)
Giao mùa lác đác hạt mưa Thu
Khói đá mây giăng núi mịt mù
Ngư phủ ngại ngần cơn sóng dội
Lưới chài còn đợi biển êm ru
Ra chơi Đảo Yến xa thuyền đợi
Xuống tắm ven bờ vắng khách du
Heo hắt cành Ngô thay lá rụng
Xa nhìn  ải nhạn -bóng trăng lu.
                           14-8-2011.
                    Mạnh Thu Tân Mão
                     Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 
 
       TRĂNG THU
              (Mời Họa)
Trăng Thu lờ lững vọng hồn thơ
Lãng đãng chòm mây lúc tỏ mờ
Dưới bến Ngân Hà xây mộng ảo
Bên cầu Ô Thước dệt hoài mơ
“Ngưu Lang” đợi bạn ngồi trăn trở
“Chức Nữ” chờ ai đứng ngẩn ngơ
Lác đác giọt Ngâu xao mái lá
Cành thông lặng lẽ đứng trông chờ.
                       Mạnh Thu Tân Mão
                                 (2011)
                      Ngọc Ẩn Nhi Huyền 
 
Đăng nhập để trả lời
0