📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NỖI NHỚ CHƯA XA

3 trả lời, 1.877 lượt xem — Trang 1 / 1

NỖI NHỚ CHƯA XA

Sau khi nghe CD Nỗi nhớ chưa xa của LMT &VNL

Những yêu thương ngập tràn trong tia nắng
Chìm tan dần vào ánh mắt xa xăm
Giọng nói đó tiếng thuỷ tinh va chạm
Chiều buông lơi cánh cửa khép hững hờ

Lưu lạc giữa trời trôi theo cơn gió
Thổi sắt se trên một mảnh hồn đau
Đời lữ thứ , thuyền mong tìm bến đậu
Vừa gặp nhau đã nghĩ phút chia tay

Hơi thở thật gần tuy xa ngàn dặm
Người ở đây ta ở đó mịt mờ
Khuông mặt mơ hồ chưa một lần thấy rõ
Nên phân vân theo nỗi nhớ chưa xa

Ta thầm dặn không bao giờ vội vã
Mơ một lần tay nắm lấy bàn tay
Bàn tay lạnh vẫn thấy tình ấm lại
Lòng rưng rưng mong một phút tương phùng

Ta chấp nhận đời ta là hoang đảo
Trong mắt người biển lặng rất bình yên
Hàng dừa xanh đảo thần tiên lưu luyến
Người thương ơi xin giữ tấm chân thành

Tôn Thất Phú Sĩ
Paris 09/09/2002







































Simone
Đăng nhập để trả lời
0
CHỈ CÒN LÀ NỖI NHỚ...
Chưa một lần gặp gỡ
Sao vẫn cứ đợi chờ
Chưa một lần tha thiết
Lại nghe tiếng hững hờ
Có phải vì nỗi nhớ
Nên sóng phủ tràn bờ
Để cho lòng mộng mị
Ngập tràn trong giấc mơ
Sóng xa bờ vẫn đợi
Đàn vắng một đường tơ
Chỉ còn là nỗi nhớ
Che khuất một khung trời...
Đăng nhập để trả lời
0
CHƯA XA
Lặng nhìn lá thôi rơi
Cả khung trời kỷ niệm
Cùng nhìn nhau âu yếm
Kỷ niệm đã trôi qua
Biển sóng vỗ chan hòa
Gió vang ca vẫy gọi
Tình yêu càng sáng chói
từng cơn gió đưa thoi
Thời gian ta lẻ loi
là hồn ta đau nhói
Trái tim ta vẫy gọi
Biển sóng vẫn thét gào
Trầm bổng vút lên cao
Thét gào thành tiếng sáo
Để hồn ta ngọt ngào
Kỷ niệm vẫn chưa xa
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
MÙA THU CỦA CHỊ

Kỹ niệm ngày giỗ anh

Chị ơi chị ! mùa thu sao đến vội
Tháng chín về trời trở gió se da
Hàng cây dại ven con đường dốc dứng
Đang trở mình theo nắng hạ ra đi
Chị nghĩ gì khi chiếc lá thu rơi
Chị nghĩ gì khi mùa thu nức nở
Lòng nhớ thương
Một hình bóng xa xôi
Chi sẽ thấy
Mây trời vương mái tóc
Mây bồng bềnh theo chị lang thang
Rồi lạc vào câu chuyện cổ thần tiên
Chị sẽ thấy đôi mắt anh
Đôi mắt thật hiền
Của người thương trăm năm thề nguyện
***
Chị không còn một mình ngồi khóc
Chiều hôm nay
Anh về bên chị
Vòng tay ấm
Đưa nỗi buồn bay mất
Một bầu trời muôn vạn vì sao
Chị sẽ thấy trên vần trán thông minh đó
Một chuyện tình đẹp trong gió mùa xuân
Một nụ hoa thẹn thùng nở muộn
Lung linh mờ ảo
Một nụ cười trong đêm huyền diệu
Hạnh phúc về đọng lại trên môi
***
Nắng thu lạnh em nghe lòng ấm áp
Anh ơi anh !
Xin dìu em đến một phương trời
Ở nơi đó em và anh cùng hát
Bài hát nào ngày hai đứa yêu nhau
Dẫn em đi trên con đường mới
Giống con đường thuở đó lá me bay
Con đường ngày xưa đến giãng đường Đại học
Của một thời áo lụa trắng Thần Kinh
Của một thời Tràng Tiền mười hai nhịp
Mà nhịp nào cũng của riêng mình
Của một thời trên sân khấu thư sinh
Em đóng vai Nữ Hoàng sầu muộn
***
Hôm nay đây
Mùa thu lại đến
Chị một mình không có anh bên
Em vẫn biết chị không bao giờ quên
Ngày tháng cũ
Mối tình đầu tha thiết
Anh bây giờ ra đi biền biệt
Hồn chị cồn cào theo sóng nước mông mênh
Tê tái lòng nghe nhói trái tim đau
Lá mùa thu rơi phủ đầy mộ vắng
Nắng thu vàng chôn vùi dĩ vãng
Tình thu sầu
Thấm vào lòng đất lạnh
Anh lặng thinh nghe chị thì thầm
Tiếng âm vang từ nhớ nhung vọng lại
Chẵng bao giờ
Chị hết yêu anh
***
Tôn Thất Phú Sĩ
Paris ngày vào thu
24 Sept. 2005

Simone
Đăng nhập để trả lời
0