📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

CHÚT NỖI NIỀM

1 trả lời, 1.558 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-09-11 12:49:54tinhanhdemvang>
NHỮNG KIẾP NGƯỜI

Đêm thanh vắng nghe lòng ta quặn sóng
Tim đập dồn nức nở nỗi niềm thương
Những nghĩ suy đè nặng cả tâm hồn
Tiếng bi ai vọng về từ xa thẳm

Ngoài xa kia cơn gió cũng vô tình
Bỏ mặc hàng cây im lìm đứng đợi
Vài vì sao lạc lõng giữa màn trời
Môi mấp máy gọi nhau mà chẳng tới

Vẳng đâu đây tiếng rao nghe khắc khoải
Cứ dần xa mải miết giữa đêm khuy
Ai bánh nóng đi một ngàn đồng một ổ
Ai bánh bao đi! Ai bánh bao đi...

Bên vỉa hè một đứa bé lang thang
Đầu gối lên tay gầy ngủ miết
Bụng vẫn đói, cả ngày trời vất vả
Trong chiêm bao mơ hơi ấm mẹ hiền...

Những kiếp người lặng lẽ giữa cô đơn
Với đêm dài mong ánh sáng bình minh
Tới ngày mai rồi lại tới ngày sau
Biết khi nào thoát khỏi cảnh lầm than!

Ta lặng bước trên đường phố vắng
Mà nghe lòng tan nát nỗi niềm đau
Nhân tình thế thái ai hay biết
Những kiếp lầm than những kiếp người?
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
Đăng nhập để trả lời
0
ÍT NỖI NIỀM
Sóng ở trong ta nổi bão lòng
Từng hồi sóng trỗi từ trong tâm hồn
Ân tình ai đã vùi chôn
Để cho số kiếp tâm hồn nhói đau
Bão lòng mỗi lúc dâng cao
Cuốn phăng tất cả ngọt ngào chua cay
Kiếp người thật lắm đổi thay
Nào ai biết trứơc ngày mai thế nào
Cuộc đời dẫu có ra sao
Dù cho số kiếp thế nào cũng vui
Kiếp người sao lắm ngậm ngùi
Đời đời kiếp kiếp chôn vùi trái tim
Kiếp người chín nổi bảy chìm
Hỡi ơi số kiếp con tim não nề !
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0