📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tinh Đã Chết

0 trả lời, 1.241 lượt xem — Trang 1 / 1


Tình Đã Chết, Sao Tim Minh Đau Nhói
Mộng Tan Rồi, Thôi Vĩnh Viễn Mất Nhau
Ngồi Nơi Đây, Lòng Bổng Thấy Nghẹn Ngào
Đành Nuốt Lệ Tuôn Trào Nơi Khoé Mắt....

Ôi Đau Đớn, Tâm Hồn Em Tan Nát
Cuộc Đời Buồn Như Màu Tím Không Gian
Vi Yêu Anh, Em Chấp Nhận Ly Tan
Để Được Sống Bên Anh Như Chiếc Bóng.....
Đăng nhập để trả lời
0