68 trả lời, 8.356 lượt xem —
Trang 3 / 3
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 69
Từ: 23.08.2011
Trạng thái: offline
#61 —
02.12.2011 06:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-05 16:21:38Viet duong nhan>
MÀU TÍM TIM EM
Chiều thu gió nhẹ chơi vơi
Rung giàn hoa tím lả lơi gợi tình
Có con bướm lạ xinh xinh
Chập chờn đùa bỡn thả tình bên hoa .
Hoa rằng bướm cứ rong chơi
Bên ni bên nớ biết thời về đâu ?
Sao không ở lại chơi lâu
Để hoa khoe sắc đẫm màu tương tư .
Bướm rằng bướm chẳng thích vương
Một vòng hệ lụy , một hương nhạt nhòa ...
Sanh ra là bướm đa tình
Thỏa thuê bay lượn bẹo hình rừng hoa
Cuộc đời dẫu lắm phong ba
Thân ta cánh bướm hào hoa phong trần .
Cành hoa tím thẹn âu sầu
Rưng rưng nỗi nhớ dấu sâu tận đài .
Chiều nay mưa đổ lệ sa
Bướm về đâu nhỉ cánh hoa rơi rồi
Tiếc thương một cánh hoa trôi ...
Nhặt màu chung thủy , đây rồi tim em .
Mộng Liên
:: Bài thơ đưa vào TV ::
ước ta được như hoa sen trắng
từ bùn mà chẳng nhuốm tanh hôi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.392
Từ: 28.08.2007
Trạng thái: offline
#62 —
02.12.2011 13:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-04 01:03:56nghinhnguyen>
MỘNG LIÊN mến
NN cảm ơn về sự tiếp nhân chân tình của ML.
thật sự khi có lời góp ý NN cũng rất e ngại nhưng vì mình là người bước trước
nên có chút kinh nghiệm nên phải nói, chỉ góp ý thôi còn việc sửa thơ là không thể, mến chúc ML hạnh phúc với những bài thơ mình viết và chia sẻ với bạn bè nhé
thân mến
Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 69
Từ: 23.08.2011
Trạng thái: offline
#63 —
29.12.2011 10:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-29 10:25:17Mộng Liên>
Cám ơn Anh NN-Chúc Anh năm mới vạn sự như ý !
chúc mừng năm mới
Làn gió xuân năm mới
Mang hạnh phúc yên vui.
Rạng rỡ môi mẹ cười
Đặt nụ thơm má bé.
Tiếng em tôi khe khẽ
Nũng nịu đòi được quà.
Tựa vào bờ vai cha ,
Mắt rạng ngời hạnh phúc.
Muôn đời luôn có thực
Mùa xuân đến nhẹ nhàng.
Lung lay cánh mai vàng ,
Tỏa hương thơm nhè nhẹ.
Vòng tay ai nhỏ bé ,
Vung vẩy ước mơ cao
Hồng thắm nụ hoa đào
Chào mời xuân đến sớm.
Tài -Lộc -Phước -Bình an.
Anh ,nàng và tất cả...
Khắp nẻo đường rộn rã ,
Mùa xuân mới đang về.
ML
ước ta được như hoa sen trắng
từ bùn mà chẳng nhuốm tanh hôi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.392
Từ: 28.08.2007
Trạng thái: offline
NN đã nhận được thơ chúc xuân của ML, chưa có thơ đáp lại kiệp, NN cũng chúc ML và quý quyến một năm mới nhiều may mắn, một mùa xuân an lành hạnh phúc
Thân mến
Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 136
Từ: 19.08.2011
Trạng thái: offline
#65 —
31.12.2011 07:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-31 08:04:51Thảo Lam>
CHÚC MỪNG NĂM MỚI -XUÂN THẮM SẮC -THỎA MỘNG LÒNG
XUÂN MỘNG
Nàng ơi ,xuân mộng đến rồi !
Lả lơi cánh bướm đùa vui ,
Xuân này đã mấy xuân trôi
Lòng nàng còn lưu luyến mãi.
Bóng ai xa khuất chân trời ,
Xuân này biết về có kịp.
Cùng nàng xin lễ đầu năm
Nơi ngôi chùa xưa kỷ niệm.
Một thời con gái qua nhanh ,
Bờ tóc hanh hao thương nhớ
Đêm từng đêm hong sợi chờ
Thả tóc dưới ánh trăng mơ.
Người gì kỳ khôi đi mãi ,
Để đóa sen trắng lạnh lùng
Để hương sen phai nhạt mất
Để lòng xuân còn mãi trông...
Bóng người biền biệt phương trời
Bóng ai đêm ngày mong đợi
Sợi nhớ ,sợi thương hờn dỗi.
Vẫy đời ,xuân mộng ,nàng ơi !
TLam
Cầu vòng sắc thắm long lanh
Lòng em xanh thẫm cỏ lành ngọt thơm
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 69
Từ: 23.08.2011
Trạng thái: offline
#66 —
04.01.2012 06:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-04 06:59:36Mộng Liên>
Cám ơn em ,Thảo Lam thân mến ! chúc em vạn sự như ý.
HAI MƯƠI LĂM MÙA XUÂN
Ta chẳng chờ ai ,chẳng đợi ai.
Có chăng là nổi nhớ trôi dài
Gởi về quê cũ xưa yêu dấu ,
Ước mong một lần ghé về thăm.
Tha phương đất khách buồn hiu hắt.
Mỗi độ gió đông về nhắc lòng ,
Lại thêm năm nữa xa cố quận.
Biết đến bao giờ thỏa ước mong.
Em có về quê cho ta nhắn ,
Gởi chút lòng thả trôi trên sông.
Vẫn dòng nước ấy bến đò ấy ,
Biết còn ai đợi ngóng ta không
Bóng trăng có còn soi dòng nước
Đò xưa có còn rẻ ngược dòng
Người xưa có hẹn trên bến vắng
Gió đông có rờn rợn mặt sông ?
Gởi giùm ta chút nhớ với thương ,
Thêm một chút yêu với dỗi hờn
Và thêm chút nữa mong với đợi.
Thêm xuân này nữa chẵn hai lăm.
Mộng Liên
ước ta được như hoa sen trắng
từ bùn mà chẳng nhuốm tanh hôi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.307
Từ: 10.07.2011
Trạng thái: offline
#67 —
22.01.2012 10:51
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-22 11:11:20mưa phố núi>
MỪNG XUÂN NHÂM THÌN
CHÚC NÀNG
XINH ĐẸP - DUYÊN DÁNG - ĐẰM THẮM
HƠN NỮA NHÉ
SẮC MÙA ĐÔNG
Nắng và gió rong đuổi
Khắp nẻo đường thênh thang .
Tình yêu trò chơi cuối
Khi không còn địa đàng.
Hoa xương rồng vẫn nở
Lặng lẽ giữa mùa đông
Ân tình dẫu tặng không
Vẫn ánh màu rạng rỡ.
Giữa sa mạc cằn cỗi
Ai hay lòng giá băng
Giữa bạt ngàn hoang dã
Ánh lên tia lửa nồng .
Tận cuối trời mênh mông
Trái tim em vẫn đỏ
Thắm hồng giữa bảo gió
Trang điểm sắc mùa đông .
---mpn---
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.392
Từ: 28.08.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Mộng Liên
ANH ĐẾN THĂM
Anh đến thăm em một chiều mưa
Gom thương góp nhớ mấy cho vừa
Thương anh lạnh lẽo trong cơn gió
Giá buốt hồn em những giọt mưa
Sợi thương sợi nhớ ướp vào mơ
Đong đầy mộng ước dệt thành thơ
Thơ em ướt át như nổi nhớ !
Thơ anh thành nhạc phổ mong chờ
Cám ơn Mây Trắng và Nghinh Nguyen ghé thăm
ML mong được tái ngộ những vần thơ của tiền
bối.Chúc nhị vị dồi dào sức khoẻ,nhiều niềm vui.
ANH VỀ ĐÊM HẠ HUYỀN
Anh về thăm em đêm hạ huyền
Đêm vào giấc nhủ bóng trăng nghiêng
Mấy mùa thương nhớ chờ tương ngộ
Hồn anh xoá bao nỗi ưu phiền
Bao nhiêu tâm sự còn ngưng đọng
Quyện vào nỗi nhớ với niềm thương
Chờ nhau qua mấy lần trăng khuyết
Anh về như qua giấc mộng thường
Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 69
Từ: 23.08.2011
Trạng thái: offline
#69 —
21.09.2011 07:17
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-21 07:19:03Mộng Liên>
ANH VỀ TỪ MỘNG
Mộng ước đêm nay đến thật rồi
Đâu còn gió thoảng với mây trôi
Êm êm nổi nhớ chờ tao ngộ
Lưu luyến làm sao buổi tương phùng
Mộng ước nghìn trùng xa còn xa
Anh đi là để giúp nước nhà
Nhớ em anh thoáng về trong mộng
Đất nước thanh bình ta có nhau
ML rất vui được gặp lại anh NGHINH NGUYEN -cám ơn anh-chúc khoẻ !
ước ta được như hoa sen trắng
từ bùn mà chẳng nhuốm tanh hôi
★
★
★
★
★
0