📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

RÓT NỮA THÔI

2 trả lời, 1.368 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-26 23:39:36duonglam>

[:D][:D][:D][:D][:D][:D]


 
 



Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-27 11:31:44lá chờ rơi>
RÓT NỮA THÔI !!!

Rượu đã vơi rồi ! Rót nữa thôi !!!
Đường đời chưa mõi ! Cứ vui chơi,
Men chưa thắm ý ! lời chưa cạn ,
Mặt chửa hồng lên ! nói chửa cười.
Tình vẫn tràn - như dòng nước chảy,
Thơ còn đầy - tựa áng mây trôi.
Hoa trăng thơ bạn , đời bên mộng,
Xuân hạ thu đông bốn cõi trời…
Tú lang thang
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-27 11:27:30lá chờ rơi>
Trích đoạn: duonglam


[:D][:D][:D][:D][:D][:D]

 

CHÒI THƠ TRỐNG

Bác Tú lang thang đã xỉn thôi !
Dựng chòi thơ trống ghẹo người chơi
Khách vào chẳng thấy đâu trà bánh
Cửa mở không nghe giọng nói cười
Lắc rắc đầu kèo cơn gió thốc
Lững lờ trên vách bóng mây trôi
Hồn thơ man mác từ muôn hướng
Rơi xuống trần gian phủ đất trời !
Lá chờ rơi 27/09/11
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0