1.543 trả lời, 182.580 lượt xem —
Trang 13 / 52
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
YÊU
---*---
Yêu em yêu quá mất rồi
Thương sao thương quá môi cười duyên em
Trong mơ giấc mộng buổi đêm
Ngắm nhìn đôi mắt anh quên lối về.
9/7/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#362 —
13.07.2012 09:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-13 09:01:24tuyen45>
TẠ MỘ
---*---
Chân đi khắp nẻo gần xa
Về quê tạ mộ những là nhớ thương
Bao năm sống giữa đời thường
Bát cơm manh áo còn vương bụi trần.
11/7/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#363 —
15.07.2012 14:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-15 14:03:35tuyen45>
TUỔI HẠC
---*---
Tuổi hạc hay nghĩ vẩn vơ
Quên ăn quên ngủ làm thơ tặng đời
Tuổi hạc mắt sáng ngời ngời
Si tình bao kẻ dở hơi nhớ thầm.
14/7/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
SÂN TRƯỜNG
---*---
Sân trường điệp khúc nhạc ve
Vang lên nhịp sóng trưa hè bạn ơi
Phượng hoa cháy đỏ góc trời
Áo dài ai trắng một thời sinh viên
Trông xa ngỡ tưởng là tiên
Đường eo thắt đáy thôi miên mắt người
Phút giây lòng dạ bồi hồi
Lời ve thúc giục tuổi đời xuân xanh
Má hồng đôi lúm như tranh
Đường duyên đậm nét kết thành trái hoa
Chia tay bè bạn gần xa
Thày cô tạm biệt bước ra trường đời...
13/7/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#365 —
17.07.2012 18:48
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-17 18:53:02tuyen45>
NGƯỜI ĐI
---*---
Người đi vàng úa trời thu
Sương sa phía trước mịt mù tối đen
Công tôi mua lạt mây mềm
Mà không buộc nổi tình em với mình.
17/7/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
CHÀO CHÚ LÍNH
---*---
Mười năm đánh giặc trở về nhà
Cây gạo sân đình trổ đỏ hoa
“Bạn gái” bồng con chào “chú lính”
Cháu ơi ! tim chú rụng rơi ra...
19/7/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
THIẾU
---*---
Tháng năm lưu lạc đất người
Con tim thổn thức những lời quê hương
Thiếu làn gió mát chiều vương
Thiếu người bạn cũ thân thương thuở nào.
20/7/2012/
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
KHẠO KHỜ
---*---
Chửa nghe em hẹn nửa lời
Sao mình vẫn cứ gắng ngồi chờ trông
Chuyến tàu khuya muộn đêm đông
Sân ga còn lại lão ông khạo khờ.
12/7/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#369 —
22.07.2012 17:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-23 06:35:46tuyen45>
KHÓC TÌNH SUÔNG
---*---
Canh trường thao thức nỗi buồn vương
Nhớ lại người xưa lệ bỗng tuôn
Ngày ấy dại khờ tình vỡ mộng
Người đi kẻ ở khóc tình suông
22/7/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
THÁNG NĂM
---*---
Tháng năm phượng đỏ rực trời
Cháy bừng nắng hạ sáng ngời niềm tin
Nhạc ve thôi thúc trái tim
Tuổi hồng rộn rã đi tìm ước mơ
24/7/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#371 —
25.07.2012 09:06
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-25 09:07:18tuyen45>
GIÓ CHIỀU
---*---
Gió chiều vờn nhẹ tóc ai ?
Trăng non mờ tỏ bờ vai thanh gày
Nghiêng buồm thuyền lướt tựa bay
Sương khuya nặng hạt vương đầy má em .
24/7/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#372 —
26.07.2012 14:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-26 14:08:49tuyen45>
HÈ VỀ
---*---
Hè về phượng đỏ sân trường
Nhạc ve điệp khúc vấn vương tuổi hồng
Chạnh lòng ai những nhớ mong
Buồn thương lẫn lộn mà không tỏ tường.
24/7/2012
Tuye n45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
CHIỀU HÈ
---*---
Chiều hè lớp vắng bóng người
Cánh hoa phượng đỏ vương rơi cổng trường
Bỗng lòng thầm nhớ người thương
Thoáng buồn ngấn lệ mắt hường ướt my.
25/7/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
PHÒNG THE
---*---
Phòng the bóng nguyệt hiện trong đêm
Mờ tỏ hình hài gợi ý thêm
Cung cấm non cao ngời ánh ngọc
Cổng thành cỏ mọc lối vào êm.
26/7/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
TUỔI HỒNG
---*---
Bằng lăng nở tím gọi hè
Nhạc ve rộn rã nắng khoe phượng hồng
Trống trường ... ra cổng nghênh ngông
Chân trần đạp đất ngựa lồng tuổi thơ
Cái thời khám phá dại khờ
Trung thu tháng tám đọc thơ Bác Hồ
Tuổi vàng nhanh đến bất ngờ
Yên bình sống khỏe đâu chờ trời ban.
26/7/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
VỢ LIỆT SĨ
---*---
Lặng thầm chị nén nỗi đau
Nuôi con năm tháng lệ sầu vào trong
Quãng đời nếm trải bão giông
Giường đơn gối chiếc đêm đông lạnh lòng.
27/7/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#377 —
01.08.2012 09:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-18 13:08:20tuyen45>
LỤC BÌNH
---*---
Lá xanh bông tím lục bình
Thân bèo tủi phận một mình dạt trôi
Đầu xanh thì chửa đến trời
Chân chưa đạp đất cuộc đời bấp bênh
Thác gềnh trôi nổi lênh đênh
Tha phương xiêu bạt bồng bềnh ai thương
Tháng ngày lãnh đủ gió sương
Mưa sa nắng lửa còn vương bụi trần
Phận bèo nghĩ cũng cực thân
Đời tàn giữa lúc mùa xuân đang về.
1/8/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
http://thaithanh.vnweblogs.com/gallery/6045/Spring.gif
HỎI BIỂN
---*---
Biển ơi ! biển giận làm chi ?
Sóng xô bờ đá có khi tàn đời
Sao không tình cảm tý thôi ?
Sao không dịu ngọt giống lời mẹ ru ?
2/8/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
CUỘC ĐỜI QUẨN QUANH
---*---
Đã đi khắp bốn phương trời
Đức Nga Mỹ Nhật cuộc đời quẩn quanh
Ở đâu trái đất cũng lành
Đôi tay khối óc hợp thành danh nhân.
4/8/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#380 —
05.08.2012 18:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-08-05 18:30:03tuyen45>
http://www.baodanang.vn/dataimages/201207/original/images786337_ban_co__2.jpg
TIÊN - [color=#FF0000]TIỀN
---*---
Tiên – tiền hai chữ kề liền
Tiên thì tưởng tượng chẳng phiền đến ai
Còn tiền thế mạnh biệt tài
Sai quan bảo chúa một hai vâng lời.
5/8/2012
Tuyen45.
http://qtdndhophong.vn/uploads/news/1_9.jpg
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: tuyen45
http://thaithanh.vnweblogs.com/gallery/6045/Spring.gif
HỎI BIỂN
---*---
Biển ơi ! biển giận làm chi ?
Sóng xô bờ đá có khi tàn đời
Sao không tình cảm tý thôi ?
Sao không dịu ngọt giống lời mẹ ru ?
2/8/2012
Tuyen45
HỎI SÓNG
---*---
Sóng hờn biển chẳng vui chi
Chỉ thương bờ cát nhiều khi khổ đời
Sóng ơi ! vỗ nhẹ nhàng thôi
Giống như tay mẹ bống lời hát ru .
4/8/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
THẢO DÂN
---*---
Thảo dân cơm muối tương cà
Vợ chồng sớm tối một nhà có nhau
Mặn nồng nghĩa cả tình sâu
Vần thơ lục bát đượm màu yêu thương.
6/8/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
http://1.bp.blogspot.com/-BIFzVjzHRJ0/T62QroS6I4I/AAAAAAAABCw/v2Zg1xEnAkM/s640/kid_money.jpg
TIỀN
---*---
Có tiền xe đón xe đưa
Không tiền bè bạn cũng chừa mặt ta
Có tiền khách đến đầy nhà
Không tiền chú bác lánh xa hững hờ.
6/8/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#384 —
08.08.2012 17:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-08-13 00:59:12tuyen45>
PHỈNH CHỒNG
---*---
Vần thơ trau truốt tặng anh
Lời hay ý đẹp lòng thành của em
Anh nghe ngẫm kỹ mà xem
Anh là trụ cột đã quen việc nhà...
7/8/2012
Tuyen45
http://www.lamsao.com/Resources/Data/News/Auto/ngant/201207/ngant20127111299404_1.jpg
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#385 —
08.08.2012 18:04
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-08-09 17:47:04tuyen45>
MẮT THẤY
---*---
Tiền mua được chức chưa lâu
Cháu con gia tộc kéo nhau cả bầy
Kẻ cờ bạc đứa cướp ngày
Bỗng nay ngồi ghế bà này sếp kia...
7/8/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
https://lh4.googleusercontent.com/-coJCFIro1fw/UCdu7c9bH_I/AAAAAAAAA5Y/XPlkg4eNm8I/w490-h401-p-k/TR%25C3%2594NG%2BK%25C3%258CA.jpg
TRÔNG KÌA
---*---
Trông kìa vạt nắng ngang sân
Nhuộm hồng đôi má tuổi xuân hẹn hò
Trông kìa trang giấy học trò
Đôi vần tình tự vương tơ tuổi hồng.
12/8/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#387 —
14.08.2012 19:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-08-16 13:31:16tuyen45>
TÌNH NỒNG
---*---
[size=5]Tình nồng môi áp chặt môi
Bồ quân má đỏ mây trôi ngang trời
Xốn xang lòng dạ bồi hồi
Con tim loạn nhịp sao tôi thẫn thờ ?
14/8/2012
Tu[color=#0000FF][size=4]yen45
[/color][/size][/size]
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#388 —
16.08.2012 05:39
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-08-19 11:05:05tuyen45>
SÔNG THƯƠNG
---*---
Thuyền em xuôi ngược dòng Thương
Lao xao sóng nước vấn vương sóng đời
Tháng ngày mưa nắng mặc trời
Gió bay mái tóc miệng cười tươi duyên.
15/8/2012
Tuyen45
https://lh3.googleusercontent.com/-z1V5ilVVZqA/UDCK_9C_hWI/AAAAAAAAA6s/VdP4QAkwtqo/s128/tuyen45.JPG
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#389 —
19.08.2012 18:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-08-22 11:40:00tuyen45>
http://dantri4.vcmedia.vn/WF7a6LT8JiJdVF1l6FZ/Image/2012/03/quanho2_5f6ad.jpg
KÌA TRÔNG
---*---
Kìa trông vạt áo tứ thân
Nghiêng chao nón thúng đẹp vần thơ hay
Kìa trông dải yếm lụa bay
Bao xanh thắt đáy đắm say bao người.
19/8/2012
Tuyen45
https://lh4.googleusercontent.com/-9_Oy6ecXtRY/UDOmhy-9lGI/AAAAAAAAA8U/rrMeZd2NcTY/w300-h401-p-k/QUAN%2BH%25E1%25BB%258C%2BI.jpg
QUAN HỌ
---*---
Hội Lim gặp bạn quen thân
Ô đen khăn xếp gợi vần thơ hay
Gió chiều tà áo lương bay
Lời ca giã bạn ngất say lòng người.
20/8/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#390 —
21.08.2012 07:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-08-22 11:41:25tuyen45>
Trích đoạn: tuyen45
https://lh6.googleusercontent.com/--7LGVTiUwms/UDOu9PI-BGI/AAAAAAAAA9Y/RLGcJBTQkjQ/w480-h320-p-k/QUAN%2BH%25E1%25BB%258C%2BIII.jpg
SÔNG THƯƠNG
---*---
Thuyền em xuôi ngược dòng Thương
Lao xao sóng nước vấn vương sóng đời
Tháng ngày mưa nắng mặc trời
Gió bay mái tóc miệng cười tươi duyên.
15/8/2012
Tuyen45
http://ngkhacphuoc.vnweblogs.com/gallery/4895/12427043219162_yume_photo.jpg
BẾN SÔNG THƯƠNG
---*---
Thuyền tình đậu bến sông Thương
Bãi bồi bãi nở mãi vương tình đời
Trăng thu vằng vặc giữa trời
Bóng ai thấp thoáng tiếng cười trao duyên.
20/8/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0