1.543 trả lời, 182.623 lượt xem —
Trang 20 / 52
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#571 —
26.03.2013 02:24
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2013 02:34:09 bởi tuyen45>
BẾN CHỜ
---*---
Chiến tranh kết thúc về đây
Bến chờ không đợi nơi này ngày xưa
Rãi rầu năm tháng dầm mưa
Lở bồi trôi sạch còn chừa chỗ tôi.
25/3/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
NƠI CHỜ
---*---
Chia ly bến đợi là đây
Hẹn thề ngày ấy chỗ này năm xưa
Tán bàng đứng núp trời mưa
Nay em bội ước phụ thừa tình tôi.
26/3/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
LÀM QUAN – LÀM GIÀU
---*---
Làm quan đồng nghĩa làm giàu
Tiền gian, tiền lậu bạc đâu có tình
Có tiền mua chức hưởng vinh
Biếu trên lột dưới khoe mình uyên thân.
25/3/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
BIẾT
---*---
Làm ăn bất chính nhanh giàu
Gian tham lừa đảo còn lâu có tình
Sống đời hiểu nhục hiểu vinh
Biết yêu đồng loại biết mình thương thân.
26/3/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#575 —
27.03.2013 14:02
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2013 14:07:39 bởi tuyen45>
NGẮM BƯỚM
---*---
Bướm hồng, bướm trắng nhởn nhơ bay
Đôi cánh chao nghiêng đẹp thế này
Tơ óng mượt lông khoe sắc thắm
Già ngồi ngắm bướm ngẩn ngơ say.
27/3/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#576 —
28.03.2013 04:01
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2013 04:03:22 bởi tuyen45>
CHỚ SAY
---*---
Chưa thấy người nào bắt bướm bay
Mới nghe bướm đậu đã tìm ngay
Xưa nay già trẻ đều mê bướm
Khuyến cáo một điều chớ có say.
27/3/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
LỆ NHÒA
---*---
Lời thề nhân chứng còn đây
Mà nay hai đứa khác ngày thề xưa
Lệ nhòa cứ tưởng trời mưa
Sang ngang em bước chẳng vừa lòng tôi.
27/3/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
RE: TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. 14 giờ (
permalink)
LÀM QUAN – LÀM GIÀU
---*---
Làm quan đồng nghĩa làm giàu
Tiền gian, tiền lậu bạc đâu có tình
Có tiền mua chức hưởng vinh
Biếu trên lột dưới khoe mình uyên thân.
25/3/2013
Tuyen45
BIẾT
---*---
Làm ăn bất chính nhanh giàu
Gian tham lừa đảo còn lâu có tình
Sống đời hiểu nhục hiểu vinh
Biết yêu đồng loại biết mình thương thân.
26/3/2013
Tuyen45
LÀM GIÀU - LÀM QUAN ---*---
Làm quan phải biết làm giàu
Giàu tâm, giàu đức, trước sau giàu tình
Lo cho dân mạnh nước vinh
Xây nền độc lập quên mình hiến thân.
27/3/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
THẢI GIAN - QUY TÀI
---*---
Việt Nam muốn sớm mạnh giàu
Quan tham thải loại dựng mau ân tình
Phân danh chữ nhục, chữ vinh
Hiền tài quy tụ nước mình ...vinh thân.
28/3/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
MƯU SINH
---*---
Ngồi buồn tựa cửa lúc chiều buông
Tắt nắng sương sa lạnh thấm lòng
Vường trúc lặng chìm trong tĩnh mịch
Chim chuyền ríu rít ngọn cây thông
***
Bên thềm ai đó đợi chờ ai
Có vẻ bồn chồn thấp thỏm hoài
Giữa lúc nhà thờ chuông vọng điểm
Ngoài hiên mờ tỏ ánh trăng cài
***
Tha hương đất khách tìm nguồn sống
Đổi bát mồ hôi lấy miếng ăn
Tết đến quê nhà mòn mắt mẹ
Chốn này con ở những băn khoăn
***
Vất vả mưu sinh bao khốn khó
Quanh năm lặn lội những âu lo
Bao điều cầu nguyện đều chưa thấy
Nay ước vô tư đánh giấc khò.
28/3/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
ĐÓN BẠN
---*---
Hoàng hôn sắc tím tím sơn hà
Xao xuyến lòng ta đón bạn xa
Thấp thỏm ngồi chờ trên bến vắng
Gợi bao kỷ niệm tháng ngày qua .
30/3/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#582 —
31.03.2013 17:00
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2013 11:51:39 bởi tuyen45>
MÒ TÌM KỶ NIỆM
---*---
Trăng thanh gió mát ngắm ngân hà
Vịt lội mò tìm kỷ niệm xa
Lấp lánh muôn vì sao tỏa sáng
Chiếu soi dấu ấn quãng đời ta.
31/3/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#583 —
02.04.2013 05:07
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2013 17:39:26 bởi diên vỹ>
OAN HỒN
---*---
Thay quan có thể làm ngay
Thay dân chắc chắn một ngày cũng không
Thay tên nước hãy ngó trông
Còn thay tổ quốc chắc không thể làm
***
Nhưng mà sự thật tràn lan
Quan tham, quan rởm lại càng ti[size="4"]ến thân[/size]
Quan thành mọt, đục khoét dân
Như loài gặm nhấm, gặm dần đảo xa
***
Đêm nằm mơ thấy trường sa
Oan hồn liệt sỹ gọi bà trưng Vương
Hồn oan còn những bộ xương
Kéo đi lớp lớp trên đường Thăng Long
***
Hồn oan mắt sáng lưng còng
Dâng cao cờ đỏ đi rong phố phường
Với lời tha thiết thân thương
Mau mau tìm lại quan trường thanh liêm
***
Giúp xây đất nước tiến lên
Đập tan bành trướng dẹp yên bạo cường
Quang Trung, Nguyễn Trãi, Trần Vương
Những ông quan lớn luân thường thuở xưa
***
Ngày nay quan nhớn có thừa
Nhưng dân lại muốn đánh chừa đuổi đi
Thế mà ông vẫn gan lỳ
Bám vào chân ghế cực kỳ tráo trơ.
2/4/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
THƯƠNG YÊU
---*---
Thương yêu miệng rạng rỡ cười
Thanh tao là để cho người trọng ta
Cuộc đời bể khổ bao la
Chung vai gánh vác sơn hà nở hoa.
2/4/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
NỤ CƯỜI HÉO KHÔ
---*---
Chữ tình lồng quện chữ yêu
Tâm hồn ngây ngất bao điều mộng mơ
Ngỡ rằng đẹp tựa vần thơ
Đâu ngờ phận bạc yêu hờ tình tan
Chữ tình trôi nổi trần gian
Chữ yêu bèo dạt lệ tràn sầu rơi
Đường đời hai đứa hai nơi
Như hoa cuối vụ môi cười héo khô.
3/4/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
ĐỜI VUI
---*---
Đời vui sau trước vẹn tròn
Chữ nhân, chữ hiếu phận con hết mình
Sáng ngời tâm, đức danh vinh
Kính trên nhường dưới nghĩa tình phân minh.
6/4/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
VAY TRẢ
---*---
Thương yêu nhận lại yêu thương
Gian ngoan tráo trở nhận thường chát cay
Ra đời ai cũng hai tay
Chỉ là tay trắng đã vay mẹ thầy...
Khi về cát bụi xuôi tay
Vẫn hai tay trắng trả vay cả đời.
8/4/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
SÓNG ƠI !
---*---
Sóng ơi ! xin chớ nổi khùng
Cho tàu thả lưới điệp trùng bủa vây
Ngư dân đỡ khổ đói lây
Chiều về tôm cá khoang đầy để đâu ?
Tháng ngày mưa gió mặc dầu
Nước da thừa nắng chẳng sầu...vui hơn.
7/4/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#589 —
10.04.2013 14:42
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2013 17:21:34 bởi tuyen45>
CẨU GẶM
---*---
Quan tham một lũ điên khùng
Công trình dự án thùng lùng đứng vây
Thanh tra, kỹ thuật khổ lây
Nghe lời sếp bảo bạc đầy, giấu đâu
Biết mà nhắm mắt mặc dầu
Lương tâm “cẩu gặm” giọt s[size="4"]ầu hơn. [/size]
9/4/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
CẬY CHA
---*---
Mẹ vui nhận được tiếng cười
Con vui nhận được những lời mẹ yêu
Cuộc đời thừa thiếu bao nhiêu
Khéo tay kê đệm là điều cậy cha.
8/4/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#591 —
11.04.2013 17:01
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2013 02:15:48 bởi tuyen45>
VỤ ÁN TIÊN LÃNG
---*---
Tiên Lãng oan sai hình sự án
Công quyền năm vị tội như không
Đoàn Vươn, Văn Quý tâm không phục
Dư luận cộng đồng cũng chửa thông
***
Công lý cán cân sao lại thế ?
Lòng dân, phép nước phải công tâm
Dăn đe cán bộ cậy quyền lực
Bài học để đời trước chúng dân.
11/4/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
PHẬN BẠC
---*---
Hoàng hôn nắng nhạt dài niềm nhớ
Ngày ấy chia li dạ chẳng nguôi
Phận bạc người xưa thêm nặng nợ
Duyên tàn tình cũ nuốt không trôi.
8/4/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#593 —
14.04.2013 14:29
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2013 14:30:51 bởi tuyen45>
TỪ ĐẤY
---*---
Từ đấy xa quê lòng mãi nhớ
Đêm ngày ngóng đợi dạ không nguôi
Trăng tròn lại khuyết dài thêm nợ
Năm tháng thời gian cứ thế trôi
10/4/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#594 —
15.04.2013 11:46
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2013 11:47:25 bởi tuyen45>
TÂM CHƯA PHỤC
---*---
Oan sai vụ án nơi Tiên Lãng
Năm vị quan quyền tội hóa không
Văn Quý, Đoàn Vươn tâm chẳng phục
Cộng đồng dân chúng vẫn chưa thông.
12/4/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
XUÂN SANG
---*---
Xuân sang đào nở cánh hồng
Mùa xuân ấm áp men nồng tửu say
Hoa xuân ngào ngạt hương bay
Vườn xuân cảnh sắc đẹp ngày hội xuân.
14/4/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
XUÂN VỀ
---*---
Xuân về má phấn em hồng
Tuổi xuân thêm thắm tình nồng anh say
Ngày xuân môi tỏa hương bay
Men xuân đọng lại càng ngày càng xuân.
15/4/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
LÀM SAO
---*---
Làm sao quên được miệng cười
Làm sao quên nổi những lời thân thương
Làm sao quên những cung đường
Làm sao quên tháng năm trường bên em.
14/4/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
NỤ CƯỜI
---*---
Nụ cười em giấu trong thơ
Đọc lên tôi cứ mộng mơ đêm ngày
Ý vần như chén men đầy
Bỏ đi thì tiếc uống say cả đời.
15/4/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#599 —
17.04.2013 02:35
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2013 02:37:24 bởi tuyen45>
TÌNH EM
---*---
Tình em gửi trọn hồn thơ
Hòa trong giấc mộng anh mơ tối ngày
Ngọt bùi cay đắng tràn đầy
Yêu thương chan chứa đắm say suốt đời.
15/4/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
ĐÓN EM
---*---
Xuân sang ngày rộng tháng dài
Đón em đi hội chờ hoài, thấy đâu
Bồn chồn đứng đợi hồi lâu
Thuyền tình neo đậu sông sâu buồn phiền.
15/4/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0