12 trả lời, 6.515 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 30
Từ: 06.09.2005
Trạng thái: offline
TÌNH SI
Tình yêu hai chữ khổ đau
Mà sao ta vẫn cấm đầu rượt theo
Để rồi chuốt đắng ăn cay
Nhưng lòng thì vẫn hân hân say tình
Hay là ta quá đa tình
Nên đành nhận lấy bể sầu vào tim
Thôi thì cứ mãi khổ đau
Cho tròn một kiếp tình si với tình
Đôi khi trể hẹn một giờ
Lần sao muốn gặp phải chờ trăm năm

★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 30
Từ: 06.09.2005
Trạng thái: offline
Suy tình không phải là đau
Mà là chờ đợi với nhau suốt đời
Cho dù không thể thóat lời
Nhưng ta cũng ráng chịu đời đắng cay
Ai ơi đừng nghĩ đa tình
Mà là đã vướng ân tình đậm sâu
Cho dù không thể bền lâu
Nhưng lòng ta vẫn đậm sâu với tình
Đôi khi trể hẹn một giờ
Lần sao muốn gặp phải chờ trăm năm

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#4 —
21.09.2005 21:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-09-21 22:06:30Viet duong nhan>
Mẹ tặng Phong_Vân & HạtBụi
Người Thơ - Người Tranh
Chúc các con an vui mạnh khỏe
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 23.750
Từ: 02.03.2004
Trạng thái: offline
Mèn, lúc này thấy chị bảy Pro ghê nhen
Lấy thơ vào trong ảnh, thật tuyệt đó chị
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.147
Từ: 17.07.2003
Trạng thái: offline
Ôi bây giờ càng nhìn kỷ lại bức tranh càng thấy nét đẹp huyền bí của nó hơn , nhờ đôi tay mẹ gắn vào hoàng hôn , những câu thơ của PV thật tuyệt vời , PV em ơi cố gắng chảy tuôn thơ tình nhiều nhiều nữa nha em , để Nghĩa mẫu mình dáng vào tranh nó sẽ đẹp và tràn đầy ý nghĩa sâu đậm tình mẹ con lắm đó PV , Em lo thơ còn Anh lo tranh Mẹ thì lồng vào khuôn còn gì tuyệt vời hơn nữa...!
Chúc Mẹ sis Ly vui vẻ hạnh phúc
Kính
HB

t=17880
Nếu ko biết thế nào là đỗ vỡ
Thì làm sao thắm thía sự nguyên lành
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 30
Từ: 06.09.2005
Trạng thái: offline
Con cám ơn mẹ nhiều con rầt vinh dự là cò một người mẹ thật là dễ thương và tràn đầy tấm lòng cao cả con chúc mẹ sống lâu trăm tuổi và gặp nhiều may mắn luôn luôn vui vẻ nha mẹ
Đôi khi trể hẹn một giờ
Lần sao muốn gặp phải chờ trăm năm

★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 38
Từ: 08.09.2005
Trạng thái: offline
mẹ ơi!
mẹ làm thơ vô tranh hay quá ah mẹ chỉ anh hai đi mẹ để ảnh chỉ cho tụi con biết với nha mẹ chúc mẹ luôn vủi vẻ và thật nhiều hạnh phúc bên 3 anh em con nha mẹ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
CỨ MƠ
Tôi mơ một mối tình si
Muốn vứt nhưng lại cất đi vào hồn
Thời gian tưởng đã vùi chôn
Nhưng mà ngó lại ru hồn thêm đau
Tình si từ thuở thuở nào
Bao xuân không nhạt càng đau đớn lòng
Từng đêm ngơ ngẩn ngóng trong
Cứ ôm giấc mộng trong lòng ngu ngơ
Tình si hay trái tim khờ
Cứ ôm trái đắng làm thơ si tình
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
SI TÌNH
Si tình hai chữ tình si
Hỏi hai chữ ấy có gì khác đâu
Mà sao nhân thế âu sầu
Để hai chữ ấy ăn sâu vào mình
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0