377 trả lời, 56.796 lượt xem —
Trang 13 / 13
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
#361 —
27.05.2018 00:18
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2021 21:36:28 bởi Ct.Ly>
Một Góc Bình Yên
Em đem nỗi buồn giấu vào trong tóc
Bàn tay chải nửa đời giấu được đâu
Một sớm mai bỗng thấy tóc bạc đầu
Từng sợi tóc hao gầy vì thương nhớ
Em đem nỗi buồn giấu vào trong mắt
Khóe mắt in hằn những vết chân chim
Hạnh phúc đâu phải là trò cút bắt
Mà sao chúng ta vẫn mãi đi tìm
Em đem nỗi buồn giấu ở đôi môi
Màu son không giấu được lời nói dối
Nào ai biết giữa hai màu sáng tối
Thật giả tình yêu câu nói quên rồi
Em đem nỗi buồn giấu vào trong tim
Xót xa khoảng lặng rơi xuống im lìm
Niềm riêng giữ lại lòng không muốn nói
Em chọn cho mình một góc bình yên
sgecstasy
r
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
#362 —
27.05.2018 01:27
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2018 07:37:34 bởi Nguyệt Hạ>
Biển Ru
Nào ai biết đã bao nhiêu tuổi
Tự bao giờ mà nghe sóng ru
À ơi, sinh ra từ lòng biển
Con về bạc trắng thế này ư
Nào ai biết lời ru hay khóc
Có khi nào biển chết, mẹ ơi
Thuyền cha neo bến không đi nữa
Mẹ còn vá lưới để làm chi
Nào ai biết mai sau còn cá
Con người đầu độc giết biển xanh
Nào ai biết mai sau còn sóng
Tiếng ru buồn vỗ không âm thanh
sgecstasy
R
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
#363 —
02.06.2018 00:04
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2018 07:38:01 bởi Nguyệt Hạ>
Góc Khuất Trái Tim
Ở giữa trái tim có nhiều ngăn nhỏ
Mỗi một ngăn em cất kỷ niệm mình
Dịu dàng quá những yêu thương ngày đó
Em bây giờ là nỗi nhớ nổi niềm riêng
Lời hẹn ước rơi xuống thành mảnh vỡ
Giọt lệ tình cũng trăn trở từ đây
Đường em đi cỏ úa dưới chân ngày
Bàn chân son không còn vẹn nguyên nữa
Hoa đã tàn trong vườn ký ức ấy
Đóng cửa vườn hồng anh thấy được đâu
Em nhạt nhòa mơ hồ như sương khói
Lãng đãng tình chỉ một thoáng mong manh
Góc khuất trái tim ngày xưa yêu dấu
Xót thương mình chẳng được trọn thủy chung
Hoàng hôn xuống trên hàng cây cuối phố
Bâng khuâng chiều giọt nắng vẫn còn vương
sgecstasy
R
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
Trở Về Trường Xưa
Em trở về đi tìm lại chính em
Có tìm thấy dấu yêu ngày xưa đó
Sân trường cũ mướt xanh màu ngọn cỏ
Mùa hạ buồn hoa phượng đỏ trên cây
Em trở về quá khứ tuổi thơ ngây
Khung cửa sổ nhìn ra ngoài sân nắng
Thương ai lắm trinh nguyên màu áo trắng
Trưa tan trường hai vạt áo dài bay
Em trở về không sách vở cầm tay
Màu mực tím chợt buồn trên trang giấy
Bài thơ viết trao cho nhau ngày ấy
Mối tình đầu người đâu biết nào hay
Em trở về hoài niệm vẫn còn đây
Bạn học cũ đôi người nay đã khuất
Có hạt bụi bay vướng vào trong mắt
Nghe ngậm ngùi năm tháng đã đổi thay
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
Chân Ái
Em mãi thế và anh thì cũng thế
Ngu ngơ câu thơ lãng mạn nửa đời
Luôn tin tưởng rằng tình yêu có thật
Vô vọng đi tìm mắt lệ còn rơi
Hoa hồng nào chẳng khoe sắc thơm hương
Ta ước mơ chuyện cổ tích đời thường
Cành gai nhọn đâm vào tim rướm máu
Cuối cuộc tình chỉ còn lại nhớ thương
Ta vẫn thế tin vào câu người nói
Tình trăm năm sẽ ở mãi bên nhau
Duyên hay phận hai đứa mình trượt ngã
Bão trong hồn chôn giấu một niềm đau
Thôi thì đành xin gởi lại mai sau
Thương tóc xanh sao vội sớm phai màu
Tình chân ái không tròn câu nguyện ước
Người xa người rồi cũng sẽ quên mau
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
Buồn Tôi
Buồn nghe xa vắng lặng thầm
Bên trời mưa đổ dội trầm bước chân
Đèn khuya hắt bóng trên sân
Buồn tôi dáng đứng tần ngần giữa đêm
Buồn rơi chiếc lá thu vàng
Úa màu ngọn cỏ mùa sang nhớ người
Buồn tôi núi đứng chơi vơi
Sông nằm mộng biển thấy đời hư không
Buồn như đá cuội bơ vơ
Bên đường thiên lý đợi chờ mong ai
Buồn tôi buông tiếng thở dài
Cung sầu oán khúc Nam Ai ru mình
Buồn theo cánh vạc cuối ngày
Bay qua cõi tạm nơi này thế gian
Buồn tôi chợt bỗng bàng hoàng
Câu thơ gởi gió mây ngàn tháng năm
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
Hạt Mưa Sa
Nổi buồn
thả bay trên đầu ngọn gió
Rơi xuống đời
thành những hạt mưa sa
Kỷ niệm
chập chờn trong vùng ký ức
Trăng khuyết rồi tròn
đã mấy mùa qua
Em đâu biết
tôi buồn như chiếc lá
Rụng trong đêm
thầm lặng trước hiên nhà
Tóc đã bạc
phai rồi theo năm tháng
Vết thương lòng
vẫn chưa chịu liền da
Đêm cõng gió
bay đi xa ngàn dặm
Tiếng thở dài
em nghe thấy được không
Cơn mưa đổ
dội vào trong thinh lặng
Người sang sông
đò nhớ bến giữa dòng
Mộng và thực
nào có gì khác biệt
Nợ hay duyên
thì cũng một kiếp người
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
Gõ Cửa Tháng Giêng
Tháng giêng gõ cửa gọi mùa sang
Khoe sắc hương hoa dưới nắng vàng
Bươm bướm bay vờn trên ngọn cỏ
Lặng thầm xao xuyến niềm riêng mang
Tháng giêng giá rét trời còn đông
Gió thổi heo may qua cánh đồng
Đêm trắng sương mù trăng khuyết nửa
Quê người sao vẫn mãi chờ trông
Tháng giêng thương nhớ một dòng sông
Trà Khúc ngày xưa sóng vỗ lòng
Mê đắm say tình thơ dệt mộng
Đôi bờ cách trở buồn mênh mông
Tháng giêng rực rỡ ánh tà dương
Chiều tím hoàng hôn ở cuối đường
Mong đợi người về xuân trước ngõ
Trên cành chợt nở đóa sầu thương
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
#369 —
13.03.2020 23:34
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2020 16:52:30 bởi Ct.Ly>
Hoa Ngâu
Lời hứa hẹn có bao giờ mãi mãi
Phải chăng tình yêu là mộng hoang đường
Quên hay nhớ người ra đi bỏ lại
Một khung trời nhỏ dại với yêu thương
Em không ngóng trông mong và chờ đợi
Một ngày kia anh sẽ quay trở về
Xa xôi lắm dặm trường xa vời vợi
Thời gian dần mòn giết chết đam mê
Không còn nữa ngậm ngùi hay tiếc nuối
Chuyện ngày xưa em nay đã quên rồi
Đất trời rộng em nhỏ nhoi con suối
Suối cạn nguồn vì không thể chung đôi
Nếu anh có trở về thăm chốn cũ
Đừng rưng rưng khi thấy mắt em buồn
Anh biết đó mùa hoa ngâu trái vụ
Đã tàn rồi theo vạt nắng chiều buông
sgecstasy
R
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
#370 —
27.04.2020 07:41
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2020 13:51:13 bởi Ct.Ly>
Chênh Vênh
Tôi nhìn lại vỡ òa dòng sông chảy
Bay ngang trời mây trôi dạt bốn phương
Giọt nước mắt rơi buồn trên chăn gối
Quá nửa đời thầm lặng vẫn còn vương
Tôi vẽ bóng đêm tô vùng tối sáng
Người thấy không cô lẻ một vầng trăng
Gom kỷ niệm góp nhặt theo ngày tháng
Bức tranh màu che giấu nổi niềm mang
Tôi thương người và thương cả chính tôi
Đến cuối cùng tất cả chỉ mây trôi
Trong ngôn ngữ tôi viết lời ngổ ngáo
Người hiểu chăng vết dao cắt cuộc đời
Tôi nhìn lại hững hờ trăng muôn thuở
Đối diện tình với khoảng trống mông mênh
Từng mảnh vỡ liên kết màu ký ức
Tôi vẽ cho mình một bóng chênh vênh
sgecstasy
R
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
#371 —
14.07.2020 09:27
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2020 13:56:36 bởi Ct.Ly>
Trăng
Khuyết hay tròn? Một vầng trăng tỏ
Như mộng đời hư thực thế gian
Trăng khuyết tròn muôn năm lặng lẽ
Bên kia bờ có thấy bình an
Ta đi tìm mộng ở trong mộng
Lạc bước chân đời giữa đảo điên
Buồn cuối mặt niềm riêng khép kín
Thơ kia giấu bão ở trong lòng
Sắc không luôn vẫn là câu hỏi
Buông bỏ mà sao tâm chẳng đành
Tay nắm giữ dù biết chẳng có
Nửa đời nhìn lại lệ rơi nhanh
Động hay tịnh? Gió thổi qua sông
Tiếng vỗ rì rào nước gợn sóng
Tìm đến câu kinh soi thấy bóng
Mắt nhìn đối diện khoảng hư không
sgecstasy
R
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
Nửa Đời Còn Nghe Tiếng Gọi
Ừ, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi
kể từ ngày ấy
cũng chừng ấy năm
ta khắc khoải nơi này
Có những điều trăn trở thầm lặng
không nói ra, không than thở cùng ai
Có những điều không thể và có thể
Giấc mơ
nhìn lại thấy xa cách muôn trùng
Kẻ ở bên nầy, người bên kia
bờ đại dương chia lìa
Thời gian là những tháng ngày
đo bằng tiếng vọng
Rơi xuống đáy vực sâu
nửa đời còn nghe tiếng gọi
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
Nắng Trưa
Nắng loang bóng cây
Nơi chỗ anh ngồi
Câu thơ bồi hồi
Vòng quanh nỗi nhớ
Mây trời bay trắng
Đêm nắng ra phơi
À ơi, ru hời
Tháng năm thầm lặng
Cơn mưa đầu mùa
Trút xuống nơi đây
Những ngọn đồi trọc
Xác xơ theo ngày
Vặt từng cọng nắng
Phơi trắng nỗi buồn
Chút tình xa vắng
Vạt nắng chưa khô
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
Mưa Tháng Tư
Quá khứ không thể xóa bỏ
Nó phảng phất trong mưa tháng tư
Cho dù cuộc sống thay đổi
Nỗi buồn vẫn cứ thế
Cho dù kỷ niệm không còn nữa
Và trăm năm cũng đã trôi qua
Những mảnh vỡ ký ức vẫn còn đó
Bàn tay không che giấu được lệ nhòa
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
#375 —
08.05.2021 00:25
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2021 18:30:11 bởi Ct.Ly>
Tình Phai
Em thả buồn theo cơn gió bay
Tình phai như lá rụng cuối ngày
Tan trường không còn anh đứng đợi
Xa nhau rồi em cũng đổi thay
Ừ thì mình đã từng yêu nhau
Giờ đây còn lại mối tình sầu
Hoàng hôn nhuộm tím chân trời cũ
Rẽ nhánh sông đời người xưa đâu
Thương ai hát khúc đoạn tình đau
Duyên xưa sợi tóc cũng phai màu
Em tìm kiếm gì trong vụn vỡ
Yêu nhau mãi mãi là bao lâu
Dặn lòng thôi đừng có u mê
Cô đơn một bóng em đi, về
Kỷ niệm đem chôn vào quên lãng
Tình lỡ xót xa câu hẹn thề
sgecstasy
r
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
Dòng Sông Cạn
Có nhiều điều muốn viết
nhưng khi viết ra
con chữ trở thành những hạt mưa sa
rơi xuống bên đời.
Tôi nhìn lại
vết thương còn mưng mủ
vẫn chưa chịu lành.
Sợi tóc bạc trên đầu
Nỗi buồn người ở lại
Em biết
Tôi biết
Sự trống rỗng trong lòng
như những vết dầu loang
lớn dần theo năm tháng.
Khoảng trống mênh mông
Dòng sông nước cạn giữa dòng
Mặt đất khô nứt nẻ mùa nắng hạn
nằm mơ thấy mưa về.
Đối diện với những điều không thể
bất lực đi giữa cơn mê.
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
Cho Những Yêu Thương
Kiếp người nhỏ bé
nhưng chẳng lẽ
lại sống như cỏ xanh
Qua những khổ đau
không phải là cỏ cây mà phải sống như cỏ cây
thật chẳng đoạn đành
Cuộc sống khốn khó
ai lại không muộn phiền
Trăng mờ rồi có lúc trăng tỏ
Người xa người là lẽ tự nhiên
Trăm năm dài hay ngắn
Nhìn lại đã qua nửa đời người
Mà sao trên môi nụ cười
lại long lanh hình giọt lệ
Đi giữa vô thường
Tất cả rồi cũng như khói sương
Thôi thì cứ sống
cho những ngọt ngào yêu thương
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
#378 —
03.07.2021 01:19
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2021 21:53:19 bởi Ct.Ly>
Tiếng Chim Hót Lúc Nửa Đêm
chữ nghĩa cạn
như dòng sông cạn
ngôn ngữ trơ sỏi đá giữa dòng
giấu bão trong lòng
câu thơ khô khốc
đọc thấy trơ xương
bay đi muôn phương
gió mang theo gì
mà nghe thảng thốt
tiếng chim hót lúc nửa đêm
khoảng trống buồn thêm
dường như giọt lệ còn vương
sgecstasy
📎 Xem tệp đính kèm
★
★
★
★
★
0