📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Dư âm mùa thu 🔒

0 trả lời, 1.480 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-09 11:11:17anh_quan1963>


Cứ mỗi độ thu về,                        Gió bấc thổi nơi nơi,

Lá vàng khô xào xạc,                    Buồn vấn vương kỳ lạ,

Nắng thu sao nhợt nhạt,               Cây rừng khô trụi lá,

Sầu tím cả lòng ta.                       Phó mặc giữa mưa sa.

Thu đến để hè qua,                       Ngẫm nghĩ lại thân ta,

Cho rừng xưa thay lá,                    Như cây khô trần trụi,

Cho đàn chim hối hả,                     Trên bước đường gió bụi,

Di chuyển hướng mặt trời.              Tìm lại dấu cội nguồn.

      
0