📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Gởi về em 🔒

0 trả lời, 1.321 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-09 11:18:39anh_quan1963>


Tôi muốn gởi về em                  
Một nỗi buồn man mác              
Một tình yêu mộc mạc               
Ấp ủ tháng năm dài.                   
Sẽ không đợi ngày mai             
Ngày mai dài vô tận                 
Nhưng còn điều vướng bận      
Bởi một bóng hình ai?

Gởi tia nắng ban mai              
Cho không dài nỗi nhớ
Gởi về em hơi thở
Chung nhịp đập rộn ràng.
Chớ đừng để thời gian
Phôi phai niềm mong đợi
Cho mùa xuân lại tới
Gởi nắng về nơi nơi.


0