KÍNH MỜI
TRỌN TÂM TÌNH
Tám mươi bốn tuổi hết xuân xanh
Đi sớm về khuya chỉ một mình
Bởi chẳng ai mua nên khó bán
Vì bao người mến bỏ sao đành
Ngu ngơ khó thấy điều hơn thiệt
Lẩm cẩm đâu màng tiếng lợi danh
Ai thích mời chơi không chớ giận
Lạ quen xin gửi trọn tâm tình.
Lá chờ rơi 10/10/2012
TRỌN TÂM TÌNH
Tám mươi bốn tuổi hết xuân xanh
Đi sớm về khuya chỉ một mình
Bởi chẳng ai mua nên khó bán
Vì bao người mến bỏ sao đành
Ngu ngơ khó thấy điều hơn thiệt
Lẩm cẩm đâu màng tiếng lợi danh
Ai thích mời chơi không chớ giận
Lạ quen xin gửi trọn tâm tình.
Lá chờ rơi 10/10/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
















