📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

HOA MUỐNG BIỂN

2 trả lời, 1.364 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-13 14:24:58cúc tần>
ĐƯỜNG LÊN SA PA

Sương dậy sớm giăng giăng rừng mộc
Mây tinh khôi bảng lảng sườn non
Nắng ban mai hanh hanh búp lộc
Lúa tầng tầng chín ửng, chon von.

Bé người Dao cõng gùi theo cha mẹ
Lan nở sau lưng, măng nhú trên vai
Ao ước tuổi thơ trải đường lên chợ
Mỗi bước em nâng níu bước chân tôi.

Công Tiến Thịnh


LÀNG CỔ SÔNG QUÊ

Ơi con sông! ánh đỏ phù sa
Mải miết trôi, đổ vào năm tháng
Đãi từng hạt li ti, trầm lắng
Gột nên màu mỡ đất quê nhà.

Bãi mía, bờ dâu có tự bao giờ?
Nên câu ca dao, nên thiên cổ tích
Lụa áo tơ tằm điểm trang thanh lịch
Trai, gái quê ta dáng nết hiền hòa.

Vỉa phù sa in dấu mạn đò
Bến Xù xưa đi vào lịch sử *
Cây gạo Phú Gia thành địa chỉ đỏ
Nơi đây từng mật đón Bác Hồ.

Sông tuy cạn, bến đã kè
Nhà hàng, bãi xe san xát...
Nhớ lắm về con sông thuở trước
Nhớ về làng Gạ cổ ven đê *


* Xù, Gạ – tên cổ của làng Phú Xá và Phú Gia
nay thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ – Hà Nội.

Công Tiến Thịnh


TẦM XUÂN

Cơn mơ bất chợt
Tôi gặp em – tầm xuân
Nụ hoa hình con mắt
Xanh từ nơi em.

Tầm xuân non non
Lớn bồng căng áo mỏng
Mơ màng hong hong nắng
Ngậm tròn hơi xuân.

Tầm xuân. Tầm xuân
Trôi theo em mải miết
Chỉ vườn tôi mới biết
Mùa em – tầm xuân.

Công Tiến Thịnh 
📎 2
thinh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-13 11:10:57cúc tần>
Giới thiệu tập thơ mới của Công Tiến Thịnh

DIỀU VÀ GIÓ

Tôi chụp hình người vác diều trên vai
Anh vừa thất chiêu trong cuộc thi thố
Hội năm sau liệu sẽ còn thi nữa
Có đủ tài để lựa gió, nương dây.
📎 2
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-13 14:30:08cúc tần>
cúc tần xanh
Mình muốn giới thiệu tập thơ mới HOA MUỐNG BIỂN



thinh
Đăng nhập để trả lời
0