📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Họa Thơ Bạn

1 trả lời, 1.470 lượt xem — Trang 1 / 1
LÁ ĐỔ CHIỀU THU....
(Khoán Thủ)

vàng nhè nhẹ gió đưa bay
ĐỔ xống lều thơ ý ngất ngây
CHIỀU tím tình hoang về chốn ấy
THU buồn nghĩa dạt đến nơi này
EM về bến cũ trăng soi sáng
NHỚ đến thuyền xưa nước đẹp thay
ANH níu thời gian ngừng chậm lại
CHỜ hoa xuân nỡ -ngát hương say.
                 ------
                      Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-26 16:38:19TTH>
 ĐỢI  NÀNG……
 
Ta vẫn thuỷ chung đón đợi "nàng"
Em về rực rở sắc xuân trang
Đào khoe đất Bắc tươi màu đỏ
Mai nở Trời nam  ửng sắc vàng
Xóm dưới làng trên mừng múa hát
Trong nhà ngoài ngõ tiếng reo vang
Dang tay ôm trọn “nàng Xuân” đến
Bè bạn chúc mừng tiếng díu dang.
                        ---------
                         Ngọc Ẩn Nhi Huyền


NÀNG XUÂN

Xứ lạ say sưa đón bóng nàng
Câu thơ tình tự viết đầy trang
Em là tiên nữ khoe duyên thắm
Em chính tin yêu trải mộng vàng
Đầu ngõ hoa chưng hương toả rạng
Trên trời én liệng tiếng kêu vang
Người người cầu lộc xây đời sáng
Phủi hết chuyện trần khổ dở dang

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0