MƯA LÒNG
Liên Hoa
Vẫn chỉ là một kiếp bạc phù du
Buồn nức nở giữa màn đêm vắng lạnh
Anh ra đi, đời ta thành cô quạnh
Bức rứt lòng. Nhớ quá, những ngày xưa..
Trời mùa này vẫn cứ những cơn mưa
Mưa giá lạnh ướt dầm dề nỗi nhớ
Thôi quên đi, trái tim đừng than thở
Ký ức buồn xin gửi lại.. thời gian..

Liên Hoa
Vẫn chỉ là một kiếp bạc phù du
Buồn nức nở giữa màn đêm vắng lạnh
Anh ra đi, đời ta thành cô quạnh
Bức rứt lòng. Nhớ quá, những ngày xưa..
Trời mùa này vẫn cứ những cơn mưa
Mưa giá lạnh ướt dầm dề nỗi nhớ
Thôi quên đi, trái tim đừng than thở
Ký ức buồn xin gửi lại.. thời gian..

Cuộc đời này không đẹp như trong mơ, nhưng hãy sống đẹp như một giấc mơ.


