📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

tình cảm

0 trả lời, 1.485 lượt xem — Trang 1 / 1
Mơ một ngày mơ



Sông có dài cũng chảy ra biển lớn

Nắng có vàng cũng rợm đủ một góc trời

Mưa có bay cũng sao hết tấm lòng

Tôi yêu em, nói sao đủ chọn tấm chân tình.



Giăng giăng cùng mưa giữa làn gió hiu lạnh

Ướt làm sao đôi khóe mi rộn ràng

Lang thang, tản bước trên đường phố lạ

Nghe gió thổi, lòng này sao rộn rã.



Anh nhớ em một chiều đông lạnh lẽo

Đôi bước chân đi không quên ngày ấy

Noel qua rồi, nay lại tới nơi đây

Bồn chồn, vương vấn má đào xưa.



Nhớ… sao quên những ngày thơ ấy

Đã yêu rồi, yêu chọn con tim

…Mơ một ngày mơ, hồng ánh dương

Tới nơi đây một bóng hình.
Đăng nhập để trả lời
0