<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-06 17:05:28Sầu Nữ Thanh Tâm>
Giao thừa tống cựu nghinh tân
Nhà nhà đón tết mừng Xuân đã về
Mai vàng nở rộ bên quê
Xứ người chẵng thấy Xuân về...thiếu mai
Vần thơ chấp bút Xuân khai
Đôi dòng chúc tết giửi ai làm quà
Tấm lòng kẻ ở phương xa
Tay nâng chung rượu...sao mà mặn môi !
An khang thịnh vượng chúc người
Phát tài phát lộc hơn mười năm qua.
ThanhTâm
Nhà nhà đón tết mừng Xuân đã về
Mai vàng nở rộ bên quê
Xứ người chẵng thấy Xuân về...thiếu mai
Vần thơ chấp bút Xuân khai
Đôi dòng chúc tết giửi ai làm quà
Tấm lòng kẻ ở phương xa
Tay nâng chung rượu...sao mà mặn môi !
An khang thịnh vượng chúc người
Phát tài phát lộc hơn mười năm qua.
ThanhTâm