📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ ơi, hãy còn nguyên!

22 trả lời, 4.226 lượt xem — Trang 1 / 1
Thân chào tất cả các anh chị! Mai Kha là lính mới nên còn ngại!

Còn nửa mảnh đời

Chỉ nửa mảnh đời thôi
Xem như nát vụn rồi
Giấc mơ ta từ bỏ
Còn nỗi sầu lên ngôi!

Chỉ còn gió đông qua
Tìm đâu lối về nhà
Hồn tan vào biển lạnh
Ngước nhìn chỉ mình ta

Chỉ còn nước mắt rơi
Phía bên kia khoảng trời
Tuổi thơ vào quá khứ
Biết nẻo nào rong chơi?

Mai Kha
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-21 23:43:11Mai Kha>
Buồn ơi lối cũ

Mai về đường cũ quạnh hiu
Nắng nghiêng triền dốc bóng chiều tím loang
Hoàng hôn xưa phả lối mòn
Ai chờ trăng bạc ai còn đợi mong

Đời ta nửa kiếp chờ trông
Mỏi mòn thân xác sầu đong giọt dài
Tháng năm mái tóc dần phai
Tay ta sao vẫn bàn tay lạnh lùng?

Hỏi trăng trăng khuyết nửa chừng
Hỏi đêm đêm vẫn chập chùng trôi qua
Buồn này ta gởi về ta
Xây nên huyễn mộng xót xa kiếp người.

Mai Kha
Đăng nhập để trả lời
0
Đợi một dòng tin

Em đã khóc, khóc rồi
Từ hôm qua
Khi anh bỏ đi
Chẳng thèm ngó lại

Mưa đổ, đổ thật rồi
Có ngọn gió
Đi lạc vào ngõ tim
Nghe tê cóng
Như mùa đông bất chợt kéo về
Em không kịp đốt lò
Cho đủ ấm đêm nay

Em giận anh
Vậy mà ngồi hoài trước máy
Hộp thư cứ click ra click vào
Cũng chỉ có một câu;
"You have no unread emails"
Đã quá nửa đêm
Nhưng em nào muốn ngủ
Em chỉ đợi một dòng tin
Với câu: "Anh nhớ em!"

Mai Kha

Đăng nhập để trả lời
0
Đêm Nay Ta Đón ......Trăng Cười ....
Bàn Tay lạnh .....Vuốt Tóc Người Xót Xa ....

 [sm=105.gif][sm=bounce.gif][sm=54.gif][sm=54.gif][sm=a%20flower%20for%20her.gif][sm=chay.gif]





còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Mai Kha xin cảm ơn bạn ghé ngang đọc bài!
Đăng nhập để trả lời
0
Trốn


Trốn ai ta lạc lối này
Để mưa về biển cho mây về ngàn
Nghe sầu theo gió mùa sang
Rụng rơi nửa ánh trăng tàn đợi mong.

Mai Kha
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-29 04:40:47Mai Kha>
Bán


Miệng gào giữa buổi chợ đông
Còn đây thúng chữ bán xong cho rồi
Vắng tanh cuối buổi ta ngồi
Chiều rơi mà chữ vẫn cười cợt trêu
Buồn lòng cất bước liêu xiêu
Vai oằn bụng đói chim kêu đầu ghềnh
Chữ không bán được buồn tênh
Đường về hun hút chông chênh lối sầu.

Mai Kha
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Mai Kha

Bán


Miệng gào giữa buổi chợ đông
Còn đây thúng chữ bán xong cho rồi
Vắng tanh cuối buổi ta ngồi
Chiều rơi mà chữ vẫn cười cợt trêu
Buồn lòng cất bước liêu xiêu
Vai oằn bụng đói chim kêu đầu ghềnh
Chữ không bán được buồn tênh
Đường về hun hút chông chênh lối sầu.

Mai Kha


====


Xin  dùng ýva  lời cua Mai Kha nha

Chợ chiều bán chữ


Miệng gào giữa buổi chợ chiều đông
Thi phú còn nguyên bán chữa xong
Nghểng ngạng ngồi như ông Lã Vọng
Mơ hồ ngóng giống  gã Tô Đông
Người qua người chỉ gieo lên bóng
Kẻ lai kẻ nhìn kiểu trống không
Bụng đói  trời nghiêng xua dậy sóng
Con thuyền  ngập chữ  nặng đò sông

coc tia


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: cóc tía

Trích đoạn: Mai Kha

Bán


Miệng gào giữa buổi chợ đông
Còn đây thúng chữ bán xong cho rồi
Vắng tanh cuối buổi ta ngồi
Chiều rơi mà chữ vẫn cười cợt trêu
Buồn lòng cất bước liêu xiêu
Vai oằn bụng đói chim kêu đầu ghềnh
Chữ không bán được buồn tênh
Đường về hun hút chông chênh lối sầu.

Mai Kha


====


Xin  dùng ýva  lời cua Mai Kha nha

Chợ chiều bán chữ


Miệng gào giữa buổi chợ chiều đông
Thi phú còn nguyên bán chữa xong
Nghểng ngạng ngồi như ông Lã Vọng
Mơ hồ ngóng giống  gã Tô Đông
Người qua người chỉ gieo lên bóng
Kẻ lai kẻ nhìn kiểu trống không
Bụng đói  trời nghiêng xua dậy sóng
Con thuyền  ngập chữ  nặng đò sông

coc tia


Cũng ý cũng lời thêm chút vận ("Đông" danh từ riêng khó kiếm đành thay thành "đồng"
Chào Mai Kha và Cóc Tía xin góp vui làm quen !!!!!

Chờ Người Mua

Giữa chợ mời hàng sợ chữ đông
Ai thương dồn lại bán cho xong
Mai Kha lục bát, bưng đầy thúng
Cóc Tía thất ngôn, trải khắp đồng
Thi tứ, thi tình, theo gió lộng
Khách thơ, khách mộng, bỏ người không
Cô đơn gõ nhịp, chờ chung bóng
Gánh chữ, ôm lòng, bút thả sông

HH
Đăng nhập để trả lời
0
Xin cảm ơn anh (chị) tranthaptinh, cóc tía, Hữu Hạnh đã đến chỗ này họa thơ. Các anh (chị) cứ tự nhiên vào đây viết đi nha, trước lạ sau quen mà!
Đăng nhập để trả lời
0
Thơ ai?

Thơ ai vẽ gió mùa sang
Đường qua thôn cũ có hàng cây che
Nhà tranh khói quyện bờ tre
Đồng xa từng bó vàng hoe lúa về.

Thơ ai vẽ bức tranh quê
Đàn trâu gặm cỏ trên đê ửng chiều
Nắng ngày ghé bến tịch liêu
Ngoài sông tiếng sáo tiếng tiêu trải buồn.

Mai Kha

Đăng nhập để trả lời
0
Hết

Bão giông đã trải hết rồi
Mưa nguồn chớp biển thì thôi cũng đành
Lời này lời cuối cho anh
Đò tình lỡ chuyến mong manh kiếp người

Ai vui rạng rỡ môi cười
Ai đau như thể một trời nát tan
Ta về lạc lối rừng hoang
Nghe đêm trở giấc thở than não nùng.

Mai Kha
Đăng nhập để trả lời
0
Hãy quên đi thôi!

Ta chẳng đợi buồn ơi ta chẳng đợi
Bởi vì người có biết nhớ biết thương
Mưa đừng tạnh cho hồn đau nức nở
Ai hiểu rằng cung bậc nỗi sầu vương

Thôi đừng nói lời anh như dao cắt
Quả tim ta vỡ nát tự bao giờ
Thương tật mang máu tràn hoà ngấn lệ
Cho suốt đời khập khễnh một niềm mơ

Ta chẳng đợi tình ơi thôi giã biệt
Nắng mưa gì cũng hờ hững giá băng
Hãy quên đi như người dưng kẻ lạ
Níu kéo hoài mai mốt được gì chăng?

Mai Kha
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Mai Kha

Hãy quên đi thôi!

Ta chẳng đợi buồn ơi ta chẳng đợi
Bởi vì người có biết nhớ biết thương
Mưa đừng tạnh cho hồn đau nức nở
Ai hiểu rằng cung bậc nỗi sầu vương

Thôi đừng nói lời anh như dao cắt
Quả tim ta vỡ nát tự bao giờ
Thương tật mang máu tràn hoà ngấn lệ
Cho suốt đời khập khễnh một niềm mơ

Ta chẳng đợi tình ơi thôi giã biệt
Nắng mưa gì cũng hờ hững giá băng
Hãy quên đi như người dưng kẻ lạ
Níu kéo hoài mai mốt được gì chăng?

Mai Kha


Người muốn quên thì hãy cứ quên.....
hờ hửng Nắng Mưa..... Ai mắc đền.....
Tình không hứa rồi cũng đến.....
muốn quên Người ....không dễ gì quên

(nè tặng nhành bông đừng giận hén.....)

 



 

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Biết buồn từ cõi nào chăng?

Còn gì? Tôi chẳng còn đâu
Nợ duyên thì đã qua cầu gió bay
Mai về vẫn trắng đôi tay
Lợi danh thôi hết cuồng say thuở nào

Rũ buồn thân xác xanh xao
Trái đời đắng chát đã ngao ngán rồi
Mắt nhìn con tạo dần xoay
Người thì hớn hở kẻ trôi vật vờ

Bao đêm lệ chảy thành thơ
Cửa lòng đã khép bao giờ lạnh băng
Biết buồn từ cõi nào chăng?
Mà xua mây xám bủa giăng khắp hồn!

Mai Kha

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Mai Kha

Biết buồn từ cõi nào chăng?

Còn gì? Tôi chẳng còn đâu
Nợ duyên thì đã qua cầu gió bay
Mai về vẫn trắng đôi tay
Lợi danh thôi hết cuồng say thuở nào

Rũ buồn thân xác xanh xao
Trái đời đắng chát đã ngao ngán rồi
Mắt nhìn con tạo dần xoay
Người thì hớn hở kẻ trôi vật vờ

Bao đêm lệ chảy thành thơ
Cửa lòng đã khép bao giờ lạnh băng
Biết buồn từ cõi nào chăng?
Mà xua mây xám bủa giăng khắp hồn!

Mai Kha




Gặp gỡ nơi đây là hữu duyên.....
Cảm Ơn Muôn THuở.....Ước Tròn Nguyền ....
Hoa Nở....Đất TRời ......Thơ Diện - Kiến.....
Thơ và Ta mãi......mĩm cười duyên.....


Cảm ơn tất cả Chư Huynh Muội......nhiều lắm

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-29 18:08:01taivang>
Biết buồn từ cõi nào chăng?

Còn gì? Tôi chẳng còn đâu
Nợ duyên thì đã qua cầu gió bay
Mai về vẫn trắng đôi tay
Lợi danh thôi hết cuồng say thuở nào

Rũ buồn thân xác xanh xao
Trái đời đắng chát đã ngao ngán rồi
Mắt nhìn con tạo dần xoay
Người thì hớn hở kẻ trôi vật vờ

Bao đêm lệ chảy thành thơ
Cửa lòng đã khép bao giờ lạnh băng
Biết buồn từ cõi nào chăng?
Mà xua mây xám bủa giăng khắp hồn!

Mai Kha


HẸN HÒ

Đang yêu sao chẳng còn đâu?
Mẹ ơi áo đã qua cầu gió bay!
Về nhà thấy vắng đôi tay,
Lòng đang bối rối cuồng say thế nào!

Tương tư người mới xanh xao,
Cơm ăn đắng ngắt , tìm ngao ngán rồi
Sông ơi xin hãy ngừng trôi,
Để gặp chàng nữa, kẻo tôi vật vờ.

Buồn thương lệ chảy thành thơ!
Tấm lòng nồng nhiệt, sợ giờ lạnh băng!
Chàng ơi chàng có hay chăng?
Mau về rước mẹ qua đằng nhà em!

*****

Từ ngày đã bén duyên quen,
Đã xin bố mẹ rước em về nhà,
Nay về bàn chuyện đôi ta,
Anh đón bố mẹ qua nhà em ngay!

Tài Vang
xin họa đôi dòng để làm quen.
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: Mai Kha

Trốn


Trốn ai ta lạc lối này
Để mưa về biển cho mây về ngàn
Nghe sầu theo gió mùa sang
Rụng rơi nửa ánh trăng tàn đợi mong.

Mai Kha



HẸN HÒ

Đang yêu sao chẳng còn đâu?
Mẹ ơi áo đã qua cầu gió bay!
Về nhà thấy vắng đôi tay,
Lòng đang bối rối cuồng say thế nào!

Tương tư người mới xanh xao,
Cơm ăn đắng ngắt , tìm ngao ngán rồi
Sông ơi xin hãy ngừng trôi,
Để gặp chàng nữa, kẻo tôi vật vờ.

Buồn thương lệ chảy thành thơ!
Tấm lòng nồng nhiệt, sợ giờ lạnh băng!
Chàng ơi chàng có hay chăng?
Mau về rước mẹ qua đằng nhà em!

*****

Từ ngày đã bén duyên quen,
Đã xin bố mẹ rước em về nhà,
Nay về bàn chuyện đôi ta,
Anh đón bố mẹ qua nhà em ngay!

Tài Vang
xin họa đôi dòng để làm quen.



Trốn Ai.....Ta mới được hẹn hò
Về nhà sao gọi là......hẹn hò ?[:D][:)]
tới giờ.....có rãnh hẹn ra ngõ....
lén đứng nhìn Anh........nhớ hẹn hò....??[:D][;)]


rất vui làm quen với bạn.....
ơ.....trả lời tranthaptinh mà hoạ thơ với Mai Kha nha









còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0




Anh chẳng thấy Em... chẳng thấy đâu...!?
Thơ Em văng vẳng ... vang trong đầu ... !?
Thôi huề đi nhé... Ta ngừng đấu...??
_ Anh không chịu nỗi... tiếng tiêu sầu...!!

[&amp;:][:D][8|]

nhạc hòa tấu : ==&gt; Eastern Winds - Đông Phong








còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Mai Kha

Trốn


Trốn ai ta lạc lối này
Để mưa về biển cho mây về ngàn
Nghe sầu theo gió mùa sang
Rụng rơi nửa ánh trăng tàn đợi mong.

Mai Kha


Trốn Ai lẳng lặng cho haY....
mƯA mâY đi vắng....Nắng SaY Nồng Nàn .....
chôn sẦU nƠi Lá chứa chan .....
đợi đêm Trăng......Sáng rụng rơi Nhớ Nàng


















còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0

rụng rơi


Trăng Thơ là ........ Ánh Trăng vàng ?!
Ai làm rụng nửa  hoang mang ......Trăng tàn ....!?






còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Mai Kha

Thân chào tất cả các anh chị! Mai Kha là lính mới nên còn ngại!

Còn nửa mảnh đời

Chỉ nửa mảnh đời thôi
Xem như nát vụn rồi
Giấc mơ ta từ bỏ
Còn nỗi sầu lên ngôi!

Chỉ còn gió đông qua
Tìm đâu lối về nhà
Hồn tan vào biển lạnh
Ngước nhìn chỉ mình ta

Chỉ còn nước mắt rơi
Phía bên kia khoảng trời
Tuổi thơ vào quá khứ
Biết nẻo nào rong chơi?

Mai Kha



Thơ Chảy Về Đây .......Giữ Lại Nguyên......
Thơ Rót Vào Da ....... Kết Lời Nguyền.......
Thơ Thấm Mầu Da........Cuộn Uyển Chuyển.....
Thơ Hãy Vì Ta........Mĩm Cười Duyên..........

[sm=1005.gif][sm=105.gif][sm=17.gif][sm=21.gif][sm=baby.gif][sm=40.gif][sm=n_artist.gif][sm=sofa.gif]




còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Mai Kha

Thân chào tất cả các anh chị! Mai Kha là lính mới nên còn ngại!

Còn nửa mảnh đời

Chỉ nửa mảnh đời thôi
Xem như nát vụn rồi
Giấc mơ ta từ bỏ
Còn nỗi sầu lên ngôi!

Chỉ còn gió đông qua
Tìm đâu lối về nhà
Hồn tan vào biển lạnh
Ngước nhìn chỉ mình ta

Chỉ còn nước mắt rơi
Phía bên kia khoảng trời
Tuổi thơ vào quá khứ
Biết nẻo nào rong chơi?

Mai Kha






Từ lúc gặp Thơ phút đầu tiên....
Thơ Rơi Vào Mộng Ta triền miên....
Ta vẫn thầm mong Thơ vĩnh viễn....
Thơ mãi cùng Ta đẹp sánh duyên....
[:)][:)][sm=105.gif][sm=bounce.gif][sm=a%20flower%20for%20her.gif][sm=40.gif][sm=chay.gif]





còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0