1.181 trả lời, 119.901 lượt xem —
Trang 15 / 40
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#421 —
18.06.2012 14:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-20 05:33:56Hoàng An>
Quyền Thế !
Chẳng học lên quan thế mới siêu
Lão làng đương chức ghế tiền nhiều
Chi dân phép nước dùng bao kiểu
Phụ mẩu luật gia áp mấy chiêu
Con sảy ở chùa thì đúng điệu
Tử vua phủ chúa tất nhiên phiêu
Sự đời trái khoái xin đừng kiếu
Lở đến lượt ta cũng khoái liều.
Nguoitruongphu,21.05.12
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#423 —
21.06.2012 02:16
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-21 07:40:00Hoàng An>
Mộng Tình
Nắng tắt hoàng hôn gieo rắc nhớ
Gặp người con gái giết hồn mơ
Trai thanh ao ước ôm hình bóng
Nữ tú giao thề mộng giấc vơ.
Nguoitruongphu,21.06.12
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Lexus LX570 5.7 V8 AT 2013
Trúng số mua xe thoát cõi hoang
Đổi tình phú quý mở đường toang
Dân đen lé mắt giờ la hoảng
Cán bộ liếc ngang phút hồn hoàng
Đời mới chơi sang rực bóng loáng
Mô đen giựt xộp sáng choang choang
Bạn bè ganh ghét cười tâm choạng
Danh dự chi đâu thứ xỉnh xoàng.
Nguoitruongphu,22.06.12
Giá bán: 4.950.400.000 VNĐ Lịch sử giá
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Số Phận Con Người!
Quyền chức cao sang khối kẻ giành
Học hành hoài bảo đạt công danh
Nhà cao khoe thế con tài giõi
Cửa Rộng nổ thân quý tử thành
Phúc đức hên xui âu số kiếp
Lương duyên mai rũi phận thiên đành
Bảy mươi thời khắc sai hay đúng
Kinh nghiệm già đời hiểu biết ranh
Nguoitruongphu,25.06.12
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Ta Mất Nàng!
Ta có người yêu sắp đến Hàn
Ta buồn ôn lại lúc tầm tan
Ta ngu đưa đón không hề tính
Ta dại say mê đợi rước nàng
Ta biết rồi đây cũng mất nàng
Ta về gom góp mãnh trăng hoang
Ta ru giấc mộng thiên tình ái
Ta đãi lòng đau đẳm lệ chang
Nguoitruongphu,25.06.12
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Thơ Đối !
Hàn -Quốc em đi anh ở lại
Băng- tan mộng vỡ tại chê nghèo
Tâm- tình ngày đó bay theo
Đặng -mơ trăng gió qua đèo hương thơm
><----------------------><
Người -xa đồng lúa đơm bông chín
Trượng- nhớ duyên xưa tính tháng ngày
Phu- thê nàng bỏ năm dài
An -Giang đất hứa đọa đày lương duyên
nguoitruongphu,26.06.12
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#430 —
28.06.2012 11:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-07 08:14:27Hoàng An>
Giận Hờn Mất Vui
Thuở trước yêu nàng dạ bảo hay
Khoe khoan khoát lát nhất bao ngày
Nắm tay dạo phố hồn như múa
Dìu dắt ra đường tim muốn bay
Thấm thoát giao tình bằng chén đắng
Thoãng cơn ru mộng nuốt men cay
Xa em anh mất người thương nhớ
Chém gió trách trời tự giận ngay
nguoitruongphu, 28.06.12
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vịt Điếc
Thằng điếc vễnh tai nghe hát hay
Vỗ tay lốp bốp hết đêm ngày
Cá mè đàn đúm vui uốn lượn
Cả lứa reo ca rộn múa bay
Vỗ cánh lõi đời đau nuốt đắng
Gà con dốt nát đớn phun cay
Lưu manh mấy đứa vào đây nhé
T a bắn một lần chung chết ngay.
NTP
Tú Cẩu Song Sinh
Tú cẩu sinh đôi dính lẹo kỳ
Bóng hình bằng hữu rợ man di
Ra đường chóng háng khoe khu đít
Dạo xóm tụt quần ị một ky
Hai đứa hít hà mơ bãi í
Một thằng chấm mút ngỡ cà ri
Vườn thờ trống rỗng ngựa hoang hí
Còn lại mình ta éo sợ chi
NTP
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#431 —
28.06.2012 15:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-30 11:26:13Hoàng An>
Chân lấm Tay Bùn
Nghèo khó hàm nhai đong lắt nhắt
Sáng lon chiều lít gạo gay gắt
Đầu trần bám ruộng ngắm trời xanh
Chân đất nương dâu nom tím ngắt ?
Một kiểng cơ hàn khổ ải thân
Hai quê thiếu hụt hao gầy xác
Chiều nhàn vui vẻ hú anh em
Chuốc rượu tung hô vô nuốt ặc…
Nguoitruongphu.28.06.12
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Bóng Hình Lứa Đôi
Em hứa yêu anh tặng ngọc trai
Trăm năm sung sướng hẹn hoa nhài
Lên voi ngồi cạnh hôn chân ngắn
Xuống chó kề vai nựng áo dài
Mèo mả duyên tơ liều sạn cứng
Gà đồng thề nguyện cố lỳ dai
Còn thương hình bóng đôi tay dính
Thù ghét chia xa chuyện giống hài
Nguoitruongphu,30.06.12
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Người Đẹp Trà Vinh!
Cô gái Trà Vinh đẹp lắm ơi
Cà phê điểm hẹn nói thay lời
Chiều mưa lén nhớ mời thi sĩ
Giông tối chợt yêu hẹn phú chơi
Sắc bướm ngày xưa chao vắng lặng
Vờn ong thuở đó liệng im hơi
Bao năm gặp gỡ mình chưa thệ
Có lẽ liều chăng kẽo trể đời
Nguoitruongphu,30.06.12
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 181
Từ: 05.11.2011
Trạng thái: offline
#434 —
01.07.2012 05:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-01 05:34:32cóc tía>
Lưu manh mấy đứa vào đây nhé
Ta bắn một lần chung chết ngay.
NTP
Em Chả
Thách bố thằng nào nó dám vô
Vô cho bị bắn chết cha mồ
Thôi đành kiếm chổ cười hô hố
Nhìn gã Trương Phu hắn xí xô
ct
Giởn chut nha cha
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
NSCĐ & DTTS
Ngôi nhà thuở ấy còn đâu nửa
Sao sáng thay trăng ngữa mặt nhìn
Cô liu trống vắng một mình
Đơn phòng chiếc bóng dối tình giấu nhau
>----------------------<
Dự lưu hình ảnh bao cô gái
Tính toán chi ly dại thương thầm
Tiên tri không lẻ mình nhầm
Sinh thời thơ thẫn tím bầm con tim
Nguoitruongphu,26.06.12
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Đến Hẹn Lại Lên!
Nàng chẳng yêu anh hỏi tiếc gì?
Khi xưa đừng hứa ngoắc làm chi
Thề non nghèo khổ đời chung hướng
Hẹn biển giàu sang kiếp tận kỳ
Ăn gởi bấy lâu chờ mộng đến
Nằm nhờ chừng đó đợi nâng ly
Xuân Thu son phấn chiều trông ngóng
E thẹn nhìn xa gió rậm rì.
Nguoitruongphu,02.07.12
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
http://no3.upanh.com/b6.s29.d4/8dce277d114218f3762fb0e9d0b07dc0_46801133.tn5.jpg
Hồ Xuân Thu!
Sắc nước hương trời say đắm Thu
Bao đêm mộng mỵ dại tim mù
Cây đa bến củ chiều nàng hú
Bến nước đò xưa tối hát tru
Ghệ đẹp khoe làng bằng hữu củ
Bồ xinh dạo xóm bạn cơm tù
Hồ Xuân từ dạo xa nơi trú
Cướp mất hồn siêu đấng Trượng Phu.
Nguoitruongphu,03.07.12
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
HXT ANH ANH NHỚ…….
HỒ hởi quen nàng mê sắc hương
XUÂN đưa ong bướm dạo vô thường
THU đi tan nát lòng ngơ ngẫn
ANH lại đau sầu dạ vấn vương
NHỚ lỡ nàng ơi đừng dối trá
EM chìu chàng hởi vẫn còn thương
NHIỀU đêm không ngủ nằm chờ sáng
LẮM mộng dáng kiều yêu với đương
Nguoitruongphu,03.07.12
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#439 —
04.07.2012 10:26
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-07 08:41:17Hoàng An>
Quả Báo Nhãn Tiền
Chín tháng cưu mang đón đợi con
Lớn lên quậy phá ngậm bồ hòn
Đâm cha ném đá cười hô hố
Chém chú giấu tay dạ héo hon
Tứ chiến muôn phương chiều nhậu đế
Giang hồ vạn hướng tối ôm lon
Nhầm thai ác quỷ đau đời hận
Xấu mặt gia phong kiếp nhục mòn.
Nguoitruongphu,04.06.12
Nam Tào Rủ Sổ
Ta mải là ta một chiến binh
Xong pha lửa đạn sống quên mình
Tả xung giao đấu quân cường chính
Hữu đột thi quyền bọn lộng khinh
Xão trá đổi tên gây nhiễu nịnh
Gian manh thay họ rối anh minh
Trời cao có mắt chưa phân định
Sớm gọi Nam Tào chém thất kinh
Nguoitruongphu,07.07.12
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AtxwhYA3hmNHy11Xrp49v6XxiBh.;_ylv=3?qid=20120704044714AAN9Imk
Sự Thật Phủ Phàng...............?
Lưu manh gian lận chiếm vườn thơ
Chúng tưởng trần gian ai cũng khờ
Nhóm đểu ăn quần khen thú rợ
Bầy đàn uống máu khoái chơi dơ
Con đen đánh lận màu đo đỏ
Đổi giới thay tên sắc trắng cò
Đạo lý nghĩa nhân nay chẳng có
Giang hồ hiễm ác giọng đao to
Nguoitruongphu,04.06.12
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Tả Xung Hữu Đột
Trừng trị lưu manh một trận càn
Giành quyền kiểm soát bất dung gian
Diệt tà dẹp loạn thề đâm nát
Trừ bạo trấn yên hận chém tàn
Quân tử xung đầu nam hảo hán
Anh hùng lâm chiến nữ thiên nhan
Gan lỳ bản lình lòng không nản
Nhất dạ trung kiên chả phải bàn
Nguoitruongphu,05.06.12
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Thương Lắm Wendy!
Chẳng nhẻ nàng mơ đấng Trượng Phu?
Sao không thố lộ vội buồn tu
Chém cơm bận bịu chiều thi phú
Manh áo rãnh rang sáng xướng phù
Nữ tú yêu nhau đừng ngại lú
Nam thanh ân ái chớ ngờ ngu
Gái khôn chồng Việt dạ an cú
Trọn kiếp gần nhà vui giấc thu
Nguoitruongphu,06.07.12
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Mộng Đài Dáng Xưa
Thương lắm Wen dy hẹn đá vàng
Thuở còn trăng gió chửa sang ngang
Dể yêu xóm dưới trai làng táng
Thấy ghét thôn trên mấy đứa phang
Xúc tép đón chờ mưa khoái ráng
Nuôi cò đưa rước gió siêng bang
Mộng mơ đôi bóng thời hoàng tráng
Trổ mả ưng Đài đẳm lệ chang
Nguoitruongphu,06.07.12
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 7.552
Từ: 08.12.2007
Trạng thái: offline
#444 —
06.07.2012 17:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-06 17:51:35vancali96>
lôn nhà xin lỗi
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#445 —
07.07.2012 04:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-26 07:36:06Hoàng An>
Cháy Nhà lòi Mặt Chuột!
===Ngưoitruongphu===
Nhà cháy bầy đàn chuột khóc rên
Bấy nay mũm mĩm khoái lăn kềnh
Dư hơi hậm hực cười vui thú
Thừa gió nghiến răng thích kiệu kênh
Khẩu phật đệ huynh che mũ phớt
Tâm xà muội tỉ đội khăn lềnh
Sự đời mạng ão lường chưa được
Bằng mặt cách lòng thói nhỏ nhen
07.07.12
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 69
Từ: 09.06.2008
Trạng thái: offline
#446 —
07.07.2012 05:26
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-07 05:28:27Long vũ>
Thương Lắm Wendy!
Chẳng nhẻ nàng mơ đấng Trượng Phu?
Sao không thố lộ vội buồn tu
Chém cơm bận bịu chiều thi phú
Manh áo rãnh rang sáng xướng phù
Nữ tú yêu nhau đừng ngại lú
Nam thanh ân ái chớ ngờ ngu
Gái khôn chồng Việt dạ an cú
Trọn kiếp gần nhà vui giấc thu
Nguoitruongphu,06.07.12
Gã Trương Phu
Bá láp thơ đường gã Trượng Phu
Bị tình phụ rẫy hận thiên thu
Thường đem phận gái trò trêu ghẹo
Khi lấy thân trai chuyện trả thù
Quên mẹ sinh mình là Nữ tú
Còn cha dạy hắn cũng Nam tu
Tội này trời đất hòng tha thứ
Bá láp thơ đường gã Trượng Phu
Long vũ 7.7.12
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 69
Từ: 09.06.2008
Trạng thái: offline
#448 —
07.07.2012 23:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-07 23:17:48Long vũ>
Thương Lắm Wendy!
Chẳng nhẻ nàng mơ đấng Trượng Phu?
Sao không thố lộ vội buồn tu
Chém cơm bận bịu chiều thi phú
Manh áo rãnh rang sáng xướng phù
Nữ tú yêu nhau đừng ngại lú
Nam thanh ân ái chớ ngờ ngu
Gái khôn chồng Việt dạ an cú
Trọn kiếp gần nhà vui giấc thu
Nguoitruongphu,06.07.12
Gã Trương Phu
Bá láp thơ đường gã Trượng Phu
Bị tình phụ rẫy hận thiên thu
Thường đem phận gái trò trêu ghẹo
Khi lấy thân trai chuyện trả thù
Quên mẹ sinh mình là Nữ tú
Còn cha dạy hắn cũng Nam tu
Tội này trời đất hòng tha thứ
Bá láp thơ đường gã Trượng Phu
Long vũ 7.7.12
Lu Võng
Đi đâu LU Võng vậy tiều phu
Biệt dạng lâu rồi cũng lắm thu
Nữu ước cuồng ngông nhiều trọc phú
Ca Li khệnh khạng một Lông Vu
xẹt vô thỉnh thoảng cho vài cú
biến mất khật khà uống mấy lu
sở thú đương nhiên chim với thú
Thú thì rờ thử ngại chi cu.
Cóc tía
[color=darkblue]Giá mấy xu !
Núi thẳm bao ngày đóng cửa tu
Trần gian có kẻ chưởi lu bù
Bực mình lên tiếng tay Long Vũ
Tức khí đau lòng đấng Trượng Phu
Cóc tía mồm la thằng nhiễu sự
Trời xanh sét đánh bọn tư thù
Vạch lưng bạn gái trò bêu xấu
Ngậm máu phun người giá mấy xu !
Long Vũ 7.7.12[/color]
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Nam Tào Rủ Sổ
Ta mải là ta một chiến binh
Xong pha lửa đạn sống quên mình
Tả xung giao đấu quân cường chính
Hữu đột thi quyền bọn lộng khinh
Xão trá đổi tên gây nhiễu nịnh
Gian manh thay họ rối anh minh
Trời cao có mắt chưa phân định
Sớm gọi Nam Tào chém thất kinh
Nguoitruongphu,07.07.12
★
★
★
★
★
0