📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Ba đồng một mớ trầu cay

150 trả lời, 24.341 lượt xem — Trang 5 / 6
Đừng có khi dể à nha
Mye hầu tới 10 bà cũng xong
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Chắc mấy bà này là bà kì nhông
Cùng vừa xứng với tấm lòng mye[:D]
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0

Tulip chạy tới mà xem
Bà nội ,bà ngọai bà của em rất nhiều
Rồi bà má vợ thân yêu
Ai ai cũng phải khen nhiều đó cưng..[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
mye chỉ giỏi nói vui
chứ khi vào cuộc liền chui mất à
lu ơi đừng tin nha
giao cho kẻ yếu thật là không nên[:D]
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0
Tuylip nói chẳng được hên
Mye lâm trận toàn ở trên không à
Trăm lần trăm thắng à nha...
Không tin thì cứ thử nha...
Sợ Tulip chịu không nổi nên la...[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
ở trên chưa chắc thắng nà
ở dưới có sức được đà phóng lên
ở trên toe như cái mền
ở dưới đắc thắng nỗi niềm thiết tha
cuộc đời hay thật à nha
phía trên đánh xuống , có chắc là thắng đâu


Ruby , Jimmy & Alec
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-05 02:29:20maiyeuem>
Hỏi em khi chân lún sình
Chân trên không có nhấc mình nỗi không
Tệ lắm cũng phải lắc mông
Chân trên không có thắng không Lu à..
Không có chìm luôn à nha...
nằm trên toàn thắng đó mà
Dù không thắng được dưới cũng la thấy mồ..
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
máy bay bay ở trên trời
quân ta bắn 1 phát tiêu đời máy bay
còn quân ta ở dưới này
máy bay ko thấy , làm sao mà bắn được hở anh MAI


Ruby , Jimmy & Alec
Đăng nhập để trả lời
0

Trùi ui nó có điện đài
Ra đa nhiễu sóng bắn ai chét liền
Trên dưới đều chét liền liền
Bắn qua bắn lại Lu ghiền mất thui...[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Máy bay thiên hạ có đài
máy bay mye thì chỉ có hai quả mìn
Mắt mye thì cứ lìn lìn
không khéo bị bắn trước khi xài mìn à nha
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0
máy bay có hai qua mìn
một quả thì lại nín thinh tịt ngòi
một quả sắp rò rỉ rồi
nó nổ một phát thúi đời ông MAI


Ruby , Jimmy & Alec
Đăng nhập để trả lời
0
đó là em nói đến anh
đọc thì ko kĩ lanh chanh nữa kìa


Ruby , Jimmy & Alec
Đăng nhập để trả lời
0

nhưng sao em cứ đi xia
Không chịu đứng zậy toàn ngồi xia không trùi...[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
anh lại suy nghĩ lung tung
ăn nói tầm bậy phát khùng thấy thương[:o]


Ruby , Jimmy & Alec
Đăng nhập để trả lời
0

trùi ui em đứng lề đương
Ngậm chi cái cùi bắp đáng thương quá à..
Vô nhả húp nước tương nha
Xong rồi anh mới pha trà đãi em...[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Ba đồng một mớ trầu cay
Nếu mà anh có ta say duyên này
Thật tình em hổng đổi thay
Chờ anh ba bửa đi vay có liền...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
đi vay khắp cả trăm miền
vay hông chịu trả chủ tiên khử ngay[;)]


Ruby , Jimmy & Alec
Đăng nhập để trả lời
0


Cho anh đợi thêm vài ngày
Anh kiếm tiền trả em ngay Lu à
mà anh không thiếu à nha[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
không thiếu mà phải vay tiền
đúng là chuyện lạ trên đời anh ơi
Đăng nhập để trả lời
0

Anh vay anh lấy đi chơi
Mai kia hốt bạc thay đời thì sao
Anh mượn anh đánh bài cào
Luôn luôn thắng bạc có khi nào thua đâu[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
ở đời có lắm kẻ ngang
vay tiền đánh bạc tang hoang cửa nhà
cách này ko được huynh à
còn nhiều cách khác kím lời sướng thay
ba đồng một mớ trầu cay
mua về hỏi vợ có ngày giàu to
có điều huynh phài biết lo
cưới người giàu có mới cho nhiều lời
sở khanh thói xấu ở đời
có điều dùng nó kiếm lời là tuyệt chiêu
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: maiyeuem

Anh vay anh lấy đi chơi
Mai kia hốt bạc thay đời thì sao
Anh mượn anh đánh bài cào
Luôn luôn thắng bạc có khi nào thua đâu[:D]

anh vay anh đi đánh bài
còn em ngồi nhà vì không có tiền tiêu
đến lúc em cũng liêu xiêu
vì anh thua bạc quá nhiều anh ơi
Đăng nhập để trả lời
0
Chào Huyền Băng!

CHO GẦN

Huyền Băng cứ đứng trên bờ
Ngắm con cá lội thả hờ cần câu
Vào thơ đỡ lạnh canh thâu
Đỡ buồn đỡ nặng cái đầu ưu tư
Mời ai cùng nối đôi từ
Cho khách mới đỡ trần chừ bước chân
Cho xa xôi hóa nên gần
Cho Phú hết phải tần ngần ngắm ai...[:D]

MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
Đăng nhập để trả lời
0
Khen cho con mắt tinh đời (Kiều)
Cứ thấy người đẹp chẳng rời được ra
Huyền Băng sao mãi vắng nhà
Thôi thì khách lại pha trà mời nhau.
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người

Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay

Kim Giang
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Thanh ơi xúi bậy quá chừng,
Gái đã có chồng còn biểu yêu anh.
Bắc thang lên hỏi trời xanh,
Bao nhiêu mới đủ mới đành buông tay.

Huyền Băng,


Đàn ông có mấy đốt tay
Thì yêu hết mấy cô hai nó rồi
Hỏi gì mới đủ mới thôi[:D][:D][:D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
chị NGUYỆT gặp loại đàn ông
đi đâu cũng phải lồng nhồng vợ con
thôi thì em vẫn còn non
lấy em cũng được , thêm son cửa nhà [:D]


Ruby , Jimmy & Alec
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: MM_Ngoc

Đừng ai bán đức ông chồng
3 đồng uổng lắm...để lồng vào ngón tay
Có bán thì bán cái này.....
Cái chồng em để trưng bày...khắp nơi


Chồng em chưng ở chợ trời
Anh mà mua nó đứt.... hơi chết liền...
Mua về ấy có bị điên
Anh đây cũng muốn bán, tính kiếm tiền xài đây...[:D][:D]

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Anh Mãi Yêu nên anh liều đem bán
Ấy rồi mất đừng có ca thán nha anh
- Thanh Thanh Ngọc -
Đăng nhập để trả lời
0

Bán cho em ,em cất để dành dùm anh
Đâu có mất mà anh đành ca thán[:D]..
Em cất đi cho tình anh nông cạn
Em cất rồi...anh chết cạn từ đây[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Huyền Băng

"Ông" Đình ơi! Làm gì mà đính chánh nghiêm chỉnh vậy, HB đối đáp cho vui thôi, không có phiền hà gì hết! Chỉ là chịu thua Maiyeuem và MM-Ngoc thôi! Hai tên đó cẩu đầu trảm nhau thiệt là chóng mặt. Nhưng HB cũng phải phì cười vì hai đứa nó đấy !

Vậy là hai tên đó thành công trong thơ tếu lâm rồi đấy !

thân,
Huyền Băng

Thành công đâu không thấy
Chỉ nhìn thấy cẩu đầu nhau[:D][:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 2 3 4 5 6 » »»