4.356 trả lời, 223.214 lượt xem —
Trang 108 / 146
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#3212 —
08.09.2012 18:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-09-09 08:16:53Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#3218 —
09.09.2012 08:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-09-10 13:15:54Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 7.552
Từ: 08.12.2007
Trạng thái: offline
Kỷ niệm xưa
(Họa Nhớ của Thiện Minh)
Giọng hát ru hò nhịp võng đưa
Khơi bao kỷ niệm nhớ cho vừa
Dòng sông thệ ước tàn cây mát
Cầu khỉ ân tình sợi tóc thưa
Hết cảnh ai chờ khi nguyệt tỏ
Đâu ngày mẹ đón lúc ngày mưa
Sầu dâng khóe mắt đời cô lữ
Hạt nắng ươm vàng buổi xế trưa
Vancali 9.9.12

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#3222 —
09.09.2012 08:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-09-09 08:31:24Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 7.552
Từ: 08.12.2007
Trạng thái: offline
THÂN CÒ
Đời mẹ cho con thật lắm công
Thương yêu vũng chắc tựa thành đồng
Tình sâu đọng kết như tầng núi
Nghĩa thắm tuôn trào sánh nước sông
Cảnh khó tâm luôn đằm tỉnh táo
Dạ buồn mặt vẫn dịu tươi hồng
Trăng sao hái xuống dâng thân mẫu
Người hỡi đâu rồi giữa cõi không
HANSY
NGHĨA TÌNH CỦA MẸ
Có ai thấu rõ mẫu thân không
Khó nhọc gia nương nhạt má hồng
Cực xác dạo nào vừa lập thất
Lao tâm từ thuở mới sang sông
Sắt son chồng vợ ràng liên mối
Chung thủy tào khang giải kết đồng
Nuôi dạy đàn con từ tấm bé
Cả đời làm mẹ thắm bao công
HANSY
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 7.552
Từ: 08.12.2007
Trạng thái: offline
Trò hề
(Họa Vay trả của QQ)
Được làm chức lớn dạ càng lo
Thức giấc hằng đêm nghĩ tạo trò
Muốn ở nhà cao …mưu của đoạt
Thích ngồi “xế” đẹp…cách tiền vo
Để cho thiên hạ còn thương khó
Cố giữ đời mình khỏi lạnh co
Sống ở trần gian không hưởng thụ
Trở về cát bụi cũng ra tro
Vancali 5.1.12

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#3226 —
02.09.2012 12:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-09-02 12:58:00Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#3227 —
02.09.2012 12:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-09-02 12:55:19Hansy>
1246. MÃN ĐỜI PHÊ
Khó khăn đến mấy cũng không nề
Lòng quyết nên tình cưới được thê
Kệ họ lắm trò bày đậm nhạt
Mặc ai nhiều chuyện nói này tê
Thương sâu ấy cũng ra công chút
Yêu thiệt thì nên gắng đậm chề
Cực trước sướng sau ngời đạo lý
Dinh cơ có vợ mãn đời phê
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#3232 —
02.09.2012 12:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-09-02 23:15:51Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 7.552
Từ: 08.12.2007
Trạng thái: offline
Hôm nay chiều thứ bảy em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè
Mơ phở
Trời hởi cơm hoài ớn thắt hông
Bổng thèm bát phở ở bên sông
Mình ơi cho phép sang đó nhé
Tôi lại nghe thèm thử được không
Lắm lúc yêu chồng cho chiếu ấm
Đôi khi hiếu vợ để hương nồng
Bà bèn nhỏ nhẹ chê hàng quán
Nói chỉ đồ nhà bổ nhé ông
Vancali 8.25.12

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 7.552
Từ: 08.12.2007
Trạng thái: offline
HAM NEM – THÈM CHẢ
Chất đầy trong dạ tức cành hông
Vấn thiếu chút gì chỗ quán sông
Nem lụi thơm tho nào miễn phí
Chả giò ngọt lựng chẳng cho không
Ta ưa bóc lột vài chăn mỏng
Kẻ thích săm soi một khúc nồng
Lòng vả ruột sung cùng giuộc tất
Lên thèm nào kể mụ hay ông
HANSY
Bắt bóng
Cơm nước hoa hòe tức cứng hông
Suốt ngày tơ tưởng quán ven sông
Khi thì mỏi gối ôi buồn chán
Lúc lại đau đầu hỏi giận không
Cứ nói nem chua hình gợi cảm
Rồi khen phở tái ớt cay nồng
Mình ơi chớ rớ đồ hàng mã
Lộng lẫy bên ngoài cốt dụ ông
Vancali 8.26.12

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 7.552
Từ: 08.12.2007
Trạng thái: offline
#3237 —
28.08.2012 03:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-08-28 03:52:56vancali96>
HAM NEM – THÈM CHẢ
Chất đầy trong dạ tức cành hông
Vấn thiếu chút gì chỗ quán sông
Nem lụi thơm tho nào miễn phí
Chả giò ngọt lựng chẳng cho không
Ta ưa bóc lột vài chăn mỏng
Kẻ thích săm soi một khúc nồng
Lòng vả ruột sung cùng giuộc tất
Lên thèm nào kể mụ hay ông
HANSY
NGANG HÔNG
Dẫu cho lên tới chức thằng ông
Hương lửa trai tơ vẫn đượm nồng
Mắt kém đâu cam trò xẹp lép
Rụng răng nào chịu cảnh nằm không
Thì hoài tưởng tượng màn tiêu khiển
Vẫn mãi xoăn tơ đoạn nước sông
Đến chết xuân tình luôn mớm dạ
Vậy mà chúng ghẹo kiểu ngang hông
HANSY
Mơ hồng
Cái thú bây giờ của quí ông
Tìm trong ảo giác dệt mơ hồng
Đêm vờn ánh nguyệt oai phong lắm
Sáng dạo vườn đào ngạo nghễ không
Hạ đến xôn xao chờ cánh phượng
Thu về rạo rực viếng dòng sông
Hay tìm dĩ vãng ru hoài vọng
Chén rượu khề khà sảng khoái hông
Vancali 8.27.12

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#3238 —
28.08.2012 18:23
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-08-28 18:25:47tuyen45>
Trích đoạn: vancali96
HAM NEM – THÈM CHẢ
Chất đầy trong dạ tức cành hông
Vấn thiếu chút gì chỗ quán sông
Nem lụi thơm tho nào miễn phí
Chả giò ngọt lựng chẳng cho không
Ta ưa bóc lột vài chăn mỏng
Kẻ thích săm soi một khúc nồng
Lòng vả ruột sung cùng giuộc tất
Lên thèm nào kể mụ hay ông
HANSY
NGANG HÔNG
Dẫu cho lên tới chức thằng ông
Hương lửa trai tơ vẫn đượm nồng
Mắt kém đâu cam trò xẹp lép
Rụng răng nào chịu cảnh nằm không
Thì hoài tưởng tượng màn tiêu khiển
Vẫn mãi xoăn tơ đoạn nước sông
Đến chết xuân tình luôn mớm dạ
Vậy mà chúng ghẹo kiểu ngang hông
HANSY
Mơ hồng
Cái thú bây giờ của quí ông
Tìm trong ảo giác dệt mơ hồng
Đêm vờn ánh nguyệt oai phong lắm
Sáng dạo vườn đào ngạo nghễ không
Hạ đến xôn xao chờ cánh phượng
Thu về rạo rực viếng dòng sông
Hay tìm dĩ vãng ru hoài vọng
Chén rượu khề khà sảng khoái hông
Vancali 8.27.12
VỰC MỘNG
---*---
Bát thập xuân thì máu phú ông
Thú vui chỉ thích dạo chơi không
Đêm về ngắm nguyệt trong vườn cấm
Sáng dậy nhìn hoa giữa núi hồng
Hè đến ngâm mình bơi vực mộng
Thu sang tắm gội lội triền sông
Cuộc đời hồn ngập vào hoang tưởng
Bầu rượu bình trà nặng trĩu hông.
28/8/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#3239 —
30.08.2012 11:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-08-30 13:46:58Hansy>
★
★
★
★
★
0