4.356 trả lời, 223.080 lượt xem —
Trang 14 / 146
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#392 —
09.03.2013 18:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-03-09 18:35:48tuyen45>
HỘI ĐƯỜNG ƠI
Thú vui tao nhã gắng hoài chơi
Chuốt ý sắp câu gọt tứ lời
Bát ngát xuân tình đâu chịu cạn
Mênh mông thu mộng thể nào vơi
Niềm yêu nhạc họa luôn nồng rạng
Tình nghĩa thi thư mãi đượm ngời
Thơ thẩn vài câu thành bạn hảo
Giữ lòng nối kết hội Đường ơi
HANSY
ĐƯỜNG THI
---*---
Đường thi xướng họa học mà chơi
Chau truốt ngôn từ đẹp ý lời
Chắp vận trắc bằng tình chẳng cạn
Nối vần niêm luật nghĩa không vơi
Tám câu tiết tấu hồn trong sáng
Bảy chữ bổng trầm tứ rạng ngời
Khổ độc lọc sàng đừng để cộm
Phong yêu phải loại muội huynh ơi !
9/3/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
[quote=Hansy]
HỘI ĐƯỜNG ƠI
Thú vui tao nhã gắng hoài chơi
Chuốt ý sắp câu gọt tứ lời
Bát ngát xuân tình đâu chịu cạn
Mênh mông thu mộng thể nào vơi
Niềm yêu nhạc họa luôn nồng rạng
Tình nghĩa thi thư mãi đượm ngời
Thơ thẩn vài câu thành bạn hảo
Giữ lòng nối kết hội Đường ơi
HANSY
[color="#ff0000"]ĐƯỜNG THI
---*---
Đường thi xướng họa học mà chơi
Chau truốt ngôn từ đẹp ý lời
Chắp vận trắc bằng tình chẳng cạn
Nối vần niêm luật nghĩa không vơi
Tám câu tiết tấu hồn trong sáng
Bảy chữ bổng trầm tứ rạng ngời
Khổ độc lọc sàng đừng để cộm
Phong yêu phải loại muội huynh ơi !
9/3/2013
Tuyen45
LẢ LƯỚT ĐƯỜNG THI
Đường thi bay bướm hãy cùng chơi
Tứ rộng bao la lại kiệm lời
Thú vị câu vần nhiều sảng khoái
Cảm tình bè bạn lắm chơi vơi
Bổng trầm sáng tối nhiều thanh thoát
Rèn giũa ngày đêm thật rạng ngời
Tung hứng văn chương giàu trí huệ
Bảy chữ năm vần lả lướt ơi
HANSY
[/color]
THƠ CỔ THỜI ĐƯỜNG
---*---
Thơ cổ thời đường thể khó chơi
Ngữ ngôn sàng lọc chẳng nhiều lời
Đường thi sắc nét nhiều hàm ý
Cung bậc nổi chìm những đầy vơi
Năm sáu từ vàng gieo mộng đẹp
Tám câu bảy chữ tỏa dương ngời
Văn chương nghiệp chướng quên ăn ngủ
Bình cũ tửu tân đấy bạn ơi !
10/3/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#398 —
10.03.2013 12:25
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2013 00:14:03 bởi Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Hansy
VUI LÀ CHÍNH
Thơ thẩn vui đời thêm chút thôi
Đừng nên căng quá nhé ơi người
Luật niêm gìn giữ cho thanh thoát
Cấu tứ nhẹ nhàng để thảnh thơi
Lỗi bệnh tránh xa vui mọi chốn
Nội dung lành mạnh đẹp muôn lời
Gắng đưa hình ảnh không thô tục
Chăm sóc xóm Đường vọng ngát khơi
HANSY
NHƯ SÓNG KÌNH NGƯ
Chưa ngán mà sao đã muốn thôi ?
Muốn ăn ta gắp bỏ cho người
Họa thơ phải sợ khi vần chết (tử vận)
Đấu trí đành thua một chữ "thơi"
Lúc hứng tứ thơ cho vạn ý
Khi khô ngọn bút phải căm lời
Đường thi xướng họa luôn hào hứng
Như sóng kình ngư giữa biển khơi.
Lá chờ rơi 06/03/2013
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
BỜ THƯƠNG BẾN HẸN
---*---
Nham Biền soi bóng nước xanh trong
Quan họ thuyền rồng lái ngược dòng
Bến hẹn ngày xưa ai đứng đợi
Bờ Thương năm ấy kẻ ngồi trông
Anh đi đánh giặc gìn non nước
Em ở giữ tình mãi mặn nồng
Kinh Bắc xuân này mừng đại thắng
Đón người lính chiến dạ hằng mong.
6/3/2013
Tuyen
45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#401 —
06.03.2013 17:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-03-07 23:02:03Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#407 —
07.03.2013 23:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-03-08 14:13:38Hansy>
1846. ẢO ẢNH
Ngọt chua bùi đắng nát lòng ơi
Mê đắm cực chi thế kiếp người
Tủi mộng hờn mơ trong bể khổ
Bầm thân lao trí giữa giông đời
Tài danh vỡ nát đam mê lụn
Cát bụi tan nhòa lý tưởng vơi
Ngoái lại đường xưa toàn ảo ảnh
Thế gian vui sướng đã khì cười
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#408 —
08.03.2013 14:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-03-08 14:55:22Hansy>
1847. THÈM YÊU
Liếc mắt đôi lần thế bỗng yêu
Nhiều đêm thao thức nhớ thương nhiều
Đó cười đây khoái hồn lên xíu
Nàng ngoảnh ta lo mặt ỉu xìu
Ngơ ngẩn trong chiều bao dạ yếu
Mơ màng giữa mộng một thân miều
Hân hoan ngồi ước tim đồng điệu
Nàng khước ôi đời chợt vẹo xiêu
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: Hansy
VUI LÀ CHÍNH
Thơ thẩn vui đời thêm chút thôi
Đừng nên căng quá nhé ơi người
Luật niêm gìn giữ cho thanh thoát
Cấu tứ nhẹ nhàng để thảnh thơi
Lỗi bệnh tránh xa vui mọi chốn
Nội dung lành mạnh đẹp muôn lời
Gắng đưa hình ảnh không thô tục
Chăm sóc xóm Đường vọng ngát khơi
HANSY
NHƯ SÓNG KÌNH NGƯ
Chưa ngán mà sao đã muốn thôi ?
Muốn ăn ta gắp bỏ cho người
Họa thơ phải sợ khi vần chết (tử vận)
Đấu trí đành thua một chữ "thơi"
Lúc hứng tứ thơ cho vạn ý
Khi khô ngọn bút phải căm lời
Đường thi xướng họa luôn hào hứng
Như sóng kình ngư giữa biển khơi.
Lá chờ rơi 06/03/2013
VUI LÀ CHÍNH
---*---
(HỌA Y ĐỀ)
Đường thi xướng họa chỉ cười thôi
Chớ có chọc châm khích bác người
Ngôn ngữ văn hoa sao sởi lởi
Câu từ chau truốt nghĩa thanh thơi
Giao lưu đối đáp vui là chính
Trao gửi luận bàn tỏ ý lời
Đừng để hiểu lầm gây cãi lộn
Trang thơ lặng sóng đẹp trùng khơi.
6/3/2013
Tuyen4
5
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
[color=#FF0000]
KÍNH MỜI
GỬI NGƯỜI RA ĐI
Trông sau ngó trước hỏi người đâu
Mới đó rồi đi đến chốn nao ?
Lạc hướng hãy tìm sao Bắc Đẩu
Về đâu nên hỏi lệnh Nam Tào
Khí thiêng giờ trả cho trời đất
Xác tục nay về với biển dâu
Thôi nhé từ đâu ta đã tới
Thì nay khởi lại bước ban đầu.
Lá chờ rơi 02/06/06
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#411 —
04.03.2013 21:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-03-04 21:50:04Hansy>
HỒN THƠ NƯỚC VIỆT
---*---
Văn miếu nguyên tiêu rực rỡ hoa
Hồn thơ tỏa sáng khắp sơn hà
Theo chân tiên tổ ngời trang sử
Tiếp bước ông cha rạng nước nhà
Thế hệ hôm nay mài sắc bút
Ngày mai con cháu viết trường ca
Tô thêm truyền thống danh nhân Việt
Rạng rỡ sắc màu Tổ Quốc ta.
27/2/2013
Tuyen45
NGÀY THƠ VIỆT NAM
Ngày thơ non nước thắm đầy hoa
Tiếng sáo ngân nga vọng hải hà
Bánh ngọt bày mời trên mọi chỗ
Đèn lồng thắp sáng ở muôn nhà
Trà thơm chúc tụng lừng câu hát
Rượu nóng chào thân rộn tiếng ca
Bát ngát trăng ngân dào dạt ý
Bổng trầm thơ thới cõi hồn ta
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#413 —
04.03.2013 22:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-03-05 22:46:34Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#414 —
26.02.2013 16:58
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-26 18:50:29Hansy>
1831. MÙA SANG
Nắng mới ươm đầy triệu cánh hoa
Môi cười nở rộ khắp quê nhà
Gia đình hòa hợp vui muôn vẹn
Đất nước xinh tươi đẹp vạn hòa
Trai gái xun xoe nào chịu vắng
Trẻ già quấn quýt chẳng rời xa
Mùa sang cây cỏ bừng khoe thắm
Nắng mới ươm đầy triệu cánh hoa
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#416 —
26.02.2013 18:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-27 08:00:27Hansy>
1833. HOÀI CỐ QUẬN
Tết đến nhìn quanh chợt nhớ nhà
Bao mùa Xuân lại chỉ mình ta
Con đường thuở mộng niềm thương giấu
Góc phố năm tình nỗi nhớ pha
Sờ thọ nao lòng mùa tiết cũ
Vịn mai lặng ngước tháng ngày qua
Tha phương cầu thực đời trăm ngả
Cố quận sương mờ tận nẻo xa
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 7.552
Từ: 08.12.2007
Trạng thái: offline
NHỜ NGUYỆT LÃO
Thăm chừng cô Tú sáo sang sông
Hỏi có hay chưa đấng bạn lòng*
Xóm dưới vẫn chờ đôi khánh ngọc
Làng trên đua kết một tràng bông
Vui chi lẻ bóng bao ngày tháng
Mà để khô khan cả ruộng đồng
Hãy đến Vu Sơn nhờ nguyệt lão
Chỉ hồng cột lại thế là xong.
Lá chờ rơi 23/02/2013
* Ca dao :
Con sáo bay bổng sang sông
Hỏi thăm cô Tú có chồng hay chưa
- Có chồng năm ngoái chầu xưa
Năm nay chồng bỏ nên chưa có chồng !
THƠ TÌNH
Thương nhớ thơ tình viết thả sông
Bao nhiêu mơ đẹp ước trong lòng
Trao về kỷ niệm miên man mộng
Gởi đến bạn đời ấm áp bông
Bát ngát xuân hồn tràn dạ biếc
Mênh mông chung thủy trải tâm đồng
Ngạt ngào hương phấn mùa thương cũ
Nhận nhé người ơi chớ bảo xong
HANSY
Hận lòng
Sao đành bỏ bến sáo qua sông
Để khổ cho ai mối hận lòng
Kỷ niệm ghi hoài nơi ghế đá
Ân tình khắc mãi ở vườn bông
Đâu ngày bắt cá ven bờ ruộng
Hết tối soi cua giữa cánh đồng
Cũng tại thân nghèo duyên lận đận
Thơ người khép lại thế là xong
Vancali 2.25.13

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#418 —
27.02.2013 07:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-27 10:38:07Hansy>
1834. MÙA TRĂNG CŨ
Trăng hẹn ai không để sáng vừa
Trăng lòng ngan ngát thỏa hồn chưa
Trăng mơ lênh láng sao cho đủ
Trăng mộng bao la mấy chẳng thừa
Trăng đợi yêu thương niềm nhớ cũ
Trăng chờ kỷ niệm cuộc tình xưa
Trăng ươm nồng đượm mùa thay lá
Trăng úa chao đời bởi gió mưa
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 7.552
Từ: 08.12.2007
Trạng thái: offline
Quán lá
( họa Quán mới của Ng. Ánh)
Hữu tình quán lá dựng ven sông
Trăng sáng vườn quê khách mủi lòng
Gió sớm sương mờ giăng kín lối
Mây chiều lúa chín rạng ngời bông
Tao đàn tiếng hát vang cùng xóm
Lãng tử hồn thơ trải khắp đồng
Mấy lúc dần quen cô chủ nhỏ
Canh dài mỗng dệt ước mau xong
Vancali 2.22.13

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#420 —
23.02.2013 16:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-24 23:49:39Hansy>
★
★
★
★
★
0