98. CÓ PHẢI
Người ơi sao lại để sầu rơi
Trút cả niềm đau ngập kín trời
Cõi thế lác lao thôi để ý
Vòng trần xuôi ngược dễ nào lơi
Chữ yêu nhuốm lấy bừng hương lửa
Tiếng nhớ mang vào dậy sắc đời
Có phải mơ hoài cơn mộng đẹp
Nên lòng nuối tiếc chẳng hề vơi
HANSY
Người ơi sao lại để sầu rơi
Trút cả niềm đau ngập kín trời
Cõi thế lác lao thôi để ý
Vòng trần xuôi ngược dễ nào lơi
Chữ yêu nhuốm lấy bừng hương lửa
Tiếng nhớ mang vào dậy sắc đời
Có phải mơ hoài cơn mộng đẹp
Nên lòng nuối tiếc chẳng hề vơi
HANSY

