📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy

4.356 trả lời, 223.288 lượt xem — Trang 52 / 146
1081. KHẮC GHI

Hồng nhung sắc thắm có đâu lờ
Hạ bút xuống vần thả giọng thơ
Xao xuyến dạ hồng luôn ngóng đợi
Bâng khuâng tim đỏ mãi trông chờ
Ngày lên ao ước đi trong nắng
Đêm xuống mong cầu ngộ giữa mơ
Đã kết vành tim hình dáng ấy
Ngàn năm khắc đậm chẳng phai mờ

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1082. TỰ TÌNH

Vẫn mãi hương nồng thơm nhé em
Gói tình muôn trượng lắng trong tim
Dịu êm gởi ái bừng mơ ảo
Tha thiết trao thương dậy mộng đềm
Nắng đậu lửng lờ trên tóc rối
Gió lùa mơn trớn giữa vai mềm
Mùa trăng tình tự ngời trong mắt
Chút lạnh thu về thấy ấm thêm

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-23 02:06:49vancali96>
Hôm nay chiều chủ nhật rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè [:)]

Bạn nhậu

Tiệc nhậu tôm hùm hấp với bia
Bên nhau tán gẫu chả ai dìa
Người cho Đức dở thua ngày ấy
Kẻ bảo Tây hên thắng độ kia
Đước cá thăng hoa đời sáng sủa
Thua tiền mạt vận nỗi buồn chia
Đêm khuya quá xỉn nhà xa tít
Quáng mắt đành thôi ngủ cạnh đìa

Vancali 7.22.12


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0


Hôm nay chiều chủ nhật rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè [:)]



[color=#009900]MA MEN

Muốn vui làm bạn với men bia
Đã quắc cần câu chẳng muốn dìa
Xôm tụ ồn ào đời thế đấy
Râm ran bát nháo chuyện này kia
Tiếu lâm gà gật luôn mê thích
Tâm sự rù rì mãi sẻ chia
Đi đứng say rồi sao khó quá
Nghinh ngang không khéo rớt ao đìa

HANSY

https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1083. THẦM ƯỚC

Ơi em ngào ngạt sắc thiên hương
Xao xuyến lòng trai giữa mộng trường
Cứ mãi nồng thơm ngời tuổi ngọc
Nên hoài in dáng đượm lồng gương
Mượn mây gió ước trao niềm hẹn
Hạ bút thơ đề gởi nỗi thương
Gác vắng ta ngồi mơ hạnh ngộ
Liêu trai thấp thoáng giữa hơi sương

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1084. MÙA NHỚ

Bao la lưới xõa kín tơ vàng
Mùa nhớ chớm hồn ảo diệu sang
Bờ mộng chênh chao lèn gió núi
Dốc tình nghiêng bóng nhuộm trăng ngàn
Là đà mỹ nữ đàn lôi kéo
Chớm khẽ liêu trai lụa buộc ràng
Bâng khuâng gối lẻ chìm mơ ái
Chếch dáng song thưa ánh nguyệt tàn

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1085. PHÔI PHAI

Kỷ niệm ngày nao lởn vởn hoài
Đong buồn đâu biết gởi về ai
Bồn chồn lạnh lẽo mơn đây đó
Thao thức cô đơn thở vắn dài
Lối cũ thơ lòng tìm lại đúng
Đường xưa ai vẽ để rồi sai
Nhịp lòng đứt đoạn màu trăng vỡ
Hoang hoải tâm hồn chút thoáng phai

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-24 11:42:57Hansy>


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1086. TỰ NGẪM

Tâm lòng giữa cõi khó khơi nguồn
Tri kỷ nào đâu chút dạ tuôn
Hạc nội chơ vơ làn gió hận
Mây ngàn lãng đãng giọt sương buồn
Tình ơi sao nỡ buông tàn rụi
Nghĩa hỡi lại đành quét sạch luôn
Dốc cạn bầu thơ bên chén rượu
Trong ngần còn chút chớ đem buôn

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Hansy

Hôm nay chiều chủ nhật rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè [:)]



MA MEN

Muốn vui làm bạn với men bia
Đã quắc cần câu chẳng muốn dìa
Xôm tụ ồn ào đời thế đấy
Râm ran bát nháo chuyện này kia
Tiếu lâm gà gật luôn mê thích
Tâm sự rù rì mãi sẻ chia
Đi đứng say rồi sao khó quá
Nghinh ngang không khéo rớt ao đìa

HANSY





[color=#FF0000]BẠC CỜ ĐEN ĐỎ
---*---
Bạc bài phận hẩm giải sầu bia
Quán nhậu tùm lum có đứa dìa
Cuối phố ồn ào bà thắng đấy
Đầu hè to nhỏ bác thua kia
Khi may số đỏ bao người chúc
Lúc rủi vận đen chẳng kẻ chia
Quá chén say mềm không định hướng
Ra về nhẵn túi ngã bên đìa.

23/7/2012
Tuyen45

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-25 11:28:27Hansy>


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0

[color=darkgreen]Giỡn nhột

Hai cọp ai gan để một nhà
Tan tành chén bát ngủ đường nha
Đa thê dạo ấy qua rồi nhá
Mẫu hệ thời nay phải biết nà
Sắm sửa mua xoàn phần của mẹ
Đi làm kiếm bạc để cho cha
Vợ kêu ngoan ngoãn yên gia thất
Chồng giỏi bà cưng thật đấy mà

Vancali 96[/color]

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0



MỘT THÔI LÀ ĐỦ

Muốn yên gia thất vững nương nhà
Một vợ yêu kiều nhớ đấy nha
Hám ngọt tanh banh thêm quậy nhá
Thèm chua xui xẻo biết không nà
Bà quyền rồi cũng lên thành má
Ông chủ có ngày tới chức cha
Thủ thỉ đêm hôm cùng cọ cạ
Sướng không thích thế khổ vương mà

HANSY


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1086. TỰ NGẪM

Tâm lòng giữa cõi khó khơi nguồn
Tri kỷ nào đâu chút dạ tuôn
Hạc nội chơ vơ làn gió hận
Mây ngàn lãng đãng giọt sương buồn
Tình ơi sao nỡ buông tàn rụi
Nghĩa hỡi lại đành quét sạch luôn
Dốc cạn bầu thơ bên chén rượu
Trong ngần còn chút chớ đem buôn

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1087. TÌNH NHỚ

Đêm lặng lòng luôn nhớ một người
Vọng hoài kỷ niệm thuở chung đôi
Tung tăng gởi mộng trong mây gió
Âu yếm trao hôn giữa đất trời
Chiều nắng lung linh nồng dạ hỡi
Mùa trăng lóng lánh thắm hồn ơi
Gió giông tan tác buồn vô hạn
Quá vãng ngày nào bỗng dạt trôi

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1088. LIÊU TRAI

Lửng lơ sóng bạc ánh trong ngời
Lóng lánh sắc huyền lã lướt rơi
Thi sỹ gieo vần hồn cảm khái
Giai nhân hạ bút tứ chơi vơi
Thả tình hoa thắm vờn trăm thức
Buông giọt thơ nồng cuốn vạn khơi
Chuếnh choáng bên đời mơ kỳ ngộ
Liêu trai vấn nguyệt mộng xuân rời

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1089. TÌNH LỠ

Mộng ước bao la bỗng rụi tàn
Còn chi đâu nữa để tim ràng
Người đi pháo đỏ vương màu mắt
Ta ở sầu thâm đọng sắc ngàn
Thực tại đắng lòng đời khốn khó
Ảo huyền ngọt dạ chốn giàu sang
Cô đơn chiếc bóng nào ai biết
Giữa cõi cứ mơ giấc mộng vàng

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1090. CÀM RÀM

Thiên hạ nhiều anh thích nói xàm
Chuyện đời thoải mái hót lam nham
Dương oai ấy cũng loài sâu bọ
Lộ mặt thì ra cái xác phàm
Giữa thế vênh vang nòi trưởng giả
Đáy lòng cuồn cuộn tính mê ham
Càm ràm đôi chút cho nguôi giận
Quét sạch rác đời chẳng dám kham

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0





TÁN TỈNH

Số phận lăng nhăng giữa cuộc đời
Yêu thương nhăng nhít kể ra coi
Béo gầy lựa chọn âu nhiều ả
Dài ngắn đổi trao cũng lắm người
Làm điệu từ khi vừa biết tám
Cặp bồ kể lúc sém đôi mươi
Thăng trầm bao nỗi thương cùng hận
Vẫn muốn trẻ hoài để tán chơi

HANSY




TIẾC CỦA
---*---
Ngắm hình muội tặng ngẫm suy đời
Lực bất tòng tâm vẫn thích coi
Háo sắc một thời ngày giỡn bướm
Khát hoa thuở ấy tối vờn người
Xuân thì sung sức đầy ao ước
Tuổi hạc lực tàn muốn mấy mươi
Thượng uyển lầu son không vắng mặt
Vườn hồng bóng nguyệt mải mê chơi.

25/7/2012
Tuyen45


ĂN CHƠI

Mơ hoài suốt kiếp được ăn chơi
Lang bạt kỳ hồ dẫu chín mươi
Giữa thế cười đùa cùng lắm kẻ
Trong tình mặn ngọt với bao người
Lẳng lơ gái đẹp luôn ưng ngó
Trò xiếc trai tơ mãi cứ coi
Rượu thuốc tăng ga nhào tới bến
Yêu thương ôm ấp thật mê đời

HANSY



Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-26 04:09:22lá chờ rơi>

Trích đoạn: vancali96



TÁN TỈNH

Số phận lăng nhăng giữa cuộc đời
Yêu thương nhăng nhít kể ra coi
Béo gầy lựa chọn âu nhiều ả
Dài ngắn đổi trao cũng lắm người
Làm điệu từ khi vừa biết tám
Cặp bồ kể lúc sém đôi mươi
Thăng trầm bao nỗi thương cùng hận
Vẫn muốn trẻ hoài để tán chơi

HANSY




TIẾC CỦA
---*---
Ngắm hình muội tặng ngẫm suy đời
Lực bất tòng tâm vẫn thích coi
Háo sắc một thời ngày giỡn bướm
Khát hoa thuở ấy tối vờn người
Xuân thì sung sức đầy ao ước
Tuổi hạc lực tàn muốn mấy mươi
Thượng uyển lầu son không vắng mặt
Vườn hồng bóng nguyệt mải mê chơi.

25/7/2012
Tuyen45


ĂN CHƠI

Mơ hoài suốt kiếp được ăn chơi
Lang bạt kỳ hồ dẫu chín mươi
Giữa thế cười đùa cùng lắm kẻ
Trong tình mặn ngọt với bao người
Lẳng lơ gái đẹp luôn ưng ngó
Trò xiếc trai tơ mãi cứ coi
Rượu thuốc tăng ga nhào tới bến
Yêu thương ôm ấp thật mê đời

HANSY




ĐỂ NHÌN CHƠI

Khen chê là tật của người đời
Sao chẳng làm thinh cứ để coi
Nết xấu trần gian thời lắm kẻ
Điều hay thiên hạ chẳng nhiều người
Khi thương cứ tưởng còn bao thuở
Lúc ghét nào hay biết mấy mươi
Bởi ghét bởi thương nên rắc rối
Chi bằng tọa thị để nhìn chơi.
Lá chờ rơi 26/07/2012

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0



TÁN TỈNH

Số phận lăng nhăng giữa cuộc đời
Yêu thương nhăng nhít kể ra coi
Béo gầy lựa chọn âu nhiều ả
Dài ngắn đổi trao cũng lắm người
Làm điệu từ khi vừa biết tám
Cặp bồ kể lúc sém đôi mươi
Thăng trầm bao nỗi thương cùng hận
Vẫn muốn trẻ hoài để tán chơi

HANSY




TIẾC CỦA
---*---
Ngắm hình muội tặng ngẫm suy đời
Lực bất tòng tâm vẫn thích coi
Háo sắc một thời ngày giỡn bướm
Khát hoa thuở ấy tối vờn người
Xuân thì sung sức đầy ao ước
Tuổi hạc lực tàn muốn mấy mươi
Thượng uyển lầu son không vắng mặt
Vườn hồng bóng nguyệt mải mê chơi.

25/7/2012
Tuyen45


ĂN CHƠI

Mơ hoài suốt kiếp được ăn chơi
Lang bạt kỳ hồ dẫu chín mươi
Giữa thế cười đùa cùng lắm kẻ
Trong tình mặn ngọt với bao người
Lẳng lơ gái đẹp luôn ưng ngó
Trò xiếc trai tơ mãi cứ coi
Rượu thuốc tăng ga nhào tới bến
Yêu thương ôm ấp thật mê đời

HANSY




ĐỂ NHÌN CHƠI

Khen chê là tật của người đời
Sao chẳng làm thinh cứ để coi
Nết xấu trần gian thời lắm kẻ
Điều hay thiên hạ chẳng nhiều người
Khi thương cứ tưởng còn bao thuở
Lúc ghét nào hay biết mấy mươi
Bởi ghét bởi thương nên rắc rối
Chi bằng tọa thị để nhìn chơi.
Lá chờ rơi 26/07/2012



NGÁN SỰ ĐỜI

Có kẻ học đòi lắm thứ chơi
Luyện công từ thuở mới mười mươi
Kỳ khôi như thể con loài ngợm
Dị hợm nào ra cái giống người
Bát nháo thôi đành bưng tai lại
Rùm beng đâu thấy có ai coi
Xanh xanh đỏ đỏ phun lòe loẹt
Nhức óc điếc khu ngán sự đời

HANSY



https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-31 01:57:44tuyen45>
Trích đoạn: Hansy



TÁN TỈNH

Số phận lăng nhăng giữa cuộc đời
Yêu thương nhăng nhít kể ra coi
Béo gầy lựa chọn âu nhiều ả
Dài ngắn đổi trao cũng lắm người
Làm điệu từ khi vừa biết tám
Cặp bồ kể lúc sém đôi mươi
Thăng trầm bao nỗi thương cùng hận
Vẫn muốn trẻ hoài để tán chơi

HANSY




TIẾC CỦA
---*---
Ngắm hình muội tặng ngẫm suy đời
Lực bất tòng tâm vẫn thích coi
Háo sắc một thời ngày giỡn bướm
Khát hoa thuở ấy tối vờn người
Xuân thì sung sức đầy ao ước
Tuổi hạc lực tàn muốn mấy mươi
Thượng uyển lầu son không vắng mặt
Vườn hồng bóng nguyệt mải mê chơi.

25/7/2012
Tuyen45


ĂN CHƠI

Mơ hoài suốt kiếp được ăn chơi
Lang bạt kỳ hồ dẫu chín mươi
Giữa thế cười đùa cùng lắm kẻ
Trong tình mặn ngọt với bao người
Lẳng lơ gái đẹp luôn ưng ngó
Trò xiếc trai tơ mãi cứ coi
Rượu thuốc tăng ga nhào tới bến
Yêu thương ôm ấp thật mê đời

HANSY




ĐỂ NHÌN CHƠI

Khen chê là tật của người đời
Sao chẳng làm thinh cứ để coi
Nết xấu trần gian thời lắm kẻ
Điều hay thiên hạ chẳng nhiều người
Khi thương cứ tưởng còn bao thuở
Lúc ghét nào hay biết mấy mươi
Bởi ghét bởi thương nên rắc rối
Chi bằng tọa thị để nhìn chơi.
Lá chờ rơi 26/07/2012



NGÁN SỰ ĐỜI

Có kẻ học đòi lắm thứ chơi
Luyện công từ thuở mới mười mươi
Kỳ khôi như thể con loài ngợm
Dị hợm nào ra cái giống người
Bát nháo thôi đành bưng tai lại
Rùm beng đâu thấy có ai coi
Xanh xanh đỏ đỏ phun lòe loẹt
Nhức óc điếc khu ngán sự đời

HANSY






TẬN HƯỞNG
---*---
Tuổi trẻ ngày nay tận hưởng đời
Đêm hè cửa ngỏ vén mùng coi
Ngồi nhìn mặt nguyệt xem non ngọc
Đứng ngắm núi đôi thấy bóng người
Thuở trước đa tình ông có một
Bây giờ lãng mạn cháu hơn mươi
Dại khờ khám phá bằng hành động
Tinh nghịch dò tìm chỉ thích chơi.

29/7/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-29 16:49:17Hansy>


TÁN TỈNH

Số phận lăng nhăng giữa cuộc đời
Yêu thương nhăng nhít kể ra coi
Béo gầy lựa chọn âu nhiều ả
Dài ngắn đổi trao cũng lắm người
Làm điệu từ khi vừa biết tám
Cặp bồ kể lúc sém đôi mươi
Thăng trầm bao nỗi thương cùng hận
Vẫn muốn trẻ hoài để tán chơi

HANSY




TIẾC CỦA
---*---
Ngắm hình muội tặng ngẫm suy đời
Lực bất tòng tâm vẫn thích coi
Háo sắc một thời ngày giỡn bướm
Khát hoa thuở ấy tối vờn người
Xuân thì sung sức đầy ao ước
Tuổi hạc lực tàn muốn mấy mươi
Thượng uyển lầu son không vắng mặt
Vườn hồng bóng nguyệt mải mê chơi.

25/7/2012
Tuyen45


ĂN CHƠI

Mơ hoài suốt kiếp được ăn chơi
Lang bạt kỳ hồ dẫu chín mươi
Giữa thế cười đùa cùng lắm kẻ
Trong tình mặn ngọt với bao người
Lẳng lơ gái đẹp luôn ưng ngó
Trò xiếc trai tơ mãi cứ coi
Rượu thuốc tăng ga nhào tới bến
Yêu thương ôm ấp thật mê đời

HANSY




ĐỂ NHÌN CHƠI

Khen chê là tật của người đời
Sao chẳng làm thinh cứ để coi
Nết xấu trần gian thời lắm kẻ
Điều hay thiên hạ chẳng nhiều người
Khi thương cứ tưởng còn bao thuở
Lúc ghét nào hay biết mấy mươi
Bởi ghét bởi thương nên rắc rối
Chi bằng tọa thị để nhìn chơi.
Lá chờ rơi 26/07/2012



NGÁN SỰ ĐỜI

Có kẻ học đòi lắm thứ chơi
Luyện công từ thuở mới mười mươi
Kỳ khôi như thể con loài ngợm
Dị hợm nào ra cái giống người
Bát nháo thôi đành bưng tai lại
Rùm beng đâu thấy có ai coi
Xanh xanh đỏ đỏ phun lòe loẹt
Nhức óc điếc khu ngán sự đời

HANSY


TẬN HƯỞNG
---*---
Tuổi trẻ ngày nay tận hưởng đời
Đêm hè cửa ngỏ vén mùng coi
Ngồi nhìn mặt nguyệt xem non ngọc
Đứng ngắm núi đôi thấy bóng người
Thuở trước đa tình ông có một
Bây giờ lãng mạn cháu gấp mươi
Dại khờ khám phá bằng hành động
Tinh nghịch dò tìm chỉ thích chơi.

29/7/2012
Tuyen45


HẠI ĐIỆN

Ti toe tí tuổi thích mùi đời
Phim sex tha hồ thả cửa coi
Kích dục rờ xoa ran khắp chốn
Hết phim làm thiệt ở trên người
Lung tung bốc hốt chưa hề sợ
Bậy bạ vô chừng nảo tới mươi
Mấy cậu choai choai hàng quý tử
Học hành bệ rạc lại ham chơi

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Hansy



TÁN TỈNH

Số phận lăng nhăng giữa cuộc đời
Yêu thương nhăng nhít kể ra coi
Béo gầy lựa chọn âu nhiều ả
Dài ngắn đổi trao cũng lắm người
Làm điệu từ khi vừa biết tám
Cặp bồ kể lúc sém đôi mươi
Thăng trầm bao nỗi thương cùng hận
Vẫn muốn trẻ hoài để tán chơi

HANSY




TIẾC CỦA
---*---
Ngắm hình muội tặng ngẫm suy đời
Lực bất tòng tâm vẫn thích coi
Háo sắc một thời ngày giỡn bướm
Khát hoa thuở ấy tối vờn người
Xuân thì sung sức đầy ao ước
Tuổi hạc lực tàn muốn mấy mươi
Thượng uyển lầu son không vắng mặt
Vườn hồng bóng nguyệt mải mê chơi.

25/7/2012
Tuyen45


ĂN CHƠI

Mơ hoài suốt kiếp được ăn chơi
Lang bạt kỳ hồ dẫu chín mươi
Giữa thế cười đùa cùng lắm kẻ
Trong tình mặn ngọt với bao người
Lẳng lơ gái đẹp luôn ưng ngó
Trò xiếc trai tơ mãi cứ coi
Rượu thuốc tăng ga nhào tới bến
Yêu thương ôm ấp thật mê đời

HANSY




ĐỂ NHÌN CHƠI

Khen chê là tật của người đời
Sao chẳng làm thinh cứ để coi
Nết xấu trần gian thời lắm kẻ
Điều hay thiên hạ chẳng nhiều người
Khi thương cứ tưởng còn bao thuở
Lúc ghét nào hay biết mấy mươi
Bởi ghét bởi thương nên rắc rối
Chi bằng tọa thị để nhìn chơi.
Lá chờ rơi 26/07/2012



NGÁN SỰ ĐỜI

Có kẻ học đòi lắm thứ chơi
Luyện công từ thuở mới mười mươi
Kỳ khôi như thể con loài ngợm
Dị hợm nào ra cái giống người
Bát nháo thôi đành bưng tai lại
Rùm beng đâu thấy có ai coi
Xanh xanh đỏ đỏ phun lòe loẹt
Nhức óc điếc khu ngán sự đời

HANSY


TẬN HƯỞNG
---*---
Tuổi trẻ ngày nay tận hưởng đời
Đêm hè cửa ngỏ vén mùng coi
Ngồi nhìn mặt nguyệt xem non ngọc
Đứng ngắm núi đôi thấy bóng người
Thuở trước đa tình ông có một
Bây giờ lãng mạn cháu hơn mươi
Dại khờ khám phá bằng hành động
Tinh nghịch dò tìm chỉ thích chơi.

29/7/2012
Tuyen45


Tuyen45 xin lỗi sửa câu 7 thất luật


HẠI ĐIỆN

Ti toe tí tuổi thích mùi đời
Phim sex tha hồ thả cửa coi
Kích dục rờ xoa ran khắp chốn
Hết phim làm thiệt ở trên người
Lung tung bốc hốt chưa hề sợ
Bậy bạ vô chừng nảo tới mươi
Mấy cậu choai choai hàng quý tử
Học hành bệ rạc lại ham chơi

HANSY


Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-26 05:40:48vancali96>
Ông nhà
(Họa Nhớ anh Đùa của thnn)

Ông xã nhà mình lại khoái chua
Phong lưu khắp chốn tính nô đùa
Ngày đi tửu quán mê đàn đúm
Tối viếng phòng trà thích nhạc tua
Đông đến giày da mang đúng mốt
Hè sang áo vãi mặc theo mùa
Ăn chơi khét tiếng lừng thiên hạ
Xe đẹp không tiền thiếu ký nợ mua

Vancali 7.25.12


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-26 11:14:12Hansy>


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0


THÈM CHUA

Bà nhà ốm nghén thấy thèm chua
Chồng lại tiếu lâm cứ thích đùa
Mẹ nó xực ngoàm e lọng cọng
Tủn kia xoài khế khéo te tua
Lơn tơn xin xỏ me cùng xứ
Cà phất chỉa chôm cốc cuối mùa
Đẻ gái y rằng ông bà dạy
Nằm nơi ông xã sẽ tìm mua

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-26 11:46:10Hansy>
Sáo thần Nguyễn Đình Nghĩa


[link=http://vnthuquan.net/user/totam/NDN/01 Loi gioi thieu cua tac gia.wma]01 Loi gioi thieu cua tac gia[/link]
[link=http://vnthuquan.net/user/totam/NDN/02 Than Trieu.wma]02 Than Trieu[/link]
[link=http://vnthuquan.net/user/totam/NDN/03 Long Me.wma]03 Long Me[/link]
[link=http://vnthuquan.net/user/totam/NDN/04 Anh trang tren lau dai hoang phe.wma]04 Anh trang tren lau dai hoang phe[/link]
[link=http://vnthuquan.net/user/totam/NDN/05 Chieu ta.wma]05 Chieu ta[/link]
[link=http://vnthuquan.net/user/totam/NDN/06 Tieng sao Thien Thai.wma]06 Tieng sao Thien Thai[/link]
[link=http://vnthuquan.net/user/totam/NDN/07 Loi nguoi ra di.wma]07 Loi nguoi ra di[/link]
[link=http://vnthuquan.net/user/totam/NDN/08 Con thuyen khong ben.wma]08 Con thuyen khong ben[/link]
[link=http://vnthuquan.net/user/totam/NDN/09 Phung vu.wma]09 Phung vu[/link]
[link=http://vnthuquan.net/user/totam/NDN/10 Lang toi.wma]10 Lang toi[/link]
[link=http://vnthuquan.net/user/totam/NDN/11 Khoi tinh Truong Chi.wma]11 Khoi tinh Truong Chi[/link]
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-26 11:45:41Hansy>
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0


Ông nhà
(Họa Nhớ anh Đùa của thnn)

Ông xã nhà mình lại khoái chua
Phong lưu khắp chốn tính nô đùa
Ngày đi tửu quán mê đàn đúm
Tối viếng phòng trà thích nhạc tua
Đông đến giày da mang đúng mốt
Hè sang áo vãi mặc theo mùa
Ăn chơi khét tiếng lừng thiên hạ
Xe đẹp không tiền ký nợ mua

Vancali 7.25.12




CÓ NGƯỜI MUA

Riêng mình mụ vợ thích ăn chua
Giả bộ mang thai để cợt đùa
Mong được bạn quen mừng lễ lộc
Ai ngờ nợ réo phải te tua
Rõ ràng vô sự mà sinh sự
Đâu biết theo mùa lại nghịch mùa
Lời nói chơi chơi mà có giá
Không chờ nhưng vẫn có người mua.
Lá chờ rơi 26/07/2012



THÈM CHUA

Bà nhà ốm nghén thấy thèm chua
Chồng lại tiếu lâm cứ thích đùa
Mẹ nó xực ngoàm e lọng cọng
Tủn kia xoài khế khéo te tua
Lơn tơn xin xỏ me cùng xứ
Cà phất chỉa chôm cốc cuối mùa
Đẻ gái y rằng ông bà dạy
Nằm nơi ông xã sẽ tìm mua

HANSY



Hương đồng

Xúm lại sau vườn nhậu khế chua
Lai rai ba sợi chuyện vui đùa
Người kêu cứ việc chơi phè phỡn
Kẻ dặn xin đừng uống bỏ tua
Mấy quận lè nhè âm ngộ nghĩnh
Vài hơi lải nhải giọng quê mùa
Xem chừng thiếu rượu ông nhờ bả
Lẹ cẳng chèo xuồng đến tiệm mua

Vancali 7.26.12

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0