📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy

4.356 trả lời, 223.328 lượt xem — Trang 64 / 146
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-08-15 04:13:09lá chờ rơi>
Trích đoạn: vancali96


VẪN TÌM

Tám ba tám bốn cái xuân xanh
Đi sớm về khuya chỉ một mình
Mắt kém khó nhìn ai bạn cũ
Tai ù không rõ tiếng phong thanh
Lơ thơ mấy cộng râu màu trắng
Lửng thửng đôi chân sếu gập ghềnh
Vẫn thấy yêu đời như lúc trẻ
Vẫn tìm tri kỷ để liên minh.

Lá chờ rơi 14/08/2012



SẼ GẶP

Lão trượng nếu mà sức vẫn xanh
Thì lo chi chuyện chẳng hai mình
Nắng chiều xao xuyến cùng tim trẻ
Gió cuối cợt đùa với nguyệt thanh
Đâu ngán mấy trò lên ngựa ngẽo
Sá gì ba việc lướt non ghềnh
Miễn lòng vẫn ướt tâm dào dạt
Ắt hẳn xin cầu sẽ hiển minh

HANSY


Kính họa

CHÚC BÁC LÁ

Ngàn xuân sắc Lá vẫn tươi xanh
Đỡ giọt sương mai thấm đẫm mình
Gởi gió ru hồn mơ bến cũ
Nhờ trăng rót rượu mộng đêm thanh
Lời hay lẽ phải dành đen trắng
Tính thẳng lòng ngay chẳng gập ghềnh
Tuổi hạc tình thơ thành sức trẻ
Đời vui vẻ khoẻ đón bình minh

Kim Giang


VUI NHỊP ĐIỆU

Ba vạn sáu ngàn với tuổi xanh
Đời tươi sao mãi giữ riêng mình
Hạ bút chẳng ra lời cẩm tú
Chung lòng cũng gặp nét đan thanh
Tưng bừng xướng họa mây lồng nước
Giăng mắc trăng sao sóng bủa ghềnh
Về với nàng thơ vui nhịp điệu
Trắc bằng tam ngũ rõ phân minh.
Lá chờ rơi 15/08/2012


Đời quân tử

Ơi chàng lãng tử vọng tình xanh
Lại sống cô đơn hởi bạn mình
Để lá thu sầu mơ bạch nhựt
Cho ngày hạ nhớ mộng thiên thanh
Vì sao lấp lánh soi qua cửa
Bóng nguyệt lung linh rọi xuống ghềnh
Vớt ánh trăng vàng đan gối mộng
Thương đời cát bụi dạ anh minh

Vancali 8.13.12


TÌNH SAY

Vô sự vô ưu với tuổi xanh
Vẫn thương vẫn mến bạn quanh mình
Yêu thơ bút ngọc chờ thi tứ
Đợi nước cô đò trỗi giọng thanh
Ríu rít chim oanh kêu trước ngỏ
Lao xao bướm trắng dạo sau ghềnh
Ai về quê mẹ cho ta gửi
Những mối tình say khó biện minh.
Lá chờ rơi 15/08/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0




VẪN TÌM

Tám ba tám bốn cái xuân xanh
Đi sớm về khuya chỉ một mình
Mắt kém khó nhìn ai bạn cũ
Tai ù không rõ tiếng phong thanh
Lơ thơ mấy cộng râu màu trắng
Lửng thửng đôi chân sếu gập ghềnh
Vẫn thấy yêu đời như lúc trẻ
Vẫn tìm tri kỷ để liên minh.

Lá chờ rơi 14/08/2012



SẼ GẶP

Lão trượng nếu mà sức vẫn xanh
Thì lo chi chuyện chẳng hai mình
Nắng chiều xao xuyến cùng tim trẻ
Gió cuối cợt đùa với nguyệt thanh
Đâu ngán mấy trò lên ngựa ngoẽo
Sá gì ba việc lướt non ghềnh
Miễn lòng ướt át tâm dào dạt
Ắt hẳn xin cầu sẽ hiển minh

HANSY


Kính họa

CHÚC BÁC LÁ

Ngàn xuân sắc Lá vẫn tươi xanh
Đỡ giọt sương mai thấm đẫm mình
Gởi gió ru hồn mơ bến cũ
Nhờ trăng rót rượu mộng đêm thanh
Lời hay lẽ phải dành đen trắng
Tính thẳng lòng ngay chẳng gập ghềnh
Tuổi hạc tình thơ thành sức trẻ
Đời vui vẻ khoẻ đón bình minh

Kim Giang


VUI NHỊP ĐIỆU

Ba vạn sáu ngàn với tuổi xanh
Đời tươi sao mãi giữ riêng mình
Hạ bút chẳng ra lời cẩm tú
Chung lòng cũng gặp nét đan thanh
Tưng bừng xướng họa mây lồng nước
Giăng mắc trăng sao sóng bủa ghềnh
Về với nàng thơ vui nhịp điệu
Trắc bằng tam ngũ rõ phân minh.
Lá chờ rơi 15/08/2012


Đời quân tử

Ơi chàng lãng tử vọng tình xanh
Lại sống cô đơn hởi bạn mình
Để lá thu sầu mơ bạch nhựt
Cho ngày hạ nhớ mộng thiên thanh
Vì sao lấp lánh soi qua cửa
Bóng nguyệt lung linh rọi xuống ghềnh
Vớt ánh trăng vàng đan gối mộng
Thương đời cát bụi dạ anh minh

Vancali 8.13.12


TÌNH SAY

Vô sự vô ưu với tuổi xanh
Vẫn thương vẫn mến bạn quanh mình
Yêu thơ bút ngọc chờ thi tứ
Đợi nước cô đò trỗi giọng thanh
Ríu rít chim oanh kêu trước ngỏ
Lao xao bướm trắng dạo sau ghềnh
Ai về quê mẹ cho ta gửi
Những mối tình say khó biện minh.
Lá chờ rơi 15/08/2012


TÂM SỰ

Đục trong giữa thế khó tường minh
Lòng dạ chênh chao tựa thác ghềnh
Thiên hạ lơ là buông chữ tín
Một ta khó nỗi giữ lòng thanh
Thả mơ với gió thương thân bướm
Nhốt chuyện cùng gương tủi phận mình
Tạm kiếp bên đời bao trúc trắc
Mong cầu ý nguyện mãi còn xanh

HANSY


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-08-15 17:30:29Hansy>


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1156. LẶNG

Thời gian mới đó đã qua mau
Lấp kín xong chưa khúc nhạc rầu
Ta sớm đầu mơ buông bỏ cả
Em chiều cuối hẹn thả về đâu
Mùa trăng kỷ niệm tan từng mảnh
Quá vãng tim hồng lặng hút câu
Nhấp chén đơn tình trên gác trọ
Người đi sót lại mấy cung sầu

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1157. YÊU

Yêu thật đời nào dám bán mua
Yêu thương nồng thắm kể chi mùa
Yêu gian dễ bị ăn thoi đá
Yêu dối coi chừng dính nát tua
Yêu lọc cuối cùng đâm ở góa
Yêu lừa sau rốt lại ra đùa
Yêu mê cà cuống lơ mơ nhá
Yêu mệt bụng phình lại thích chua

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1158. BÈ HƯ

Bạn đông gẫm lại ấy toàn bè
Chủ yếu gọi nhau chén ít ve
Khoái chí kéo lôi đi kiếm ghệ
Hứng lên tập họp lại đua xe
Tợp vô ít miếng ra câu tục
Nốc cạn vài chai thả giọng nhè
Chạy tới lòn lui xăng xái thế
Thật ra trống rỗng có chi khoe

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1159. MONG

Mong bạn giao thương đắt bán mua
Mong người xử thế đẹp bao mùa
Mong tình cập bến vầy trăng nước
Mong nghĩa vững bền chẳng dập tua
Mong đất mặn mòi thơm củ trái
Mong trời ấm cúng rộn nô đùa
Mong thơ vạn kiếp nồng hương gió
Mong rượu muôn đời chớ có chua

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1160. CHẲNG CHỊU NGHE

Dốt nát thường hay lớn tiếng khoe
Có ngày bị dộng xuống đe ghè
Ba hoa rộng miệng la xách mé
Thậm thụt vụng hồn chẳng khéo che
Đám nhậu a vô thây chúng hé
Cà phê nhảy ké mặc ai đè
Dòm lưng ngó mặt rầu ơi mẹ
Dạy riết mà nào có chịu nghe

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-08-12 06:53:15Hansy>



https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-08-10 02:33:58vancali96>

Chữ tình
(Họa Nhớ của QA)

Ma lực tình yêu quái lạ nào
Cho hồn ray rứt biết làm sao
Khi thì khó ngủ làn môi vọng
Lúc lại mong chờ cánh nhạn chao
Ghét nắng hiên nhà tim khắc khoải
Nhìn trăng đỉnh núi lệ ươm trào
Canh dài thổn thức lòng vương vấn
Tâm trí cuồng quay dạ rối cào

Vancali 8.9.12



[/centerKhi
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-08-08 03:04:23lá chờ rơi>
Trích đoạn: Hansy



Con gái thời nay
(Họa con gai hai thời của TTK)

Còn ai lưu luyến chuyện tam tòng
Viễn xứ cho dù gốc Á đông
Chữ Việt xa vời cho tuổi trẻ
Tiếng Anh gần gũi với quần hồng
Chung vai tuấn kiệt xây bờ cõi
Sánh bước thi hào rạng núi sông
Thế giới vang lừng trang liễu yếu
Đấp tô cuộc sống cạnh bên chồng

Đấp tô cuộc sống cạnh bên chồng
Như nước trên nguồn chảy đến sông
Thuở trước quê nhà trong lễ giáo
Giờ nơi đất khách giữa vừng hồng
Bình quyền ngang ngửa cùng mưa nắng
Trách nhiệm chia đều trước biển đông
Thế kỷ nay rồi bao bạn nữ
Còn ai lưu luyến chuyện tam tòng

Vancali 8.6.12


TÌNH PHU PHỤ

Lụn bại gia phong lẫn chữ tòng
Bây giờ bướm lượn rợp tường đông
Săm soi gương lược lung linh sáng
Chăm chút điểm tô lóng lánh hồng
Chung thủy trở tay tan giữa khói
Tin yêu phút chốc đổ ngoài sông
Ô hô trinh liệt thời nay hiếm
Quần áo thay ra giống vợ chồng


Quần áo thay ra giống vợ chồng
Cuối dòng chẳng thấy uống cùng sông
Cô lo làm đẹp thân con gái
Ả diện cho thơm kiếp má hồng
Con cháu làm lơ khôn hoặc dại
Gia nương mặc kệ ít hay đông
Ngẫm đời mà xót tình phu phụ
Lụn bại gia phong lẫn chữ tòng

HANSY


NHẮC CHUYỆN NGÀY XƯA

Nhắc chuyện ngày xưa với chữ tòng
Buộc ràng phụ nữ dưới trời đông
Tại gia tòng phụ khi còn bé
Xuất giá tòng phu lúc tuổi hồng
Tòng tử theo con khi góa bụa
Khóa mình thủ tiết với non sông
Miệng đời sách sử đều ca ngợi
Bến nước mười hai chỉ một chồng

Bến nước mười hai chỉ một chồng
Ngây tình con sáo gọi sang sông
Cùng ai vương vấn đường tơ đỏ
Nhẹ bước tung tăng giữa ánh hồng
Lúc nắng che nhau manh áo vải
Ngày mưa chia sớt nỗi hàn đông
Bên tai thỏ thẻ trong phòng vắng
Nhắc chuyện ngày xưa với chữ tòng.

Lá chờ rơi 08/08/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0




Con gái thời nay
(Họa con gai hai thời của TTK)

Còn ai lưu luyến chuyện tam tòng
Viễn xứ cho dù gốc Á đông
Chữ Việt xa vời cho tuổi trẻ
Tiếng Anh gần gũi với quần hồng
Chung vai tuấn kiệt xây bờ cõi
Sánh bước thi hào rạng núi sông
Thế giới vang lừng trang liễu yếu
Đấp tô cuộc sống cạnh bên chồng

Đấp tô cuộc sống cạnh bên chồng
Như nước trên nguồn chảy đến sông
Thuở trước quê nhà trong lễ giáo
Giờ nơi đất khách giữa vừng hồng
Bình quyền ngang ngửa cùng mưa nắng
Trách nhiệm chia đều trước biển đông
Thế kỷ nay rồi bao bạn nữ
Còn ai lưu luyến chuyện tam tòng

Vancali 8.6.12


TÌNH PHU PHỤ

Lụn bại gia phong lẫn chữ tòng
Bây giờ bướm lượn rợp tường đông
Săm soi gương lược lung linh sáng
Chăm chút điểm tô lóng lánh hồng
Chung thủy trở tay tan giữa khói
Tin yêu phút chốc đổ ngoài sông
Ô hô trinh liệt thời nay hiếm
Quần áo thay ra giống vợ chồng

Quần áo thay ra giống vợ chồng
Cuối dòng chẳng thấy uống cùng sông
Cô lo làm đẹp thân con gái
Ả diện cho thơm kiếp má hồng
Con cháu làm lơ khôn hoặc dại
Gia nương mặc kệ ít hay đông
Ngẫm đời mà xót tình phu phụ
Lụn bại gia phong lẫn chữ tòng

HANSY


NHẮC CHUYỆN NGÀY XƯA

Nhắc chuyện ngày xưa với chữ tòng
Buộc ràng phụ nữ dưới trời đông
Tại gia tòng phụ khi còn bé
Xuất giá tòng phu lúc tuổi hồng
Tòng tử theo con khi góa bụa
Khóa mình thủ tiết với non sông
Miệng đời sách sử đều ca ngợi
Bến nước mười hai chỉ một chồng

Bến nước mười hai chỉ một chồng
Ngây tình con sáo gọi sang sông
Cùng ai vương vấn đường tơ đỏ
Nhẹ bước tung tăng giữa ánh hồng
Lúc nắng che nhau manh áo vải
Ngày mưa chia sớt nỗi hàn đông
Bên tai thỏ thẻ trong phòng vắng
Nhắc chuyện ngày xưa với chữ tòng.

Lá chờ rơi 08/08/2012


TIẾC NUỐI

Nhi nữ ngày nay cũng có tòng
Chẳng là theo gót đám đông đông
Môi son phết tợn còn hơn đỏ
Má phấn tô lâu thiệt rực hồng
Ảo vọng chập chờn như sóng biển
Mộng lòng chấp chới tựa dòng sông
Nghĩa tình lỏng lẻo mau thay đổi
Kiếm chỗ trao thân ấy gọi chồng

Kiếm chỗ trao thân ấy gọi chồng
Trông đèo ngó núi dợm qua sông
Còn đâu để ước keo sơn mãi
Chi nữa mà mong sợi chỉ hồng
Phu tử đi tìm chàng chỗ khác
Thèm tình chạy kiếm bậu nơi đông
Tiếc buồn cho cái thời xa lắc
Nhi nữ ngày nay cũng có tòng

HANSY



https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-08-08 16:15:15Hansy>


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-08-03 06:27:57Hansy>


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1121. HẠNH PHÚC

Bây chừ giáp mặt mộng tung bay
Tâm sự thâu đêm thỏa dạ nầy
Mộng ước sum vầy thành sự thật
Hẹn thề nối nhịp dậy men say
Yêu thương đến cội long lanh biếc
Trao gởi cho nhau luyến ái đầy
Giây phút ngàn năm trong chỉ một
Lặng người hạnh phúc giữa yêu đây

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1122. NGHĨA TÌNH

Thương gởi tình xưa chút nghĩa giờ
Gom lòng nhỏ lệ hạ vần thơ
Mùa trăng ngày cũ im lìm đợi
Bến nước hôm nao lặng phắc chờ
Ta mãi xót xa lần kỷ niệm
Em còn xao xác mộng vô bờ
Người đi mắt đỏ hoài trông ngóng
Cõi nhớ đêm về thoảng giấc mơ

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1123. NHỚ MẸ

Nhớ mẹ hồn con lệ đẫm rơi
Đau thương tuổi hạc buổi về trời
Hy sinh thân ấy như non thẳm
Đức hạnh tâm này tựa biển khơi
Chỗ ướt luôn dành nào kể bệnh
Miếng ngon để lại sá chi đời
Công ơn dưỡng dục chưa đền đáp
Thắp nén hương lòng thảm chẳng vơi

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1124. NGÓNG

Xuân đi tàn nụ lặng lòng mai
Thao thức canh khuya nén thở dài
Mãi ngóng bên đời đau phận lỡ
Hoài trông cuối nẻo nặng tình vai
Mùa xưa đâu hỡi vàng cơn nhớ
Lối cũ e chừng đẫm lệ cay
Dõi mắt tìm mơ nào thấy nữa
Chút niềm tâm sự gởi về ai

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1125. CHIA RẼ LÀ CHẾT!

Phe phái đua nhau gây chiến tranh
Nào mong cơ nghiệp được viên thành
Ngựa đau lại sướng toàn băng hội
Sâu độc khiến rầu cả bát canh
Miệng lưỡi gian ngoa tuôn rắn rít
Dạ lòng hiểm ác thở hôi tanh
Ngẫm đời hắc ám buồn nhân thế
Tiếc nuối thuở nào thơ biếc xanh

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-08-03 19:45:23Hansy>


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1126. GÓP VUI

Tơ tình thắm đượm đóa hoa đời
Tao nhã vui cùng chúng bạn chơi
Xui thích dễ nào cho phớt được
Lỡ ghiền khó đấy để xa rời
Nhiều khi bận bịu công trăm thứ
Lắm lúc làng nhàng việc khắp nơi
Ấy vậy mà nghe kêu xướng họa
Nhào dzô đâu phải đợi ai mời

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1127. VẪN THƯƠNG

Ngu ngơ chân thật nặng tình thương
Nào biết dối gian giữa mộng trường
Gần gũi thương yêu luôn có hậu
Chia tay nỗi nhớ mãi còn vương
Long lanh mộng ảo vờn mây nước
Thấp thoáng mơ huyền lẫn khói sương
Dẫu thế con tim trời đã tặng
Ngu ngơ chân thật nặng tình thương

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1128. MA MEN

Muốn vui làm bạn với men bia
Đã quắc cần câu chẳng muốn dìa
Xôm tụ ồn ào đời thế đấy
Râm ran bát nháo chuyện này kia
Tiếu lâm gà gật luôn mê thích
Tâm sự rù rì mãi sẻ chia
Đi đứng say rồi sao khó quá
Nghinh ngang không khéo rớt ao đìa

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1129. PHONG TRẦN

Bão táp phong ba vẫn tích nhân
Ngược xuôi bốn biển tự thành thân
Vui cùng hạc nội vờn hương gió
Thỏa với mây ngàn ướp lãnh vân
Mưa nắng nhân gian đời lãng tử
Buồn vui thế sự kiếp phong trần
Thời gian trôi mãi về vô định
Một chút trầm hương ngát tỏa dần

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1130. ĐỘC THOẠI

Biệt chia tình ái rẽ đôi đường
Tha thắt gặm buồn dậy tím phương
Tim hỡi đổi màu nào tin được
Lòng ơi thay nhịp thật khôn lường
Khổ đau thấm tận nhàu hương sắc
Buốt xót len vào úa máu xương
Chén đắng một mình ta uống trọn
Canh khuya độc thoại mãi cùng gương

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
Tình phụ

Nguyện ước bên nhau chẳng đổi dời
Một lòng chung thủy với ai ơi
Đồi thông luyến ái thêu ngàn mối
Bến đá yêu đương tỏ vạn lời
Lời hứa thành tâm tình chả cạn
Câu thề chặt dạ tánh khôn lơi
Mà sao lại để trăng cô lẻ
Giá buốt con tim lạc lối đời

Vancali 8.3.12


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-08-04 08:28:42Hansy>




TÌNH ĐAU

Niềm yêu một thuở vẫn không dời
Ghi khắc tim này mãi ấy ơi
Thuở đó nhớ thương lòng đậm nét
Ngày nao ước hẹn thắm bao lời
Đã thề cột chỉ xây mơ đẹp
Sao nỡ buông tình để mộng lơi
Nhung lụa bạc vàng xui phụ bạc
Còn ta chết lặng ở bên đời

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-08-04 21:22:09Hansy>


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1131. VUI XƯỚNG HỌA

Thơ Đường liên kết giữa xa vời
Nhờ Net núi rừng nối biển khơi
Trắc bằng niêm luật luôn ghi nhớ
Tình nghĩa thi thư chớ để vơi
Thi hữu giao tình ra khắp chốn
Thi nhân kết bạn ở muôn nơi
Cùng nhau vui nhé nguồn thơ mới
Xướng họa bên đời thỏa thú chơi

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1132. VỊNH HẢI VÂN

Non cao biển rộng chập chùng vân
Sơn địa uy nghi phảng phất thần
Lớp lớp cây xanh chồng mấy đận
Hàng hàng vách đá xếp bao tầng
Nhìn loang rải rác màn sương trải
Nghe thoảng đâu đây tiếng hổ gầm
Gù gật đất trời sắp khéo nhỉ
Nước mây cây đá lại quây quần

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0