📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy

4.356 trả lời, 223.335 lượt xem — Trang 67 / 146
1015. THÔI NHÉ TÌNH ƠI

Trăng xưa lỡ hẹn rụng qua cầu
Tất cả chỉ còn những khổ đau
Chẳng trọn thôi đừng lưu phút cuối
Còn chi mà lại níu giây đầu
Tí yêu kết dạ mù xa thẳm
Chút nghĩa nối tình được nữa đâu
Thôi nhé từ nay đành giã biệt
Cho lòng chóng vợi những u sầu

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-14 12:10:45tuyen45>
Trích đoạn: Hansy


THỞ THAN
---*---
Văn võ, đức tài cõi thế gian
Xưa nay vốn vẫn chẳng chung đàn
Bao thời xung khắc người đời biết
Mấy thuở bất hòa giặc ngoại tràn
Tham nhũng hoành hành dân khốn khổ
Cửa quyền tác quái nước điêu tàn
Ngoại bang gày xéo mồ tiên tổ
Dân chúng ngỡ ngàng đứng thở than.

11/7/2012
Tuyen45


THẾ SỰ QUAN HOÀI

Giữa đời nghe lắm tiếng van than
Thế trận rồi đây sẽ lụi tàn
Đạo đức dường như đang xuống dốc
Hiểm nguy có lẽ sắp lan tràn
Còn đâu giềng mối mờ chân lý
Vắng ngắt thư hương lặng khúc đàn
Ngẫm nghĩ mà đau dòng thế sự
Bức tranh vân cẩu lẫn ngay gian

HANSY





[color=#FF0000]RUNG CHUÔNG CẢNH BÁO
---*---
Chợ đời thật giả lắm người gian
Lừa đảo bon chen cả một đàn
Ngay thẳng thật thà thì chịu thiệt
Tham lam lật lọng lấn bờ tràn
Cha ông ngày trước mua nhân đức
Con cháu hôm nay bán bạo tàn
Giáo huấn gương soi ngay trước mặt
Thì thôi chấp nhận khỏi cần than.

14/7/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
1023. HẸN THỀ

Hẹn thề muôn kiếp chẳng hề bay
Tơ tóc bên nhau mãi thắm đầy
Khúc nhạc giao duyên tràn mộng mị
Bài thơ ướm hỏi lộng trời mây
Mùa trăng lướt nhẹ vương bao nẻo
Nắng biển trải không đượm ngút ngày
Đã kết trong tim lời dấu ái
Hẹn thề muôn kiếp chẳng hề bay

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1024. THU MỘNG

Thu mộng lung linh biết mấy tình
Ươm đời cho ánh sắc hồng minh
Chập chờn cuối nẻo ngàn sương móc
Lãng đãng ngoài xa vạn dáng hình
Tha thướt mây trời tơ sợi mỏng
Lệ e người đẹp nụ cười xinh
Đề thơ vịnh cảnh hồn xao xuyến
Chấp chới trong tim ngát dạ mình

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
1025. HỒI TƯỞNG

Thả tung nỗi nhớ giữa mây trời
Cho vợi cõi lòng lỗ chỗ rơi
Mình đã thương thầm mong được vẹn
Người thì yêu thử để mà chơi
Trái tim chia ngã sầu chưa cạn
Tâm sự cách đường lệ chẳng vơi
Thôi nhé quên đi mùa kỷ niệm
Thả tung nỗi nhớ giữa mây trời

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-14 11:20:39Hansy>


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-14 11:30:04Hansy>

THỞ THAN
---*---
Văn võ, đức tài cõi thế gian
Xưa nay vốn vẫn chẳng chung đàn
Bao thời xung khắc người đời biết
Mấy thuở bất hòa giặc ngoại tràn
Than nhũng hoành hành dân khốn khổ
Cửa quyền tác quái nước điêu tàn
Ngoại bang gày xéo mồ tiên tổ
Dân chúng ngỡ ngàng đứng thở than.

11/7/2012
Tuyen45


THẾ SỰ QUAN HOÀI

Giữa đời nghe lắm tiếng van than
Thế trận rồi đây sẽ lụi tàn
Đạo đức dường như đang xuống dốc
Hiểm nguy có lẽ sắp lan tràn
Còn đâu giềng mối mờ chân lý
Vắng ngắt thư hương lặng khúc đàn
Ngẫm nghĩ mà đau dòng thế sự
Bức tranh vân cẩu lẫn ngay gian

HANSY


[color=#FF0000]RUNG CHUÔNG CẢNH BÁO
---*---
Chợ đời thật giả lắm người gian
Lừa đảo bon chen cả một đàn
Ngay thẳng thật thà thì chịu thiệt
Tham lam lật lọng lấn bờ tràn
Cha ông ngày trước mua nhân đức
Con cháu hôm nay bán bạo tàn
Giáo huấn gương soi ngay trước mặt
Thì thôi chấp nhận khỏi cần than.

14/7/2012
Tuyen45


VIỆC GÌ THAN

Xã hội xưa rày lẫn thật gian
Mấy khi dân chịu ở chung đàn
Gìn lòng điều tốt luôn đua sắc
Giữ đạo thói hư khỏi ngập tràn
Lừa gạt nào thì lâm mạt vận
Ác tham rồi cũng sẽ thân tàn
Phận mình ráng sống cho ra lẽ
Ngay thẳng đàng hoàng chẳng phải than

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hồng tuyên

Em (II)
Dừng chân quán nhỏ để tìm em
Bóng dáng ngất ngây chết ngất tim
Ngơ ngẩn chiều rơi sương rộn rã
Thẩn thơ đêm xuống tuyết êm đềm
Ai còn thức đó trông trăng nhỏ
Người có hay không nhớ gót mềm
Có mắt kia đời chưa tuyệt vọng
Trân vai tròn tóc dệt tình thêm!
Trúc Thi



TỰ TÌNH

Vẫn mãi hương nồng thơm nhé em
Gói tình muôn trượng lắng trong tim
Dịu êm gởi ái bừng mơ ảo
Tha thiết trao thương dậy mộng đềm
Nắng đậu lửng lờ trên tóc rối
Gió lùa mơn trớn giữa vai mềm
Mùa trăng tình tự ngời trong mắt
Chút lạnh thu về thấy ấm thêm

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-14 11:37:38Hansy>


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Hansy


THỞ THAN
---*---
Văn võ, đức tài cõi thế gian
Xưa nay vốn vẫn chẳng chung đàn
Bao thời xung khắc người đời biết
Mấy thuở bất hòa giặc ngoại tràn
Tham nhũng hoành hành dân khốn khổ
Cửa quyền tác quái nước điêu tàn
Ngoại bang gày xéo mồ tiên tổ
Dân chúng ngỡ ngàng đứng thở than.

11/7/2012
Tuyen45


THẾ SỰ QUAN HOÀI

Giữa đời nghe lắm tiếng van than
Thế trận rồi đây sẽ lụi tàn
Đạo đức dường như đang xuống dốc
Hiểm nguy có lẽ sắp lan tràn
Còn đâu giềng mối mờ chân lý
Vắng ngắt thư hương lặng khúc đàn
Ngẫm nghĩ mà đau dòng thế sự
Bức tranh vân cẩu lẫn ngay gian

HANSY


[color=#FF0000]RUNG CHUÔNG CẢNH BÁO
---*---
Chợ đời thật giả lắm người gian
Lừa đảo bon chen cả một đàn
Ngay thẳng thật thà thì chịu thiệt
Tham lam lật lọng lấn bờ tràn
Cha ông ngày trước mua nhân đức
Con cháu hôm nay bán bạo tàn
Giáo huấn gương soi ngay trước mặt
Thì thôi chấp nhận khỏi cần than.

14/7/2012
Tuyen45


VIỆC GÌ THAN

Xã hội xưa rày lẫn thật gian
Mấy khi dân chịu ở chung đàn
Gìn lòng điều tốt luôn đua sắc
Giữ đạo thói hư khỏi ngập tràn
Lừa gạt nào thì lâm mạt vận
Ác tham rồi cũng sẽ thân tàn
Phận mình ráng sống cho ra lẽ
Ngay thẳng đàng hoàng chẳng phải than

HANSY


Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-15 07:36:49Hansy>


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
961. LÒNG DẠ

Tâm địa phần “con” lộ khá nhiều
Phần người quá ít khiến hay điêu
Thân quen gạt gẫm ôi là tệ
Dòng họ lừa nhau nghĩ quá siêu
Ngao ngán tình đời đen mõm chó
Chán chê sự thế bạc màu vôi
Trăm năm rồi cũng chun vô lỗ
Gian xảo làm chi gánh tiếng điều

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
962.

MƯA TRÊN BIỂN VẮNG

Biển chiều mưa xuống trắng như mơ
Tiếng vọng dặt dìu đẹp tựa thơ
Màn nước xa xa rơi chắn góc
Cánh buồm thấp thoáng hiện lô nhô
Hồn đơn dạ buốt sầu giăng lối
Bãi vắng lòng hoang nghĩ vẩn vơ
Chốn cũ người xưa đà biệt dạng
Biển chiều mưa xuống trắng như mơ

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
963. CẢNH NGHÈO

Cực khổ làm sao cái kiếp nghèo
Cả đời buộc sống cảnh cheo leo
Cơm ăn thiếu trước đành ôm phép
Áo mặc hụt sau cũng phải theo
Ngẫm nghĩ tuổi danh như xác tép
Cân đo tâm huyết giống thân bèo
Ông trời thù ghét hay sao ấy
Ngay thẳng thiện lương lại méo queo

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
964. SAY

Ngã nghiêng lắm bận ở nơi này
Chao khướt tình người thả mộng bay
Suốt kiếp hẹn hò cùng gió núi
Mãn đời thề ước giữa trăng đài
Đời ghi phiêu bạt nơi sông nước
Phận viết long đong chốn tỉnh say
Thế sự đục câm mình trắng nõn
Thôi thì quên bớt bão giông lay

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
965. VỌNG QUÊ

Lập nghiệp ra đi đến xứ này
Thời gian thấm thoát đã xa bay
Bâng khuâng nỗi ngóng lèn mây tím
Chao chác niềm thương vọng nguyệt đài
Bến cũ con đò người thuở gặp
Đình xưa hội lễ trẻ nào say
Tình quê lãng đãng trong sương khói
Xao động tim lòng cánh nhớ lay

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-08 10:32:41Hansy>


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-08 16:19:10Hansy>
Trích đoạn: Nguyệt Ánh

TẤM GƯƠNG
(bài hoạ)

Bằng ảo non kia chọn phú Đường
Trao nhầm sĩ dỏm thẹn ngàn phương
Thầy chê bỡi tính không ngay thẳng
Bạn ghét vì tâm thiếu tỏ lường
Bỉ ổi tài cao tràn tận họng
Gian hùng tật lớn ngấm sâu xương
Môn sinh trục xuất còn khua mỏ
Nhục nhã lưu truyền hậu thế gương



Chào tỷ Nguyệt Ánh lâu rùi hong gặp tỷ, rất vui gặp lại tỷ ...



Vui Quá

Vui quá nơi đây gặp bạn đường
Chẳng còn ngăn cách tách đôi phương
Tay cầm quý mến lòng không ngại
Mắt ngó thân quen tính dễ lường
Nhớ mãi bóng hình in chắc dạ
Thương hoài kỷ niệm khắc vào xương
Sẻ chia tâm sự vơi buồn khổ
Vun đắp nghĩa tình sáng tựa gương

Thanh Huy

Chúc Nguyệt Ánh vui, tth

Chào Van và anh TTH,lâu nay Ánh cũng nhớ các bạn lắm mà bận wa nên kg thơ thẩn dược,cám ơn Van và anh TTH còn nhớ đến Ánh,Ánh hứa sẽ cố gắng vào thường xuyên hơn,chúc cả nhà vui[:D]

KHỔ

Bận quá lâu nay chẳng viếng Đường
Việc nhà tất bật khổ trăm phuong
Tiền cho con học cần cân nhắc
Gạo nấu mình ăn phải đếm lường
Vào vụ trồng mì quần ló gối
Qua mùa trỉa bắp mặt lòi xương
Trâu bo lợn chó trời ơi mệt
Cả tháng chưa lần mó đến gương

N.Á

CHÀO THI HỮU

Gặp nhau xướng họa chút thi đường
Bằng hữu kết tình giữa bốn phương
Sâu cạn kể gì câu ý tứ
Thiệt hơn chi sá chuyện cân lường
Miễn vui đừng hạch đòn bằng trắc
Tìm mến thôi hành kiểu nạc xương
Cuộc sống vốn nhiều lo lắng quá
Cười lên khi đứng để soi gương

HANSY

Chào bạn
Rất vui khi được làm quen với bạn.
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-23 18:53:33Hansy>
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
QUAN RỞM
---*---
Huyênh hoanh đầy tớ tưởng ta sang
Đảng cử dân bầu tạo bậc thang
Lắm kẻ leo lên mưu xúc bạc
Nhiều tên cố bám cốt vơ vàng
Say mê mỹ nữ quên công việc
Chìm đắm tửu men bỏ chữ khang
Trụy lạc sa hoa hô tiết kiệm
Thời nay quan rởm đã đang tràn.

7/3/2012
Tuyen45


BẰNG GIẢ QUAN THIỆT

Mấy chữ lèm nhèm cứ tưởng sang
Vểnh râu quắc mắt rướn leo thang
Ba hoa môi mép như thằng cuội
Xạo xự ngữ ngôn giống đĩ vàng
Leo xế vênh vang dòng bặm trợn
Ngồi cao hống hách kiểu bình khang
Thế thời thằng dốt đè anh giỏi
Bằng giả làm quan tệ nhũng tràn

HANSY


ĐÁNG ĐEM TRẤN NƯỚC

Mang dấu chân phèn lại thích sang
Tựa lưng vào đảng để leo thang
Lóa mắt chưa quen nhìn núi bạc
Vươn tay đà muốn hốt non vàng
Sớm tối chăm lo tình gái nhí
Trưa chiều mặc kệ nghĩa tao khang
Thời thế sinh ra người giống ngợm
Đáng đem trấn nước lại lan tràn.
Lá chờ rơi 08/03/12



Cha Truyền Con Nối

Bố láo ta đây ngỡ thật sang
Cha truyền con nối bước thêng thang
Ăn trên bốc lột gom tiền bạc
Ngồi trước tham ô lựa lấy vàng
Bưng bít độc tài hô hạnh phúc
Đậy che Phát xít bảo an khang
Bao năm phấn đấu đều vô nghĩa
Con sãi đừng mong phú ngập tràn.

Nguoitruongphu,08.03.12



THAM NHŨNG HỌC LÀM SANG


Môt bầy tham nhũng học làm sang,
Mua tước tham quyền tạo nấc thang.
Đâu biết lên voi là xuống chó ?
Mãi say hốt bạc với moi vàng…!
Tâm suy hãm bạn lòng vô cảm,
Trí nghĩ hiếp người dạ bất khang.
Bụng bự đít teo tay khệnh khạng,
Mặt người da thú quá lan tràn…

Tú lang thang



GIANG HỒ LÃNG TỬ

Cuộc đời mây gió thế mà sang
Làm bạn thơ văn khỏi thuốc thang
Vịnh chữ bình yên quên kiếp bạc
Ngâm câu hạnh phúc mộng tơ vàng
Thi nhân nối kết như loan phượng
Thi hữu giao tình ước kiện khang
Bốn bể đều là quen biết hết
Mạn thuyền gỏ nhịp hát ca tràn

HANSY



[/align]
TIẾNG THƠM ĐỂ LẠI
---*---
Sống đời ai cũng muốn mình sang
Danh vọng gặp thời bước chắc thang
Buôn lớn vào cầu mua ngọc quý
Lãi to sắm két để tiền vàng
Bao người ghen ghét nhìn khâm phục
Những kẻ cạnh tranh nói thật khang
Lợi nhuận thu về công đức hết
Tiếng thơm để lại mãi lan tràn.

9/3/2012
Tuyen45




LƯU DANH MUÔN THUỞ

Tiền bạc ít nhiều phân khó sang
Ấy là nếp nghĩ phải lòn thang
Công danh cũng tựa màn mây nổi
Phú quý như là giấc mộng vàng
Đạo đức mãn viên tày phước hạnh
Văn tài xuất chúng xứng luân khang
Đừng đem bụng hẹp đo quân tử
Giáo tổ xưa nay đức độ tràn

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: tuyen45



NGUYÊN TIÊU KHAI BÚT
---*---
Ngày tết nguyên tiêu bút thảo vần
Hồn thơ bay bổng giữa trời xuân
Non sông hết giặc yên lòng Bác
Tổ quốc mạnh giàu hợp ý dân
Đất nước lời ca chung điệu nhạc
Hai miền tiếng hát quyện trong ngần
Đêm rằm mặt nguyệt lung linh sáng
Quan họ bài tròi mãi vọng ngân.

19/3/2012
Tuyen45


TRĂNG SÁNG VƯỜN THƠ

Vườn thơ lấp lánh biết bao vần
Trăng rọi tươi nồng ngát mộng xuân
Thi sỹ gởi trao trong nghĩa bạn
Thi nhân hò hẹn giữa lòng dân
Mây đùa mộng thắm lung linh đượm
Nguyệt chếch mơ thương sóng sánh ngần
Cứ mãi cùng nhau bên xướng họa
Chung tình ước dệt dậy chuông ngân

HANSY

https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
Hansy mời bạn



NGẪM ĐỜI

Ngược xuôi giữa thế chí hùng còn
Ước nguyện giúp đời một dạ son
Kiến thức thâu tìm thêm chói sáng
Văn chương gò giũa thật thơm ngon
Nghĩa nhân rao giảng đầy như biển
Phước đức mong cầu lớn tựa non
Sống lắm cũng là trong một kiếp
Sao cho tâm huyết chớ cùn mòn

HANSY



https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
563. BẰNG GIẢ QUAN THIỆT

Mấy chữ lèm nhèm cứ tưởng sang
Vểnh râu quắc mắt rướn leo thang
Ba hoa môi mép như thằng cuội
Xạo xự ngữ ngôn giống đĩ vàng
Leo xế vênh vang dòng bặm trợn
Ngồi cao hống hách kiểu bình khang
Thế thời thằng dốt đè anh giỏi
Bằng giả làm quan tệ nhũng tràn

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
564. THOÁNG MƠ

Một thoáng hương xa thác kiếp diều
Vờn bay mây gió ghé đồng liêu
Câu thơ xướng họa ngân bi tráng
Chén rượu quan hà vọng thiết kêu
Chí lớn ngồi ôn man mác sóng
Hùng tâm kiếm lại ngẩn ngơ chiều
Nam Kha tỉnh giấc buồn thân phận
Nhỏ giọt thương đời giữa mộng hiu

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
565. NGẪM ĐỜI

Phát ngán cảnh đời lắm gió mây
Lo toan bao nỗi thở than dài
Bạc tiền đâu kiếm ôm lòng đắng
Cơm gạo khó tìm ngậm miếng cay
Sức cạn kiệt hao nhiều mộng tháng
Tuổi cao nuốt mất những mơ ngày
Thế gian ràng rịt nhiều dây nhợ
Kiếp sống bộn bề mãi cứ xoay

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
566. TÌNH NHỚ

Biết mấy tim này thỏa ước mong
Người ơi có thấu đến cho lòng
Nài xin ơn phước trong tình ái
Cầu nguyện phúc lành giữa cõi không
Tương ngộ một đời dài mộng nghĩa
Hữu duyên muôn kiếp đậm hương nồng
Nhớ nhung hoài mãi thức thao suốt
Biết mấy tim này thỏa ước mong

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
567. NHẬU TỚI BẾN

Xỉn rồi trơ mặt đến lì chai
Rượu uống hết vô lại rót đầy
Giòng giống hủ hèm nào ngán tửu
Con trời đại đế sợ chi ai
Chân nam loạng quạng đâm ghè gái
Tay bắc lơ nguơ chọc trúng trai
Cũng biết say sưa là tệ hại
Bạn bè tới rủ thấy vui tai

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-21 03:35:07Hansy>
568. GỞI LÒNG

Tình trăng trải lướt khắp bình nguyên
Gió nhẹ hiu hiu đượm cõi huyền
Man mác hoa xưa thương dạ cuốc
Bâng khuâng suối cũ dõi hồn quyên
Người đi nghiêng nhớ mong mơ lặng
Kẻ ở chao lòng ước mộng yên
Góc bể chân trời đau xót quá
Bao giờ tình mới đặng tròn duyên

HANSY


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0