<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-09 05:51:55Hansy>
Trích đoạn: tuyen45
TÀN PHAI
Tình thơ một bức thuở trao ai
Mong ước niềm yêu gắn bó dài
Bên suối dáng tiên làn gió nựng
Dưới trăng tóc bím thoảng mây cài
Tung tăng đùa giỡn vui mơ mãi
Hớn hở lượn chơi đẹp mộng hoài
Ai biết lòng người sâu hoặc cạn
Để rồi giông gió khiến tàn phai
HANSY
Tình thơ một bức thuở trao ai
Mong ước niềm yêu gắn bó dài
Bên suối dáng tiên làn gió nựng
Dưới trăng tóc bím thoảng mây cài
Tung tăng đùa giỡn vui mơ mãi
Hớn hở lượn chơi đẹp mộng hoài
Ai biết lòng người sâu hoặc cạn
Để rồi giông gió khiến tàn phai
HANSY
TƯƠI MÃI
Sáng giận, trưa hờn lưu luyến ai
Năm canh thắc thỏm nhớ thương dài
Lầu mây nắng gác hoa sao đậu
Bến gió thuyền neo sương núi cài
Cuộc rượu cạn đêm quên tiếc nuối
Tình thơ muôn thuở cảm lưu hoài
Cất lời giây phút vẫn tươi mãi
Văn bản bấy năm sao cứ phai !
Sáng giận, trưa hờn lưu luyến ai
Năm canh thắc thỏm nhớ thương dài
Lầu mây nắng gác hoa sao đậu
Bến gió thuyền neo sương núi cài
Cuộc rượu cạn đêm quên tiếc nuối
Tình thơ muôn thuở cảm lưu hoài
Cất lời giây phút vẫn tươi mãi
Văn bản bấy năm sao cứ phai !
TƯƠNG TƯ
---*---
Bài thơ anh viết gửi cho ai ?
Lời lẽ đắn đo cứ ngắn dài
Trằn trọc canh khuya phòng vắng lặng
Bâng khuâng đêm tối cửa không cài
Tâm hồn dạo dực trong chờ đợi
Lòng dạ xốn xang cứ ngóng hoài
Ngơ ngác nhìn trăng tà xế bóng
Ánh vàng yếu ớt đã tàn phai.
6/5/2012
Tuyen45
---*---
Bài thơ anh viết gửi cho ai ?
Lời lẽ đắn đo cứ ngắn dài
Trằn trọc canh khuya phòng vắng lặng
Bâng khuâng đêm tối cửa không cài
Tâm hồn dạo dực trong chờ đợi
Lòng dạ xốn xang cứ ngóng hoài
Ngơ ngác nhìn trăng tà xế bóng
Ánh vàng yếu ớt đã tàn phai.
6/5/2012
Tuyen45
HỜN
Vẫn hờn lòng đó xám màu ai
Tha thắt năm canh luống thở dài
Đã hẹn bao lần rồi thất hứa
Từng thề lắm buổi lại mờ phai
Nồng thơ nào giữ chân đen bạc
Hương rượu đâu kềm bụng lỏng cài
Vẫn cố vui đời quên quá vãng
Mà sao sầu muộn cứ đong hoài
HANSY
Vẫn hờn lòng đó xám màu ai
Tha thắt năm canh luống thở dài
Đã hẹn bao lần rồi thất hứa
Từng thề lắm buổi lại mờ phai
Nồng thơ nào giữ chân đen bạc
Hương rượu đâu kềm bụng lỏng cài
Vẫn cố vui đời quên quá vãng
Mà sao sầu muộn cứ đong hoài
HANSY




