📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

THÔI TA ĐÀNH ĐI TU

249 trả lời, 26.487 lượt xem — Trang 8 / 9
anh MAI anh chết sớm đi
một phần em luộc rồi phi với hành
một phần em để nấu canh
một phần làm gỏi tái chanh ngon nà


Ruby , Jimmy & Alec
Đăng nhập để trả lời
0
sao mà trù hoài nha
coi chừng anh nướng em thành bánh đa bây trừ..[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
em băm anh ra thật nhừ
rồi đem kho mặn ăn trừ cả cơm


Ruby , Jimmy & Alec
Đăng nhập để trả lời
0
Rồi em sẽ trào nhớt đờm
Vì em trúng độc ô cơm ói rùi...[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
cái miệng thì cứ nói xui
cái tướng thì tướng cho chui gầm dường
thế mà bản mặt dương dương
phái vài sát thủ giết ngay đường anh đi
thấy là giết ngay thức thì
để sống thêm bẩn sát đi cho rồi


Ruby , Jimmy & Alec
Đăng nhập để trả lời
0
Còn em chật đất em ôi
hai ta cùng chít cho rùi sướng hơn[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
bỏ đi cái tính lơn xơn
em đây đã phải khuyên lơn nhiều rồi
bằng chi anh chít đi thôi
để cho anh hết khua môi múa mồm


Ruby , Jimmy & Alec
Đăng nhập để trả lời
0
Miệng em sao giống cái nôm
nhìn ra em đã vô hòm buồn ghê.............[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Hihihi...
Thôi ta đành đi tu
Vì cuộc tình chưa đủ
Thôi ta đành đi ngủ
Vì cuộc tình chưa xong...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
Chưa xong sao ngủ nổi ông
Thức cho đủ cứ không thì thức luôn[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Thôi thôi đừng dụ dỗ
Tình yêu lắm phập phồng
Trăm cây ngàn lá đổ
Ra biển chục dòng sông...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
sao người lại lỡ đi tu
để tôi ở tù nuôi mộng đớn đau
vì em anh phải đi tù
vì anh em lại đi tu hỡi người

Đăng nhập để trả lời
0
Ai bảo chui vô tù?
Cho người phải đi tu
Rồi ngồi khóc hu hu
Để một đời cú rũ...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
vì nàng mới phải đi tu
rũ tù cũng chỉ vì chu du nhiều
ở đời phải biết đủ điều
thả diều uống rượu đôi điều văn thơ
Đăng nhập để trả lời
0
Tỉnh mà thả diều té bây giờ
Làm thơ khi xỉn ơ hơ..hết hồn...[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Lời say đôi lúc cũng hay
Chẳng như hư thực lỡ may tý nào
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
Đăng nhập để trả lời
0
Lời say lúc tỉnh nói hay
Đén khi tỉnh lại hết say hết hồn[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Ta say ta tỉnh vẫn hay
Đâu như say tỉnh tỉnh say kiểu người
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: tinhanhdemvang

Ta say ta tỉnh vẫn hay
Đâu như say tỉnh tỉnh say kiểu người

Hihi tại anh lúc nào cũng cười
Cho nên người xỉn nên người tưởng ta say
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Nụ cười nham hiểm ác tà
Nụ cười chết cả đàn gà H5
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
Đăng nhập để trả lời
0


Trích đoạn: maiyeuem

Trích đoạn: tinhanhdemvang

Ta say ta tỉnh vẫn hay
Đâu như say tỉnh tỉnh say kiểu người

Hihi tại anh lúc nào cũng cười
Cho nên người xỉn nên người tưởng ta say


Chứ không phải răng lưỡi cày
Cái nào cũng muốn nhẩy ngay ra ngòai
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: maiyeuem

quote:

Trích đoạn: tinhanhdemvang

Ta say ta tỉnh vẫn hay
Đâu như say tỉnh tỉnh say kiểu người

Hihi tại anh lúc nào cũng cười
Cho nên người xỉn nên người tưởng ta say


Chứ không phải răng lưỡi cày
Cái nào cũng muốn nhẩy ngay ra ngòai


Thế sao người vấn vương hoài
Không răng có lợi chắc ai vẫn cần?
Đăng nhập để trả lời
0

Thế sao người vấn vương hoài
Không răng có lợi chắc ai vẫn cần?

Có lợi mê mẫn tấm thân
Thêm răng chắc phải bần thần đó nha[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Thế sao người vấn vương hoài
Không răng có lợi chắc ai vẫn cần?

Có lợi mê mẫn tấm thân
Thêm răng chắc phải bần thần đó nha

_____________________________

Mãiyêuem

Cho tình được nắm lá đa
Cho Thơ sẽ được cả ta lẫn mình.

Tri Kỷ
Đăng nhập để trả lời
0
Trần gian lắm ngõ lụy phiền
Thân ta đành gửi cửa thiền tìm vui[:)]
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0


Trần gian lắm ngõ lụy phiền
Thân ta đành gửi cửa thiền tìm vui

_____________________________


TL là TL ơi
Đang tâm gõ mõ làm rơi tim này

Tri Kỷ
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Triky



Trần gian lắm ngõ lụy phiền
Thân ta đành gửi cửa thiền tìm vui

_____________________________


TL là TL ơi
Đang tâm gõ mõ làm rơi tim này

Tri Kỷ


Cửa thiền cũng lắm ngậm ngùi
Vậy em hãy đến bện tui cho gùi...[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Tay anh cầm nắm bùi nhùi
Yêu anh em sợ chết thui vì tình.
Đăng nhập để trả lời
0
Em ơi nếu ở gần mình
sợ anh cũng phải chết sình vì em
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Tình yêu là thứ chi chi
Nó không gần mãi mà đi vô hình
Một ngày ta bỗng giật mình
Chỉ còn lại ngõ, hoa xinh úa màu
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 5 6 7 8 9 » »»