📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

tỉnh thức

1 trả lời, 1.494 lượt xem — Trang 1 / 1
tôi nhìn thấy những quầng xanh giữa thâm u
dưới chân mi, mắt nở rộ ngàn hoa trắng
đêm thuần khiết tĩnh thức màu chân tịnh
ngàn trắng kia bay lả tả dưới phương nguồn

nguyệt thực xanh không về với thịt da
máu xương người rức rã đỏ ngàn truông
màu đêm ướp nắng chơ vơ hồn bỉ ngạn
đợi gió rưng rức chở mây về bến u uyên

tôi nhìn thấy những cầu vồng trong bóng mắt
những cơn mơ cánh trắng ngập mái hiên tình
người sóng soãi ngã bên trời thanh tịnh
nốt lo âu là tiết điệu ngàn thu nguyên

hoa còn trắng, trắng mãi cõi mù xanh?
hay chờ nắng khuya thắp nến giữa quầng xanh
đợi bóng tâm thức rụng về miền sơ ngộ
mộ gió đêm qua dâng đầy đóa sương môi

tôi nhìn thấy một hình hài rụng giữa tiềm thức
bóng em cười thấp thoáng dưới giàn hoa
rừng hoa trắng lao xao màu đêm lạ
tỉnh thức không về giữa cánh trắng thiên thu
tamhuyen
http://dphan.webhop.net
Đăng nhập để trả lời
0
ngũ uẩn

người đối diện người bằng ngũ uẩn năm màu
em đối diện anh bằng cánh sen mùa phật đản

cõi sắc hư hao
em mỏng dần theo năm tháng
đêm về
im lặng bập bùng trong vồng ngực
khuyết xanh một quầng sáng
như là

chốn thọ buồn vui mỗi ngày qua
đâu biết duới chân nguồn xanh
ngày kia
em và anh
chia nỗi đau đều hai nửa

những tưởng màu yêu thương là vĩnh viễn
một ngày xanh trên lá
em lẩn thẩn nhìn mây trắng gục bên thềm
màu vĩnh quyết hoang tưởng ngân xa

kẻ hành bước lang thang
bên sương trời ngùi ngậm
cơn đau mới xanh mầm

tâm thức vọng về đâu
để lại giữa càn khôn mưa
ngũ uẩn ướt ngàn xưa

anh đem lửa tam muội về
hong khô nó trên giàn hỏa táng

phật đản mùa sau
còn lại mộ cánh sen
năm màu ./.
Đăng nhập để trả lời
0