📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

DIAMOND BAY

0 trả lời, 1.480 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-19 18:50:22Le Hoai Nam>
DIAMOND BAY

Diamond Bay ,Diamond Bay
Núi trong biển , biển lòng trong núi
Mượt mà xanh tươi sức tuổi dậy thì
Gọn gàng xinh những căn nhà nghỉ
Chiều Nha Trang thầm thì thủ thỉ
Yên bình thanh thản thoáng tây phương
Em áo dài lã lướt quê hương
Cơn gió biển nghe bồi hồi bổi hổi...
Đất Việt yêu thương giữa miền nắng trổi
Nha Trang này còn một khoảng reso( Resort)
Kia con sóng Nhũ Tiên đùa cát
Đây thiên thần sau những phút spa....
Thấp thoáng lung linh kìa những ánh hoa
Em chải chuốt như người đi thi hội
Yêu kiều sang trộng dáng đôi mươi
Diamond Bay Diamond Bay!
Nha Trang 03/2012
Đăng nhập để trả lời
0