📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nơi đó là em

0 trả lời, 1.426 lượt xem — Trang 1 / 1
Nơi đó là biển xanh
Bãi cát vàng như làn da mỏng
Nước trong veo và sóng
Đang vỗ về vào trái tim

Anh ước sao có một nàng tiên
Đem những vì sao rải xuống
Biển mênh mang rộng lớn
Một mình anh với ánh sáng tuyệt vời

Một mình anh trong cảm giác chơi vơi
Những con sóng gối đầu lên cát
Bọt trắng xóa tan vào trong gió
Ở đâu đó có bóng em cười

Ở đâu đó có bóng em cười
Con thuyền nhỏ trong cảm giác chơi vơi
Bọt trắng xóa tan vào trong gió
Ở đâu đó có bóng em cười
Đăng nhập để trả lời
0