📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Viết lăng nhăng...

0 trả lời, 1.500 lượt xem — Trang 1 / 1
làm thơ vui chẳng thấy vui
nên ta tự xử, dùi cui ta cầm
người đọc không được cà-lăm
nếu không ta phạng cho bầm người luôn
ta đây giống con chuồn chuồn
vui thì ta đậu khi buồn ta bay
thơ ta làm không có hay
nhưng không đến nỗi bầy nhầy lắm đâu
ai thích cứ viết vài câu
kim bằng hội ngộ biết đâu sau này...
Ba Trợn mà gặp Ba Nhe
kỳ phùng địch thủ thơ đè tuôn ra...
một ngày thay bốn cái drap
Đăng nhập để trả lời
0