2.192 trả lời, 111.421 lượt xem —
Trang 15 / 74
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#422 —
04.07.2012 03:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-04 03:40:53Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#423 —
04.07.2012 03:39
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-04 03:41:16Hansy>
754.
KIẾP MÁ HỒNG
Kiếp phận sinh ra chút má hồng
Mười hai bến nước thỏa lòng trông
Duyên em rực rỡ nên gia thất
Tình chị ấm êm đã bế bồng
Ngẫm nghĩ sắc hương nào kém sút
Mà sao gương lược lại phòng không
Mơ ngày kén rễ như xưa nhỉ
Ắt hẳn rằng ta cũng được chồng
HANSY
MÍT KÉN CHỒNG
Lá cải báo đăng Mít kén chồng
Anh Cò có giám trổ tài không ?
Nghe đâu thách cưới hơi khiêm tốn
Chỉ một nhà vườn bể tắm...bồng (*)
Tiệc lễ năm trăm mâm đặc sản
Nhạc ca bốn chục nữ môi hồng
Chỉ là chuyện vặt đâu cần tính
Cò sẽ ra tay hãy đợi trông.
Tuyen45
LUẬN “ĐEO GÔNG”
Lại nghe bàn luận chuyện tìm chồng
Cũng xía vài lời xem trúng không
Mặt đẹp đâu lo thừa chỗ bế
Dáng xinh chẳng sợ thiếu anh bồng
Ngôn từ mà mượt tươi xuân sắc
Cử chỉ khoan thai rạng ánh hồng
Hoa hậu đại gia luôn phối ngẫu
Nhân từ đức độ khối người trông
HANSY
THỊ MÍT HỒI XUÂN
Thị Mít hồi xuân mót lấy chồng
Thuê đài quảng cáo vẫn bằng không
Ngày ngày lướt phố tìm người bế
Tối tối dạo hè kiếm kẻ bồng
Váy ngắn hở giò khoe cặp vế
Guốc cao lộ ngực để người trông
Bữa nay đổi hướng lên chùa thượng
Ướm gạ tặng sư trái bưởi hồng.
Tuyen45
TRANH CHỒNG
Đua nhau tìm thế để tranh chồng
Xôi hẩm có khi phải ở không
Trò bẩn lò ra sao nắm gọn
Mẹo dơ xổ tất miễn ôm bồng
Mê giàu lóa mắt đâu còn thấy
Ham chức mờ tai hết chỗ trông
Ngẫm lại chỉ là gông đeo cổ
Bôn ba chi lắm tội xuân hồng
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#425 —
04.07.2012 15:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-05 07:48:57Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#428 —
05.07.2012 07:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-05 07:38:55Hansy>
758.
BẾN BỜ
Thơ thẩn mãi hoài khiến thẩn thơ
Chờ mong suốt kiếp dạ mong chờ
Ước ao duyên đẹp như ao ước
Mơ mộng tình dài tựa mộng mơ
Dỗi giận chi nè đau giận dỗi
Ngơ lòng ấy hỡi tội lòng ngơ
Lá xanh phơi phới mùa xanh lá
Bờ bến tình yêu ngát bến bờ
HANSY
HỒN THƠ
Gieo vần dệt ý lại thành thơ
Bay giữa trăng sao phóng bút chờ
Khắc khoải hằng đêm ngời ước vọng
Nôn nao chốc lát đón hồn mơ
Vô tư dạo bước chờ thời vận
Mặc sức thả hồn mộng ngẩn ngơ
Tình ảo tơ vương về bến đợi
Mong ngày bắt nhịp nối vào bờ.
Thụy Du
HƯƠNG THƠ
Chao quyện hương lòng dệt áng thơ
Chữ thương mềm mại nối tim chờ
Bâng khuâng mây trắng tần ngần vói
Xao xuyến hoa vàng thấm đẫm mơ
Khẽ động gốc tình hồn mãi ước
Nhẹ lay tơ mộng dạ hoài ngơ
Mùa trăng đậu xuống nhân gian rạng
Chắp cánh thi nhân lả lướt bờ
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#430 —
05.07.2012 07:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-06 09:35:00Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#433 —
06.07.2012 09:02
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-06 09:12:34Hansy>
763.
SÔNG QUÊ
Mảnh mai xen giữa một dòng sông
Bao lớp phù sa phủ cánh đồng
Ráng vắt cho đời khi cuối hạ
Ươm đầy mạch nước buổi tàn đông
Rửa trôi thương cảm nhiều cay đắng
Giấu kín sầu tư lắm mũi lòng
Đã mấy thu rồi chưa trở lại
Biết bờ giang cũ có ai mong
HANSY
NGUỒN SỐNG
Một mảnh thuyền nan chống giữa sông
Sương rơi lạnh lẽo phủ lên đồng
Tranh đời hửng sáng bên khung cửa
Ác mộng vùi sâu giấc ngủ đông
Nắng hạ vàng hoe tràn nẻo ý
Sắc thu xanh mướt đắm men lòng
Mùa xuân phơi phới trao nguồn sống
Thức dậy hồn ai nỗi nhớ mong.
LÊ VI
TÌNH QUÊ
Quê tôi uốn lượn chạy ven sông
Gió mát trời xanh lúa mượt đồng
Thôn xóm xinh tươi liền nội ngoại
Bà con nhân hậu nối tây đông
Mùa vui hội lễ vang khắp lối
Ngày rạng tết tư ấm mọi lòng
Lâu lắm chưa về thăm đất mẹ
Nhớ nhiều gởi chút dạ trông mong
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#434 —
06.07.2012 09:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-06 09:12:08Hansy>
764.
BÂNG KHUÂNG
Gặp gỡ nàng thơ giữa cuộc đời
Khung trời ngây dại quá đi thôi .
Hoa đưa trước gió hồn e ấp
Bướm đón trong vườn mộng lả lơi .
Ngượng ngập trên cành bông cúc điểm
Bâng khuâng dưới nắng dáng mai cười .
Anh về nghe giọt hồng rơi rụng
Rụng giữa hồn anh lâu lắm rồi .
LÊ VI
MỘNG LIÊU TRAI
Mộng lòng thấm đẫm vị hương đời
Chuếnh choáng giữa hồn đẹp quá thôi
Mắt ngước tìm duyên thơ ngát đượm
Tay nâng hỏi ý dạ nồng lơi
Vờn trăng mê sắc bao la mộng
Níu gió say men lúng liếng cười
Ngõ vắng canh tàn ươm mộng mị
Si tình một thuở cháy tim rồi
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#435 —
06.07.2012 09:06
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-06 09:11:38Hansy>
765.
LỮ KHÁCH
Chơ vơ chiều vắng chạnh lòng ai
Gió bụi ngàn phương lem lấm hài
Đất khách vọng tìm hương mùa cũ
Chốn xưa hoài ngóng nét tình phai
Màu trăng nhàu úa ngàn cơn mộng
Cổ kính mờ hoen một dáng cài
Tửu điếm bên đời ta rót cạn
Gió lòng hun hút xát mòn vai
HANSY
ẢO ẢNH
Thấp thoáng chân mây bóng dáng ai
Hồn hoang xao xuyến rước hình hài
Cắt rời ảo ảnh hờ trong mộng
Chắp nối duyên tình đã nhạt phai
Như thể bào mòn lần lỡ hẹn
Nên chi khoảng trống chốt then cài
Dâng ngang ngập lối ngàn thương nhớ
Gồng gánh bao nhiêu mới trĩu vai?
LÊ VI
TÌNH PHAI
Tình xa sao vẫn nhớ về ai
Thi thoảng hình như có bước hài
Trăng cũ úa tàn trong kiếp bạc
Sao xưa mờ mịt giữa lòng phai
Nguyện thề sao nỡ quăng xa dạ
Ước hẹn đoạn đành trút khỏi vai
Thao thức mãi hoài trong thẳm vắng
Người ơi chi vội kín then cài
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#436 —
06.07.2012 09:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-07 09:15:59Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 617
Từ: 17.02.2009
Trạng thái: offline
Cám ơn Hansi sang chơi mà Ánh kg có nhà nên kg tiếp đãi khách được,,chúc bạn luôn vui và hồn thơ mãi tràn đầy,mến,NÁ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#443 —
08.07.2012 11:04
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-09 15:51:02Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#445 —
09.07.2012 15:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-09 16:01:27Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#446 —
09.07.2012 15:44
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-09 15:50:04Hansy>
777.
TRĂNG XƯA
Vàng ánh trăng xưa quyện gió vần
Mơ huyền lai dáng mộng tình nhân
Phất phơ cọng liễu lan lời dịu
Lác đác nhành sương vọng điệu ngân
Thấp thoáng hoa rơi duềnh mặt nước
Lao xao lá rụng cuốn lưng sân
Bạc bàng mơ tỉnh niềm đơn vắng
Xao xuyến mùa thương mộng giấc thần
HANSY
NGUYỆT VỌNG
Băng ngang ngưỡng cửa trăng chuyền vần
Xuyên suốt qua mành ngắm mỹ nhân
Tắm mát chân xuân trong ảo mộng
Trầm mình hoàn thục gợn triều ngân
Hạ huyền bóng xế về khuê các
Nguyệt vọng tròn khuôn rộ góc sân
Rong ruổi khắp nơi cùng thế tục
Mà trăng vẫn mãi là thiên thần.
LÊ VI
TẮM TRĂNG
Lội ánh trăng thanh tứ dậy vần
Chao lòng mây nước giục thi nhân
Mênh mông bờ mộng tiêu trầm bỗng
Bát ngát thềm mơ cuốc vọng ngân
Đón gió lay tình lan khắp nẻo
Ngưỡng mây triều nguyệt trải đầy sân
Hằng Nga ngoái xuống lòng rung cảm
Ngơ ngác như ai lạc chốn thần
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#447 —
09.07.2012 15:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-09 15:49:44Hansy>
778.
LỠ ĐÒ
Muốn sang bên ấy phải qua sông
Nỗi nhớ , nhớ ai những chạnh lòng
Tới bến đò không , đành đợi ngóng
Tìm anh lái vắng phải chờ trông
Hân hoan gặp gỡ ai người ngọc
Hồi hộp hàn huyên chuyện má hồng
Trễ hẹn thời gian do lỡ chuyến
Liệu anh có hiểu giúp em không .!?
Xuân Quỳnh
CHIỀU TIỄN BIỆT
Nhớ mãi chiều nao chốn bến sông
Nhìn nhau quặn thắt cả tim lòng
Mây vương tóc rối hờn lên mắt
Gió đậu hồn rưng dỗi giữa không
Chia biệt từ đây đành lỗi hẹn
Cách ngăn khoảng ấy khiến phai hồng
Người đi xa khuất sầu mang lại
Biết có khi nào em ngoái trông
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#448 —
09.07.2012 15:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-09 15:49:00Hansy>
779.
TÀI - TAI
Thời nay gái giỏi đã nhiều nhiều
Đủ cả vượn hươu thật chẳng điêu
Việc nước đảm đang nhiều chức lớn
Kinh doanh giám đốc lắm bà siêu
Buôn gian,“nhà nghỉ”đà không thiếu
Lừa đảo “bán hoa”qủa độc chiêu
Hai mặt tài - tai ngoài xã hội
Cạnh tranh tồn tại đó là điều …
Tuyen45
CHỈ MỘT ĐIỀU
Có thời vẫn có có đâu nhiều
Cân nhắc mà suy chớ nói điêu
Ngất ngưởng ngôi cao vài ngoại lệ
Oai hùng phận lớn nhất nhân siêu
Cờ phất gió lên bao kẻ nể
Nhà cao cửa rộng một tay chiêu
Sá gì miệng thế lời thêu dệt
Nhập cuộc tùy duyên chỉ một điều.
Lá chờ rơi
ĐỨC – PHƯỚC
Chữ Đức góp gom vẫn chẳng nhiều
Dặn lòng giữa thế tránh lời điêu
Công danh hối thúc đừng gian mẹo
Sự nghiệp dò tìm chớ độc siêu
Buôn bán cân ngay ghi tạc dạ
Giao lưu tình thật lấy làm điều
Quả nhân Đức – Phước luôn tâm niệm
Hay hớm gì đâu tráo lắm chiêu
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#450 —
09.07.2012 16:02
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-10 09:26:33Hansy>
★
★
★
★
★
0