2.192 trả lời, 111.434 lượt xem —
Trang 19 / 74
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#543 —
16.07.2012 05:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-16 16:14:53Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#545 —
16.07.2012 16:05
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-16 16:08:57Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#546 —
16.07.2012 16:06
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-16 16:09:28Hansy>
862.
NGẠO
Thế sự buồn vui cũng đã nhiều
Con người muôn vẻ dở cùng siêu
Ai hay mà dạ luôn không thật
Ta vụng nhưng lòng mãi chẳng điêu
Mồm miệng ba hoa tâm rỗng tuếch
Học hành nhếch nhác trí hư chiêu
Ngẫm cười ba thứ lăng nhăng ấy
Vỏ vẻ đôi câu cũng lắm điều
HANSY
KHOÁC LÁC
Loại người tự phụ cũng hơi nhiều
Cứ ngỡ ta đây thật quá siêu
Giả dối bày trò không có thật
Gian manh đặt chuyện ý toa điêu **
Thật ra hắn chẳng người lương thiện
Mà đúng anh ta dụng kế chiêu
Đã biết đâu còn ai tín nhiệm
Mặc dù miệng lưởi khoác bao điều
.....LEHONG.....
LẼ CÔNG BẰNG
Thế sự chơi nhau thật lắm chiêu
Miếng ăn chỗ đứng khổ bao điều
Bí bầu cứ tưởng dòng thư đẳng
Tôm tép ngỡ mình thuộc loại siêu
Đầu rỗng trí cùn ra bộ vẻ
Mồm to làm ít lại hô nhiều
Công bằng cuộc sống ai đều thấy
Trời đánh tan tành lũ nói điêu
HANSY[/color]
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#550 —
16.07.2012 16:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-17 09:04:44Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#556 —
17.07.2012 09:05
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-18 11:16:02Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#559 —
18.07.2012 10:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-18 10:57:07Hansy>
873.
TRẦM TƯ
Thoang thoảng hình như có tiếng hài
Vọng về nỗi nhớ giữa lòng ai
Đường xưa kỷ niệm hoài thương cảm
Gác cũ trầm tư cứ miệt mài
Mơ nẻo hư không tàn mảnh ước
Mộng tình ảo ảnh thoáng gầy vai
Thơ lòng dăm khúc tung trong gió
Muôn dặm quan san tiếng thở dài
HANSY
MỘT PHÚT BÂNG KHUÂNG
Ghế đá còn đây... vắng bóng ai
Niềm thương khắc khoải tháng năm dài
Ngày ngày tới lớp hồn nhiên thế
Tối tối bên nhau vẫn miệt mài
Có lúc dỗi hờn làm mặt lạnh
Hiểu ra hết giận lại đùa vui
Bằng lăng sắc tím đang ươm nụ
Một phút bâng khuâng... thoáng gót hài...
BuiXuanPhuong
Trăng khuya
Xào xạc ngoài hiên ngỡ tiếng hài
Chao lòng rộn rã nghĩ về ai
Thương hoài giọng nói lời trau chuốt
Nhớ đến vầng thơ chữ gọt mài
Dạo ấy bên đồi chung nhịp bước
Hôm nào góc phố sánh kề vai
Người đi mấy độ rừng thay lá
Ngắm ánh trăng khuya lệ ngắn dài
Vancali
MỘNG
Vẫn mơ tình ái được lâu dài
Mộng thắm bên đời bấu níu vai
Cứ ngỡ tim hồn luôn lóng lánh
Nào hay lòng dạ kiểu dùi mài
Bâng khuâng giữa cõi ngàn cơn nhớ
Mơ tỉnh bên rèm một bóng ai
Ngơ ngác hỏi mình đâu cảnh thực
Thoảng nghe như động dấu son hài
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#560 —
18.07.2012 11:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-18 19:15:06Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#561 —
18.07.2012 11:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-18 11:05:12Hansy>
874.
HƯƠNG THƠ
Lóng lánh tim hồng nét mượt thơ
Chao nghiêng thi tứ đẹp duyên chờ
Hoa xuân khởi sắc vờn mây ước
Nắng lụa dập dìu vẽ bướm mơ
Quân tử xiêu hồn đâu thể tránh
Giai nhân xao động dễ nào ngơ
Bâng khuâng hương nhớ lèn trong gió
Thi hứng trào dâng mộng ghé bờ
HANSY
CHƯA CÓ DUYÊN
Biết có duyên gì thơ hỡi thơ ?
Bên dòng trăng nước bóng ai chờ
Muôn chiều lá đổ xôn xao mộng
Một giấc sầu rơi lấp lánh mơ
Người hỡi từng đêm có thổn thức ?
Ta đây mỗi chốc mỗi ngu ngơ
Thi nhân lạt số đời cô lữ
Ước vọng còn xa chẳng bến bờ
Lương Tuyền
ĐỢI TRÔNG
Người đi khiến dạ cứ sầu ngơ
Dõi bóng năm canh tít tắp bờ
Em đã phụ tình quên ước hẹn
Ta hoài thao thức gọi đời mơ
Mỏi mòn thơ nhạc niềm trông ngóng
Héo úa tim gan nỗi đợi chờ
Nát cánh hoa lòng trong gió bão
Còn chi mà nhớ để đề thơ
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#565 —
18.07.2012 18:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-19 08:58:25Hansy>
878.
LỮ THỨ
Mộng lòng muôn thuở chẳng hề vơi
Một phút thương nhau chín cả đời
Em hãy thầm mơ vùng kỷ niệm
Ta còn đúc mộng chốn ngàn khơi
Quê hương tít tắp hương mùi đất
Lữ thứ chơ vơ chạnh góc trời
Đêm xuống cô tình nơi quán vắng
Nam nhi mà lệ cũng thầm rơi
HANSY
CHIẾC BÓNG
Đêm đêm tiếng vạc nảo nùng rơi
Mây trắng bâng khuâng khuất nẻo trời
Ray rứt đêm dài cơn gió nội
Xôn xao ngõ tối hạt sương khơi
Buồn vui ấm lạnh nào ai biết
Mưa nắng ngọt bùi chẳng có vơi
Thao thức chăn đơn ôm gối mộng
Chỉ còn chiếc bóng ở bên đời
Lương Tuyền
TÌNH SẦU
Thôi nhé sầu ơi hãy cạn vơi
Phai đi kỷ niệm giữa tim đời
Xua tan nhạc mộng chôn vùi kiếp
Tung hết thơ tình cuốn dặm khơi
Mỏi cánh tê lòng hờn mấy đất
Nhoài thân buốt dạ trách bao trời
Mù sương ảo ảnh tàn mơ cuối
Chấp chới hương mùa đã rụng rơi
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#566 —
18.07.2012 19:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-19 08:57:51Hansy>
879.
CHAO NGHIÊNG
Cánh tình rung động nhẹ rơi rơi
Thấp thoáng gió mây nép cuối trời
Chấp chới hương lòng lèn xáo xác
Lao xao âm hưởng vọng xa khơi
Tương tư ấp ủ lồng sương khói
Xao xuyến mơ hoa ngát dạ đời
Một thuở bén duyên ngàn buổi nhớ
Chao nghiêng hồn mộng giữa chơi vơi
HANSY
BIỀN BIỆT
Mỏi kiếp thương sầu hoa trắng rơi
Vầng mây bàng bạc cuối chân trời
Người về chốn đó neo sương khói
Ta ở phương này đón gió khơi
Một thuở xa nhau buồn vạn nẻo
Trăm năm ly cách hận ngàn đời
Hỡi lòng lữ khách xa xăm ấy
Nặng nỗi u hoài có thấy vơi ?
Thụy Du
LỮ THỨ
Mộng lòng muôn thuở chẳng hề vơi
Một phút thương nhau chín cả đời
Em hãy thầm mơ vùng kỷ niệm
Ta còn đúc mộng chốn ngàn khơi
Quê hương tít tắp hương mùi đất
Lữ thứ chơ vơ chạnh góc trời
Đêm xuống cô tình nơi quán vắng
Nam nhi mà lệ cũng thầm rơi
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#567 —
18.07.2012 19:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-19 08:57:17Hansy>
880.
Gia Ma Ha
Cả đêm ú ớ nói làm xàm
Thức dậy tươi cười mặt hiểm nham
Ngủ mớ cùng tiên vào cõi tục
Nằm mơ với gái dạo dương phàm
Cho rằng sức trẻ lòng thêm khoái
Mặc kệ thân già dạ quá ham
Áo bạc phong trần sao lắm mộng
Nợ tình vương vấn thuở nào kham
Vancali
CÀM RÀM
Thiên hạ nhiều anh thích nói xàm
Chuyện đời thoải mái hót lam nham
Dương oai ấy cũng loài sâu bọ
Lộ mặt thì ra cái xác phàm
Giữa thế vênh vang nòi trưởng giả
Đáy lòng cuồn cuộn tính mê ham
Càm ràm đôi chút cho nguôi giận
Quét sạch rác đời chẳng dám kham
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#568 —
18.07.2012 19:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-19 09:14:24Hansy>
★
★
★
★
★
0