2.192 trả lời, 111.466 lượt xem —
Trang 27 / 74
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#782 —
30.05.2012 03:05
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-30 16:36:53Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#786 —
29.05.2012 03:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-29 03:20:32Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#787 —
29.05.2012 03:16
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-29 03:22:22Hansy>
517.
DUYÊN THƠ
Văn đàn bút tích viết từng chương
Thi hữu giao lưu bạn tứ phương
Son sắt tình huynh ngời chữ đức
Thủy chung nghĩa đệ rạng từ thương
Anh trao bát cú lời nhung nhớ
Tôi gửi thất ngôn ý quyện vương
Nghĩa bạn nâng tầm hồn nghệ sĩ
Duyên thơ chắp cánh tứ thi đường.
Tuyen45
GIAO CẢM
Đường luật giao lưu đã tạo chương
Lời thơ nức tiếng dội ngàn phương
Tứ hay trao dạ niềm gây nhớ
Ý đẹp gởi lòng nét vọng thương
Hình thức gọn gàng như bức họa
Nội dung súc tích tựa tơ vương
Ngâm phong vịnh nguyệt không hề cạn
Ngợi đức khen nhân đủ vạn đường
HANSY
GỬI HỘI THI ĐÀN
Đôi vần bút thảo gọi văn chương
Gửi hội thi đàn khắp mọi phương
Nghĩa bạn vời cao như trái núi
Tình thơ dài rộng tựa dòng thương
Ta về đất mẹ lòng lưu luyến
Kẻ ở quê người dạ vấn vương
Vẫn nhớ ngày xưa lời hẹn hứa
Thắp lên ngọn lửa sáng thơ đường.
Tuyen45
NỢ DUYÊN
Đàn tấu rền vang mấy khúc chương
Gọi mời bằng hữu khắp mười phương
Thi thư kết ước nồng tim nhớ
Nhạc họa giao tình ngát cánh thương
Sống gởi giữa trời bao ý tứ
Thác về lòng đất lắm tơ vương
Lỡ sinh tài sắc bên nghiên chữ
Nên ráng bền tâm với bạn Đường
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#788 —
29.05.2012 03:17
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-29 03:21:58Hansy>
518.
TIM VẪN TƯƠI HỒNG
Lệ sầu gom lại chảy thành sông
Thơ viết vì em đến vạn dòng
Biển khát vọng trào vô lượng sóng
Rừng tương tư nở bạt ngàn bông
Cơn hồ điệp ôm trời thương nhớ
Giấc mộng xuân nâng cánh phượng hồng
Nơi viễn sứ em ơi có biết?
Trái tim anh tình vẫn tươi nồng!
BuiXuanPhuong
NHỚ
Nhớ mãi ngày em vọc nước sông
Vờn quanh rẽ lối chảy đôi dòng
Chập chờn dáng đẹp in trên sóng
Xao xuyến mắt tình ngước dáng bông
Đò khách vô tình mơ cõi lạ
Triền đê hữu ý mộng tim hồng
Mùa sang pháo đỏ em xa biệt
Để lại nơi đây nỗi nhớ nồng
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#789 —
29.05.2012 03:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-29 03:21:10Hansy>
519.
CHUYỆN ĐỜI QUA
Ngẫm lại, đời trôi, sửng sốt thay
Thoáng vừa trai trẻ, đã già ngay
Khi chờ xuân tới, trăng vàng võ
Lúc đón thu về, mộng lất lây
Bao nỗi ngậm ngùi cơn gió giật
Lắm phen xào xạc áng mây bay
Ơn Trời, dẫu biết Đông vần vũ
Vẫn ấm lòng vui chuyện trúc mai...
HÀ HUY DZIỆU
NGẪM ĐỜI
Bóng câu qua cửa thật nhanh thay
Xuân chửa vui nhiều Đông đến ngay
Sự nghiệp chưa tròn lời ước hẹn
Công danh lở dở mộng lan lây
Trong ngoài láng máng câu thương ghét
Trên dưới khập khừng chuyện đậu bay
Ngoảnh lại đường đời bao khúc khuỷu
Thời gian trôi mãi chạnh hôm mai
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#791 —
26.05.2012 19:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-26 19:54:48Hansy>
490.
LÒNG XUÂN
Lòng xuân phơi phới ngát hương bay
Tung cánh xuân nồng giữa nước mây
Gió mát xuân thầm mơ hạ đẹp
Trăng thanh đông hẹn cuộc xuân say
Tay tiên hạ giới xuân khúc lượn
Chén mộng xuân trời ý ngát lay
Hương phấn mùa xuân ngời mọng mắt
Trong lòng khẽ hỏi mấy xuân ngây
HANSY
CÁNH HẠ
Cánh phượng nâng diều hạ vút bay
Ve ngân khúc hạ trắng màu mây
Sân trường hạ tiễn mùa ly biệt
Nắng hạ xuân rời thuở đắm say
Hạ khép buồn tênh trang sách cũ
Chiều buông hạ rụng ráng vàng lay
Nghe chừng mỏi nhớ loài mưa hạ
Hạ ướp hoang khờ những ngất ngây
DUYÊN AN
HOÀI THU
Sương thu tơ mỏng thướt tha bay
Dìu dịu trời thu lả lướt mây
Gió đuổi thu vàng tràn góc lịm
Cúc cười hạ trắng nét thu say
Trăng nghiêng xuân hẹn tình thu đượm
Đàn rót thu thề giọt mộng lay
Thu hỡi em từ đâu đến thế
Mà lòng thu muộn cứ hoài ngây
HANSY
TRIỀN ĐÔNG
Triền đông bụi tuyết phất phơ bay
Xám trắng đông chìm giữa khói mây
Cỏ xót xa mùa đông giá lạnh
Đông mờ mịt rượu đắng tìm say
Ngoài sương lá ướt thềm đông tựa
Khép cửa đông buồn ngọn gió lay
Một mảnh tình đông ngàn nỗi nhớ
Đông hàn vẫn nhuộm chút khờ ngây
DUYÊN AN
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#792 —
21.05.2012 22:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-21 23:15:01Hansy>
420.
TÂM SỰ
Soi gương bỗng thấy bạc phơ đầu
Hỏi tóc can gì lại giận nhau
Trắng nửa đen chia buồn níu chặt
Da thừa sợi mỏng nắng rơi vào
Còn đâu cái thuở mây bồng gió
Để lại bây giờ mảng rám nâu
Nhẹ vuốt nghe tay hờ hững lạ
Chừng như năm tháng đã thay màu
DUYÊN AN
NGẬM NGÙI
Ngoái lại đường xưa thuở mới đầu
Tâm tình mặn ngọt gởi trao nhau
Líu lo oanh yến nồng nàn đến
Rộn rịp lá hoa đượm ngát vào
Ý nhạc mơ màng sồn lá độ
Lời thơ bay bướm trắng xanh nâu
Nào hay giông gió trời rơi xuống
Tình nghĩa năm nao bỗng nhạt màu
HANSY
THUỞ BAN ĐẦU
Nhớ thuở gian nan bước khởi đầu
Thơ đường rắc rối cợt đùa nhau
Nào niêm luật đối cần trau chuốt
Nọ ý từ câu xếp chọn vào
Ghép chữ gieo vần lời vẹn thắm
Cài thương gởi nhớ mắt mờ nâu
Canh tàn cắm cúi rèn ngôn ngữ
Bút mỏi ngoài đêm đã ráng màu
DA
LƯU LUYẾN
Tinh thơ đã kết tự ban đầu
Bao dịp chán chường tính bỏ nhau
Lẩn quẩn thế rồi tìm bạn cũ
Loanh quanh ấy cũng ghé dòm vào
Bén duyên bút sách kỳ son trẻ
Nặng nghiệp thi thư thuở áo nâu
Thôi thế cứ cùng đời xướng họa
Vài câu cũng sáng được gam màu
HANSY
SON SẮT
Dẫu mấy phong sương điểm mái đầu
Dù bao ngịch cảnh vẫn bên nhau
Cầm tay vuốt nhẹ làn da rám
Chải tóc nghe vương sợi gió vào
Dáng liễu hình mai giờ héo úa
Xiêm y vóc lụa đã sờn nâu
Nhưng hồng một tấm chân tình ấy
Vẹn nghĩa trăm năm chẳng bạc màu
DA
NHỚ
Yêu thương kề cận thật tâm đầu
Đâu biết ông trời bắt biệt nhau
Kẻ bắc lệ hồng mơ dáng đến
Người nam ruột thắt ngóng tin vào
Tình xưa ủ ấp vành tim đỏ
Chuyện cũ len đầy ánh mắt nâu
Nỗi nhớ mãi hoài đêm gặm nhấm
Người ơi kỷ niệm chớ phai màu
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#796 —
21.05.2012 23:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-21 23:08:32Hansy>
424.
TRƯỜNG XƯA
Phượng thắm ngày nao thuở học trò
Buồn vui sôi nỗi lẫn mừng lo
Màu vôi lớp cũ còn in đậm
Nét phấn thầy xưa đã nhạt mờ
Cuối lớp âu sầu khi thiếu bạn
Đầu sân rạng rỡ lúc say thơ
Chiều nay ghé lại tìm hương nhớ
Chợt thấy niềm thương dậy bến bờ
HANSY
Hoạ nguyên đề
Nhì Ma, nhất Quỉ, thứ ba...Trò!
Bài, vở, lớp, trường ... cũng chẳng lo
"Cột bím", "vẽ lưng".... còn cháy bỏng
"Chui rào", "ném ổi".... chửa phai mờ
Một thời cắp sách say khăng đáo
Cái tuổi thư nhàn lại thích thơ
Sắc tím chiều hôm còn níu giữ
Hồn thơ trải sóng đến vô bờ.
BXP
HỒI TƯỞNG
Thuở ấy học sinh đúng lắm trò
Vui đùa giỡn hớt thật vô lo
Học hành cũng tốt lòng trong sáng
Nghịch ngợm không thua trí khó mờ
Giận dỗi mím mồm khi bí toán
Toét toe cười nói buổi làm thơ
Thời gian mới đó mà mau nhỉ
Ngoảnh lại sao nghe lệ rớm bờ
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#798 —
21.05.2012 23:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-21 23:33:23Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#804 —
21.05.2012 23:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-21 23:47:08Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#806 —
21.05.2012 23:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-21 23:44:14Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#807 —
21.05.2012 23:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-21 23:44:49Hansy>
432. MỘT TRỜI SAY
Lời ai gởi gió lại trao mây
Một gánh chung tình khó đổi thay
Chén rượu chia tay môi chưa cạn
Lệ buồn tiễn bạn mắt còn cay
Kẻ đi giờ thiếu tin người nhớ
Người ở nay chờ cánh nhạn bay
Mộng mị đêm xuân mong gặp lại
Tơ lòng réo rắt một trời say
Lá chờ rơi
THỦY CHUNG
Gởi chút mơ màng chốn nước mây
Người đi xa ngút mấy mùa thay
Trăng đêm quạnh quẽ thương tình vắng
Sương sớm tê lòng xót dạ cay
Thơ cũ đọc hoài đà chớm thuộc
Hình xưa ngắm mãi vẫn hoài say
Thủy chung một kiếp trời ban tặng
Để khổ tâm tư giữa mộng bay
HANSY
VỚI TÌNH SAY
Gánh nặng tình chung gửi gió mây
Thề non hẹn biển quyết không thay
Nhớ nhung năm tháng khô hồ lệ
Đong đếm tâm tình cạn mắt cay
Chợt thấy bóng ai trong gió thoảng
Ngây nhìn lối mộng hướng chim bay
Chờ ai đợi mãi sao không thấy
Chỉ thấy mình ta với tỉnh say.
Lá chờ rơi
MỘNG SAY
Mộng tình lả lướt suối ngàn mây
Dìu dặt tơ lòng đẹp lắm thay
Ước nguyệt đề thơ vương dấu ái
Mơ hoa nhấp chén đượm nồng cay
Trà mi kề gối lung linh mượt
Cẩm chướng bên đời sóng sánh bay
Lãng tử bốn phương cùng mỹ nữ
Trăng vàng người ngọc mộng hoài say
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#808 —
21.05.2012 23:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-21 23:45:06Hansy>
433.
XIN MỜI
Năm vần xướng họa xúm nhau chơi
Bạn xướng nghe xong vội đáp lời
Bút mực vô tâm tình vẫn đậm
Đối vần hữu ý nghĩa không lơi
Lời trao ý nhận từ muôn hướng
Khắc cốt ghi tâm suốt một đời
Bảy chữ tám câu tình mở ngỏ
Dù quen dù lạ vẫn xin mời
Lá chờ rơi
CÙNG CHƠI
Đường luật cùng nhau trao đổi chơi
Lựa vần trau ý chuốt thành lời
Phong hoa tuyết nguyệt luôn xuyên suốt
Tình mộng tư tâm bám chẳng lơi
Trí tuệ đầu tư tươi mãn kiếp
Tình yêu lãng mạn đẹp muôn đời
Dốc lòng trải dạ lên con chữ
Say thú văn chương đệ huynh mời
HANSY
CHẲNG ĐỢI MỜI
Còn thơ còn rượu hãy còn chơi
Xướng họa đua nhau chẳng dứt lời
Bạn bốn phương trời chung nối ý
Tình ngoài muôn dặm khó buông lơi
Yêu ai gánh nặng đường riêng lối
Quí bạn tình thâm nghĩa một đời
Trước lạ sau quen duyên mặc khách
Nàng thơ đâu để đợi ai mời
Lá chờ rơi
TẠO THI HỨNG
Thi hứng nếu còn vẫn cứ chơi
Ngâm nga gù gật nối nhau lời
Tứ đến mài nghiên không chút nghỉ
Ý tuôn vẩy bút chẳng hề lơi
Câu thơ mặc khách lèn muôn kiếp
Chén rượu tao nhân ướp một đời
Giữa chốn phong trần vui xướng họa
Đồng thanh tương ứng thiết tha mời
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#809 —
21.05.2012 23:42
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-21 23:45:24Hansy>
434.
EM VỀ
Xa xa thấp thoáng bóng em về
Nón trắng một mình giữa bãi đê
Chân bước ,môi cười hoa nở thẹn
Tay vung ,mắt sáng nắng theo về
Bâng khuâng kẻ đứng thành măng mọc
Ngượng nghịu em cười đít vắt ve
Một chút duyên tình đem bẻ nửa
Nửa về chết lặng nửa triền đê.
Kimdongad
MƠ EM
Rực nắng chào em lửng thửng về
Gió chiều hiu nhẹ níu chân đê
Mùa vui sóng sánh thơm mơ ước
Tiết rỡ long lanh ướp mộng nguyền
Bát ngát lưng trời mây quyện gió
Mênh mông vườn mẹ bướm đùa ve
Tình trong sâu thẳm ngàn cơn nhớ
Mơ dáng em nghiêng giữa hẹn thề
HANSY
★
★
★
★
★
0