2.192 trả lời, 111.482 lượt xem —
Trang 31 / 74
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#903 —
23.04.2012 08:14
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-23 08:16:14Hansy>
CHÚC XUÂN

CHÚC XUÂN BÁC PHƯỢNG
Chúc bác vào xuân khỏe tựa Rồng
Lời thơ ngọt mát vọng ngần trong
Họ hàng hạnh phúc long lanh biếc
Làng xóm hòa an lấp lánh hồng
Sự nghiệp vững bền lưu sử sách
Công danh tấn tới rạng gia môn
Đầu năm thi tứ ngời khai bút
Chúc bác vào xuân khỏe tựa Rồng
HANSY
CHÚC XUÂN HANSY
Chúc mừng HANSY sức như Rồng
Thơ nặng tình người mãi sáng trong
Lục bát dạt dào mang nghĩa sống
Đường thi sâu lắng ủ duyên hồng
Công danh bạn cứ nhanh đường tiến
Phật pháp tôi nguyền giữ Bổn môn
Xuân Tết tưng bừng đi khắp ngả
Thơ vui tặng bạn sức như Rồng.
BÙI XUÂN PHƯỢNG
18.1.2012
Mừng đón Xuân Nhâm Thìn chúc HANSY và gia đìnhmùa xuân mới an khang thịnh vượng cát tường như ý.
CHÚC XUÂN BÁC TÙY
Chúc bác xuân này trí lực Rồng
Niềm vui luôn tới cháu con mong
Nam Sơn thọ tụ vuông tròn dạ
Đông Hải phước quy mãn nguyện lòng
Gia đạo yên bình vui thượng hạ
Họ hàng đầm ấm vẹn ngoài trong
Văn thơ xướng họa tình thi hữu
Chúc bác xuân này trí lực Rồng
HANSY
CHÚC XUÂN BẠN HANSY
Xuân sang chúc bạn đẹp năm Rồng
May mắn nhiều điều thoả ước mong
Thịnh vượng an khang cầu mãn ý
Lộc tài phước thọ nguyện như lòng
Gia đình hạnh phúc luôn tươi thắm
Bạn hữu tình thân mãi sáng trong
Mái ấm Thi Đàn vui sớm tối
Xuân sang chúc bạn đẹp năm Rồng.
Nguyễn Đức Tùy
CHÚC XUÂN TỶ PHALE
Chúc TỶ vào xuân đẹp tựa Rồng
Bao điều ước nguyện thỏa lòng mong
Chung trà hạnh phúc ngời hương thắm
Chén rượu đoàn viên rạng ánh hồng
Lớp học rỡ ràng tình luyến nhớ
Vần thơ lãng mạn ý ngần trong
Tâm thành đề bút vài câu nhỏ
Chúc TỶ vào xuân đẹp tựa Rồng
HANSY
CHÚC XUÂN BẠN DUYÊN AN
Chúc bạn Duyên An gặp hội Rồng
Đường mây rạng rỡ thỏa lòng mong
Thi thư cuộn sóng ngời sắc biếc
Văn sách dậy trời tỏa ánh hồng
Gia đạo yên vui mừng mãi thắm
Công danh tiến bước đẹp hoài trông
Bạn thơ luôn giữ tình lưu luyến
Chúc bạn Duyên An gặp hội Rồng
HANSY
MỪNG XUÂN HANSY
Mèo qua giấu vuốt hiện nhan rồng
Đối diện nhâm thìn thỏa ước mong
Mến chúc HanSy tràn phúc lộc
Vui tươi xuân mới thắm đào hồng
Gia đình hội tụ tròn năm đợi
Bạn hữu xum vầy chén rượu trông
Xướng họa thi thơ đầy túi áo
Mèo qua giấu vuốt hiện nhan rồng
Duyên An
CHÚC XUÂN BẠN GIA HƯNG
Chúc bạn Gia Hưng được giống Rồng
Vẫy vùng xuôi ngược khắp non sông
Thơ hay nức tiếng nồng bao chốn
Văn giỏi tỏa ngời ấm mọi lòng
Hạnh phúc gia đình luôn vĩnh cữu
Đường mây sự nghiệp được hanh thông
Bạn thơ xướng họa thâm tình nhé
Chúc bạn Gia Hưng được giống Rồng
HANSY
CON CHÁU TIÊN RỒNG
Không phải con tiên cũng cháu rồng
Nước chia chín nhánh vẫn chung sông
Khua trời hướng đó danh vang tiếng
Dậy đất phương đây nghĩa hợp lòng
Khí phách hiên ngang tài kiệt xuất
Tinh thần vững chãi tuệ minh thông
Trai khôn , gái giỏi..từ xưa bởi..
Không phải con tiên cũng cháu rồng
GIA HƯNG
19/1/12
Cám ơn HANSY..chúc bạn và gia đình đón tết cổ truyền vui vẻ..sang năm tấn tài tấn lộc..dài dài
CHÚC XUÂN BẠN VANCALI
Chúc bạn mùa xuân lướt với Rồng
Làm ăn tấn tới hạnh phúc mong
Công danh rực rỡ vang tên tuổi
Sự nghiệp bay cao rạng ánh hồng
Gia đạo yên vui tròn dạ ước
Nghĩa tình trọn vẹn thỏa lòng trông
Thi thư xướng họa đều tay nhé
Chúc bạn mùa xuân lướt với Rồng
HANSY
Chúc bạn Hansy
Chúc bạn Hansy bút tợ rồng
Gia đình Hạnh-Phúc dạ hằng mong
Năm sang Thịnh-Vượng vòng tay ấm
Tết đến An-Khang chén rượu hồng
Sức khoẻ dồi dào Xuân mãi gọi
Bạc tiền rủng rỉnh mắt hoài trông
Xóm Đường xướng hoạ người yêu mến
Chúc bạn Hansy bút tợ rồng
Vancali
1.18.12

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#908 —
23.04.2012 22:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-23 22:16:51Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#909 —
23.04.2012 22:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-23 22:15:37Hansy>
164.
TÀN PHAI
Tình mộng tàn phai với Nguyệt Lầu
Đời qua hương sắc nhạt nhòa mau
Trăng khuya ngân tiếng tỳ lưu lệ
Đêm vắng câu ca đọng nỗi sầu
Ly biệt mười năm thơ lặng tiếng
Miệt mài cơm áo trả duyên nhau
Tàn canh bóng xế đây hờn tủi
Khóc xót người xưa mấy bể dâu
Alit95
CẢM HOÀI
Mùa hương đã nhạt dưới chân lầu
Thơ thẩn mộng đời xót nhặt mau
Nghĩa hỡi có còn khi đậm luyến
Tình ơi sao bạc để vương sầu
Lời ca bằng hữu vui lòng ấy
Chén rượu tào khang ấm dạ nhau
Xế bóng trăng tàn đơn chiếc lạnh
Thương mình chạnh nhớ buổi nương dâu
HANSY
Khóc thơ
Cảm phận hồng nhan giữa Nguyệt lầu
Tri âm, bằng hữu nghĩa phai mau
Bao lần rơi lệ đau niềm tủi
Mấy bận khóc thân xót nỗi sầu
Trăng cũ còn mơ ngày hội ngộ
Tình xưa vẫn đợi buổi bên nhau
Trang thơ dang dở chờ tay bút
Sao để nhạt nhòa tội kiếp dâu
Lãnh Tuyết
Lãng đãng
Theo trăng về tận chốn thanh lầu
Hạnh phúc ngập tràn một thoáng mau
Nước chảy dòng khơi tan nổi nhớ
Hoa rơi cánh mỏng hết u sầu
Ước thề trọn kiếp luôn khăn khít
Hò hẹn suốt đời mãi có nhau
Bằng hữu tri âm giờ hội ngộ
Xuân về cùng bạn ngắm hàng dâu
lehuuhau
VỌNG LÂU
Xuân đến kìa em nắng gác lầu
Dập dìu bướm lượn dốc tình mau
Mùa thu năm ấy còn vương mộng
Tiết hạ tháng nào có chạnh sầu
Cố ngoái vườn xưa thời mê đắm
Tìm hoài chốn cũ thuở trong nhau
Xa phương dõi mắt mờ nhân ảnh
Sao nhớ hẹn thề cuộc rễ dâu
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#910 —
23.04.2012 22:14
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-23 22:16:01Hansy>
165.
ĐÊM MỘT MÌNH
Cô đơn gác vắng chỉ mình ta
Biết mấy chờ mong một tiếng gà
Thơ cũ mốc meo vần dấu ái
Đàn xưa loang lỗ phím tình ca
Mùi hương thuở ấy còn thoang thoảng
Cổ kính giờ đây đã nhạt nhòa
Bấc lụi canh tàn hồn vẫn thức
Lòng sao cứ mãi nhớ người xa
HANSY
Một Mình Một Bóng
Lối cũ giờ đây chỉ có ta
Hương thơm hoa cỏ bụi mồng gà
Gió lồng qua suối mang thương nhớ
Nắng rọi xuống khe hát thánh ca
Đôi bướm ngày xưa nay biến mất
Cặp nhồng thuở ấy cũng phai nhòa
Cuộc đời dâu bể mau thay đổi
Sao mãi nhớ hoài kẻ xứ xa
Nguoitruongphu
ĐÊM VẮNG
Đêm dài thao thức mỗi mình ta
Xót dạ cầm canh đợi tiếng gà
Rả rích mưa buồn tìm hương cũ
Chèo queo gió lạnh nhẩm tình ca
Ngày nao chung lối sao vương vấn
Thuở ấy bên nhau khó nhạt nhòa
Hơi rét luồn về trong nỗi nhớ
Gởi người chút điệu khóc tình xa
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#924 —
23.04.2012 22:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-23 22:57:19Hansy>
Đầu năm Hansy mời bạn họa mở hàng cho vui
TÌNH THƠ
Lời thương ta gởi nỗi niềm trông
Gói cả mùa xuân thắm sắc hồng
Gió hát lao xao ru thảm cỏ
Nắng cười rực rỡ trải tầng không
Chút tình tri kỷ lòng như nhất
Một cõi thi thư dạ hiệp đồng
Khoảng cách xa xôi nào cản nổi
Hòa thơ khúc ấy mãi chờ mong
HANSY

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#925 —
23.04.2012 22:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-23 22:37:49Hansy>
175.
VƯỜN THƠ
Thi Đàn rộn rịp vọng tình thơ
Thi hữu khắp nơi hội tụ thơ
Lục Bát hào hoa sang điệu nhạc
Đường Thi kiều diễm đẹp vần thơ
Tự Do phóng túng nhiều men rượu
Tứ Tuyệt gọn gàng đậm chất thơ
Cả nước cùng về vui mở hội
Chung tay xây dựng một vườn thơ
HANSY
THƠ XUÂN
Xuân về mọi nẻo đẹp trang thơ
Cảnh sắc lung linh sáng tựa thơ
Ngoài chợ đông người đi mua sắm
Trong thôn vài quán ngồi phú thơ
Bạn bè sum họp bia và rượu
Bằng hữu giao lưu thơ với thơ
Đất nước đổi thay đà tiến tới
Thi đàn lại tỏa ngát nhành thơ
Bùi Văn Thanh
Hồn thơ
Khung trời bướm lượn dậy hồn thơ
Bóng nụ mai vàng dậy ý thơ
Phố xá trang hoàng dăm chậu kiểng
Gian hàng bày bán những bài thơ
Quê nhà bằng hữu vui câu đối
Viễn xứ thi đàn đẹp tứ thơ
Tết đến lòng người thêm nhựa sống
Xuân về cảnh vật sắc màu thơ
Vancali
TÌNH THƠ
Gió nắng miên man bát ngát thơ
Trời xuân đã gọi đẫm hương thơ
Này anh vui nhé lời ca tết
Kìa chị mừng nghe điệu vịnh thơ
Xóm cũ bừng lên vang sức sống
Vườn xưa choàng dậy vọng lời thơ
Trong tay dịu ấm tình thương mến
Chất ngất giữa lòng vạn sắc thơ
HANSY
★
★
★
★
★
0