2.192 trả lời, 111.506 lượt xem —
Trang 36 / 74
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1054 —
30.04.2012 02:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-30 02:51:20Hansy>
280.
XUÂN THI HỮU
Yêu thơ nên lòng mãi hồn xuân
Kết bạn giữa đời ấm sắc xuân
Thi hữu giao tình vương ý thắm
Thi nhân xướng họa gợi tình xuân
Cúc đào ươm nụ vàng mơ biếc
Mai thọ bung hương ngát mộng xuân
Kết nghĩa thi thư trao ước nguyện
Ngàn năm thơ vẫn đượm nồng xuân
HANSY
XUÂN TRONG TA
Nghĩ tết mấy ngày kể hết xuân
Còn ai thăm viếng chúc mừng xuân ?
Ngoài trời tấp nập như vào hạ
Trong sở ầm ì chẳng phải xuân
Vắng bóng thầy đồ ngồi viết liễng
Không còn hoạ sĩ vẻ tranh xuân
Cần chi chờ đợi mong xuân đến
Thanh thản yêu đời vẫn thấy Xuân
.....LEHONG.....
BÁI BAI XUÂN
Sở làm trở lại đã tàn xuân
Chẳng có ai thèm nhớ chúa xuân
Đôn đáo kiếm tiền lo nợ tết
Bôn ba tìm việc bái bai xuân
Học trò tới lớp đem theo mứt
Cô gái đến thì chẳng còn xuân
Quấy quá cho xong ngày hội lớn
Ra giêng lủi thủi sạch mùa xuân
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1056 —
30.04.2012 13:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-30 13:28:24Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1057 —
30.04.2012 13:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-30 13:26:12Hansy>
281.
XUỐNG CẤP
Lời hay sáo rỗng cũng bằng thừa
dán mác lên khung thật quá xưa
Bao kẻ bám đuôi chiêng trống gõ
Khối người theo gót lệnh cồng khua
Lương tâm bán rẻ ngoài đường phố
Đạo đức ế thừa cuối triều vua
Bằng cấp mượn vay đầu quả mít
Môi trường trong sạch đợi thay mùa
Tuyen45
LUẬN ĐỜI
Nói lắm người cho đã quá thừa
Luận bàn chi mãi chuyện nay xưa
Chạy theo xôi thịt nhiều anh hám
Bám víu rượu trà lắm chị khua
Bão tố ì ầm thương nhà khó
Xa hoa rộn rịp ghét lầu vua
Học hành ba chớp khoe toe toét
Bằng cấp toàn mua dốt mút mùa
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1058 —
30.04.2012 13:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-30 13:26:36Hansy>
282.
LỠ DẠI
Ham hố mà chi cái kiếp chồng
Tối ngày làm lụng vợ ngồi không
Một thằng bủn rủn mình e thức
Hai cái nõn nường ả cứ trông
chưa có thì mong cầu chỉ thắm
Nhào vô lại ước sổ lông hồng
Đời cua lỡ rúc vào hang ếch
Biết vậy thân này chả dại mong
Liên Hương
NÊN HAI MÌNH
Trời sinh ra gái phải ôm chồng
Chẳng lẽ hồng nhan lại trống không
Tiết lạnh mền da nhiều lúc đợi
Trời hầm ngọt giọng có khi trông
Tắt đèn góp sức xây tim đỏ
Tối lửa tìm nhau thổi mộng hồng
Tạo hóa ban cho thêm một nửa
Tội gì chẳng vớ lại lờ mong
HANSY
CÁM TREO HEO NHỊN !
Thí thân liều mạng lảnh vai chồng
Thử chút coi đời có đẹp không
Đâu biết lắm khi chăn gối lạnh
Ai dè đôi lúc sớm chiều trông
Thở than bóng chiếc bên đèn lụn
Oán trách ông tơ cắt chỉ hồng
Có để mà chi như chẳng có
Trách người treo cám để heo mong.
Lá chờ rơi
THƯƠNG GIÙM
Tội nghiệp cho ai lảnh phận chồng
Nhiều khi úp máng phải nằm không
Quyền rơm vạ đá im re suốt
Tiếng có miếng xù ngóng cổ trông
Bởi kết bánh bèo mà gánh nợ
Vì mê gò núi phải xiêu hồng
Than trời trách đất chi cho mệt
Ráng sống cho qua kiếp xuội mong
HANSY
CỰC THÂN
Cực thân số kiếp kẻ làm chồng
Năm tháng ngược xuôi chẳn ở không
Lo có kim ngân về tặng vợ
Kiếm nhiều tiền bạc gửi nàng trông
Phấn son mua đủ tô mày nét
Áo váy sắm dư hợp má hồng
Khổ cái thằng tôi đêm mất ngủ
Chiều em thỏa mãn nỗi niềm mong.
Tuyen45
THUẬN CHÈO MÁT MÁI
Con gái đều thích có tấm chồng
Đàn ông cũng chẳng khoái ở không
Làm ăn chuẩn bị như luôn đợi
Công việc luận bàn tựa mãi trông
Sự nghiệp chống chèo hai kết hợp
Gia nương gánh vác một thân hồng
Đơn thân độc mã buồn hơn trấu
Hạnh phúc tương lai thảy ước mong
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1061 —
30.04.2012 13:31
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-30 13:39:09Hansy>
285.
TÌNH XUÂN
Tình xuân lan tỏa đến muôn nhà
Phố thị thôn làng rộn tiếng ca
Khóm cúc vàng mơ hòa tiên mộng
Cành đào đỏ thắm quyện hương trà
Nhành mai hội ngộ nồng tình mới
Chén rượu đoàn viên đẫm sắc pha
Đất nước thanh bình trời dịu ấm
Giàu sang hạnh phúc trẻ cùng già
HANSY
SI TÌNH
Em đẹp thông minh nổi nhất nhà
Bên ngoài hảnh diện một danh ca
Quê cha nghèo khổ nơi Phan Thiết
Đất mẹ cơ hàn chốn Vĩnh Trà
Lắm vị khóai lòng nên để ý
Còn em hờ hững kể như pha
Bao người đeo đuổi tìm cơ hội
Trong số tình si lắm kẻ già
....LEHONG....
MÊ HỒN
Em là con gái của bao nhà
Nghiệp dĩ vốn là kết xướng ca
Tối đến điểm trang nơi quán rượu
Ngày thì làm việc ở phòng trà
Dung nhan kiều mị như hoa hậu
Giọng hát thanh tao giống mật pha
Ra thế lắm chàng đeo như đỉa
Thích tiền nhiều chút dẫu hơi già
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1068 —
01.05.2012 14:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-01 15:52:38Hansy>
290.
HƯƠNG THƠ
Tiếng thơ vang vọng giữa hồn trông
Chếnh choáng tình say đượm sắc hồng
Thi hữu vui vầy niềm hạnh ngộ
Thi nhân trao gởi ý sắc không
Mùa trăng sáng rỡ tràn mây nước
Tiết hạ hương bay khắp ruộng đồng
Tri kỷ kết lòng qua thi điệu
Tim lòng đượm thắm dậy hoài mong
HANSY
NHỚ BẠN
Từ ấy người đi kẻ đợi trông
Phương trời biền biệt cánh thư hồng
Buồn tình gác sách ngày im vắng
Chán cảnh lầu thơ tối lặng không
Bạn cũ chưa quên niềm ái mộ
Người xưa còn nhớ mối hoà đồng
Xa xôi hai ngả luôn hoài niệm
Giấc mộng trùng phùng da diết mong.
NGUYỄN ĐỨC TÙY
THƯ CHO BẠN
Lâu rồi xa bạn cứ ngóng trông
Cách biệt từ khi tuổi chớm hồng
Quê mẹ xóm giềng luôn ổn chứ
Tha phương thân thuộc cứ bằng không
Bờ sông đuổi bướm trong mùa lúa
Chân ruộng mò cua giữa nắng đồng
Mãi hẹn mà lâu không trở lại
Nên buồn xao xác nỗi thương mong
HANSY
THƯ PHÚC ĐÁP
Xa cách lâu ngày dạ nhớ mong
Thân nhau ngày ấy lớp nhi đồng
Tôi nơi quê mẹ đang yên ổn
Bạn ở xứ người có khoẻ không?
Còn đượm thâm tình thời tuổi trẻ
Chưa phai kỷ niệm thuở xuân hồng
Bấy nay đã biết bao lần hẹn
Tha thiết lòng ta mãi đợi trông.
N.Đ.T
HỒI ÂM
Nhận thư lòng đệ lại thêm mong
Ao ước ngày mai rủ xuống đồng
Bắt ốc mò cua như thuở ấu
Ê a hò hát giống thời hồng
Quên sao hội lễ vang đình đám
Nhớ lắm ngôi trường vách trống không
Xa xứ tim buồn không ngủ được
Giữa lòng thao thức nỗi hoài trông
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1071 —
02.05.2012 04:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-02 10:59:56Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1072 —
02.05.2012 04:39
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-02 10:58:02Hansy>
292.
CHÀO NĂM MỚI
Rồng đến dang tay chúc mọi người
Gia đình hạnh phúc mộng vui tươi
Tương lai đẹp đẽ tiền vô túi
Tình nghĩa đậm sâu lộc nở đời
Em đón nắng hồng khoe sắc mới
Anh nhìn pháo đỏ tiễn năm trôi
Quê hương êm ấm thêm bờ cõi
Già trẻ bình yên có nụ cười
Thanh Huy
MÃI XUÂN
Tình xuân vẫn đọng giữa bao người
Hoa cỏ mừng vui đượm sắc tươi
Bát ngát tầng không mây đùa gió
Mênh mông biển cả sóng ươm đời
Mộng lòng nồng biếc xây ngày mới
Mơ kiếp thắm hồng tiễn tháng trôi
Bài hát ngợi ca vang vọng mãi
Dư âm mùa mới rạng môi cười
HANSY
XUÂN VUI
An lạc ta vui một kiếp người
Xuân về non nước lại thơm tươi
Đầu thôn trống giục đòi lân tới
Cuối xóm lời trao chúc đẹp đời
Xập xám đàn anh đang khó tính
Bầu cua đám trẻ vẫn vui trôi
Bất kể đầy tay hay cạn túi
Trẻ già luôn hớn hở reo cười.
Lá chờ rơi
XUÂN MONG
Tiết xuân ôm ấp biết bao người
Phả xuống giữa trần sắc thắm tươi
Quê mẹ mừng vui niềm đượm ngát
Lòng cha rộn rã nét hương đời
Chung trà hội ngộ thơm lừng gió
Chén rượu đoàn viên dịu ngọt trôi
Mong ước khắp trời nền thạnh trị
Gái trai già trẻ mãi tươi cười
HANSY
CHÚC XUÂN
Vẩy bút đầu xuân mến chúc người
Mọi điều may mắn được xinh tươi
Việt Nam nghệ sỹ tình muôn thuở
Thư Quán tao nhân nghĩa sống đời
Bảy chữ đùa vui cho nắng hạ
Năm vần xướng họa để ngày trôi
Phát tài phát lộc mười năm cũ
Thôn xóm bình an rộn tiếng cười
Vancali
XUÂN GẶP GỠ
Gặp gỡ xuân nay rộn tiếng người
Hát hò xướng hoạ giọng đầy tươi
Thả hồn say đắm theo sông núi
Kể chuyện ấm êm kết mộng đời
Nghĩa giữ bền dầu mưa gió tới
Tình ôm chắc dẫu tháng năm trôi
Người đâu ta đó dòng thơ nối
Sống hiểu thương nhau miệng nở cười
Thanh Huy
XUÂN ƯỚC
Ước ao xuân đến khắp dạ người
Vạn vật tưng bừng cây cỏ tươi
Xướng họa thơ văn nồng hương thế
Rượu trà đối liễn đẹp tim đời
Họ hàng đoàn kết luôn bền chặt
Bằng hữu thâm giao chẳng cuốn trôi
Năm mới lộc tài nhiều thịnh phát
Tâm hồn tươi trẻ mộng môi cười
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1073 —
02.05.2012 04:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-02 10:58:25Hansy>
293.
BẾN HÔN BỜ
Nhiều khi biển cũng trách nàng thơ
Bởi đã để cho thi sĩ chờ
Chữ nghĩa ví như chim cất cánh
Văn chương y hệt nhện ươm tơ
Ngày mơ ngồi đợi người trên mộng
Đêm ước nằm chờ kẻ dưới mơ
Biển lặng anh trông thuyền lướt sóng
Trời yên chị ngó bến hôn bờ
BÙI BẮC HỢP
THUYỀN VÀ BIỂN
Tình biển dạt dào muôn ý thơ
Êm ru thuyền nhỏ vạn mong chờ
Mùa yên lặng gió đơm tiên mộng
Bão tố giông sôi nát cánh tơ
An ủi lúc gần hòa nguyệt mộng
Xót đau khi chẳng hợp trời mơ
Niềm yêu khắn khít từ muôn thuở
Xin nhé thương nhau sóng vỗ bờ
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1074 —
02.05.2012 04:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-02 10:58:51Hansy>
294.
ƠI ÁI KHANH
Em híp mắt mỉm cười dí dỏm.
Bờ mi cong vút ngả nghiêng thành.
Làn môi mộng ướt mơ màng mộng.
Gò má xuân nồng phơi phới xuân.
Suối tóc dài tung bay trước gió.
Sợi tơ tình cuốn hút hồn anh.
Tình yêu ơi - sóng cuồng mong nhớ
Yêu dấu ơi anh gọi - Ái Khanh
Trần Mạnh Hùng
TRẪM MONG
Trẫm mong ngươi đến mồm thỏn thẻn
Cười nói huyên thuyên đổ nát thành
Óng ả lưng tôm duyên tuổi gái
Nồng nàn hơi thở ngát tình xuân
Chập chờn giấc điệp mơ chìm lối
Ẩn hiện liêu trai mộng cuốn anh
Em hỡi về mau sao nhớ quá
Bởi lòng mãi ngóng trái tim khanh
HANSY
HÁO SẮC
Em cười tinh nghịch lời đùa dỡn
Má núm đồng tiền sắc đổ thành
Chín mọng đôi môi đầy gợi cảm
Sáng ngời hai mắt ngập tràn xuân
Tóc mây óng mượt vương hương sả
Da phấn trắng ngần làm khổ anh
Đứng lặng trái tim trong mộng tưởng
Giữa thời xuân sắc háo tình Khanh
Tuyen45
VẪN MONG
Mong mãi mà sao nàng mất biệt
Để lòng thắt thỏm nhớ xây thành
Hồ thu xanh biếc đong đưa gió
Mộng đỏ môi son bát ngát xuân
Thon thả eo ong mơ xiết ả
Dài ngoằng chân sáo mộng khèo anh
Nóng gan tím ruột bao chờ đợi
Trẫm ước bây giờ xẻo thịt Khanh
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1075 —
02.05.2012 10:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-02 17:40:44Hansy>
295.
NHỜ CẬY
Viết được một bài thấy dạ vui
Câu thơ chắc sẽ chẳng bùi ngùi
Mong rằng cô bác không quăng ném
Hy vọng anh em chẳng lấp vùi
Niêm luật vụng về dường đã đốt
Xướng hoà ngớ ngẩn tưởng đang thui
Thân bằng quyến thuộc xin nhờ cậy
Giúp đỡ vần từ chớ thối lui
Nguyên Hoang
THƠ THẨN
Làm thơ cũng chỉ cốt tìm vui
Chi lắm nề hà để ngậm ngùi
Có ý phang ra hay tuốt luốt
Gặp vần viết đại chớ chôn vùi
Tứ thơ lên xuống nên làm tới
Xướng họa lại qua kẻo bị thui
Chúc bạn thơ đường nhiều tiến bộ
Tự tin viết tiếp hổng chịu lui
HANSY
DỞ... THÌ LUI
Thơ hoà cố thảo để Người vui
Dù chữ câu kêu ngậm với ngùi
Niêm vận chẳng rành buồn mới lấp
Ý từ không chuẩn chán nên vùi
Kim bằng chê kém... thời đem nướng
Thi hữu bảo hèn... hãy cứ thui
Đâu dễ thả vần cho đúng luật
Thôi thì phải gắng... dở ... mình lui
Nguyên Hoang
CỨ TỚI
Xướng họa giữa đời để dạ vui
Can chi mà bạn phải e ngùi
Gieo vần riết sẽ suôn thôi nhé
Kiếm ý lâu rồi cũng hết vùi
Bạn hữu có đâu đâm tới tấp
Người quen nào nỡ xách ra thui
Làm thơ là cốt nêu tâm sự
Vạn sự đầu nan gắng chớ lui
HANSY
ĐANG TÍNH...
Thơ hoạ giúp hồn của tớ vui
Xin thôi trách kẻo ngậm theo ngùi
Thu đông hồn bảo thi đừng trốn
Xuân hạ dạ kêu phú chớ vùi
Từng vận mãi tô cho sáng láng
Mỗi vần luôn vẽ tránh đen thui
Nếu mai dang dở đường niêm luật
Có lẽ sau này tính nước lui
Nguyên Hoang
KHÔNG BÀN LUI
Tính nhiều chỉ tổ mất niềm vui
Không khéo dây dưa lại lắm ngùi
Vịnh nguyệt đôi bài cho phởn chí
Ngâm hoa mấy khúc hết lo vùi
Trắc bằng cứ thế không còn lỗi
Niêm luật theo đường chẳng tối thui
Ngắc ngứ vài lần là đẹp hết
Tội gì chưa tới đã bàn lui
HANSY
★
★
★
★
★
0