2.192 trả lời, 111.544 lượt xem —
Trang 51 / 74
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1501 —
09.10.2012 01:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-09 18:43:26Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1507 —
09.10.2012 18:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-10 18:08:56Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1513 —
10.10.2012 18:09
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-10 18:21:48Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1515 —
10.10.2012 18:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-10 18:16:22Hansy>
1242.
TRUNG THU
Trung Thu nến đỏ sáng quanh nhà
Vui nhộn đèn lồng tựa chớp sa
Mặt đất ân tình thơm dạ luyến
Bầu trời mê thảo đượm hồn pha
Lai rai vài chỗ lừng chiêng trống
Lác đác đôi nơi rộn pháo hoa
Thơm ngát hương trà trăng diệu vợi
Ấm nồng phá cỗ trẻ bên già
HANSY
Kiếp Tơ Tằm
Thú vị đường thơ lúc tuổi già
Đêm vào mạng ảo trộm tìm hoa
Theo mây thả mộng dù thân mỏi
Đón gió ru hồn dẫu tóc pha
Xuống suối nhìn sao màng gió lạnh
Lên đồi ngắm nguyệt mặc sương sa
Kiếp tằm phải chịu tơ tình nhả
Mang đến nguồnh vui khắp mọi nhà
Vancali
KIẾP LÃNG TỬ
Lang thang lãng tử kiếp không nhà
Nặng nhẹ thấm đều lắm giọt sa
Lang bạt muôn nơi mưa nắng gội
Duỗi rong khắp chốn tuyết sương pha
Có khi nhạc mộng cùng sông núi
Gặp buổi thơ hòa với nguyệt hoa
Bỏ mặc vòng đời bao phiền muộn
Sá chi lo nghĩ cái thân già
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1519 —
10.10.2012 18:23
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-11 01:19:13Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1525 —
11.10.2012 01:20
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-11 21:15:07Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1527 —
11.10.2012 20:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-11 21:11:26Hansy>
1252.
DẤU ẤN.
Gởi trả người xưa một ước mơ.
Từ lâu ấp ủ để mong chờ.
Tình yêu tính toán, không như ý.
Lẽ sống âu lo, lại thẩn thơ.
Kỷ niệm lưu hằn, trong ký ức.
Tâm tư khép chặt, trám đôi bờ.
Con tim nhân ái tròn chung thủy.
Thế sự trầm luân khó ngẩn ngơ.
nguyênhoang
HÃY LÀM NGƠ !
Còn gì hi vọng nữa mà mơ
Vì kẻ năm xưa chẳng đợi chờ
Mọi việc dễ dàng như húp cháo
Ngờ đâu khăn khó tựa làm thơ
Tưởng là hai đứa cùng chung sống
Nào biết đôi ta lại cách bờ
Bởi lẻ Mẹ ba mình cấm đoán
Từ rày gặp mặt hãy làm ngơ !
.....LEHONG.....
TÌNH PHỤ
Yêu thương thế đó trở tình ngơ
Khiến nỗi duyên xuân phải cách bờ
Hết cả thề trăng cùng nguyện ước
Còn chi nỗi mộng với niềm thơ
Xua tan hoài vọng ngàn cơn nhớ
Xóa bỏ tâm tư một dáng chờ
Đã cạn ân tình trong quá vãng
Hay gì kỷ niệm để mà mơ
HANSY
★
★
★
★
★
0