2.192 trả lời, 111.423 lượt xem —
Trang 66 / 74
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1952 —
15.02.2013 16:48
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-15 17:48:09Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1953 —
15.02.2013 16:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-15 16:52:32Hansy>
1638.
TẾT NAM NHỚ BẮC
Cũng đào, mai, quất, bánh chưng xanh
Cũng chả, giò, nem, dưa kiệu hành
Xuân đến nồng nàn, sao nóng thế
Đông tàn héo hắt, vẫn khô hanh
Nhớ cha da diết, hình mai cỗi
Thương mẹ sụt sùi, dánh trúc thanh
Biền biết bao năm miền viễn xứ
Nhớ cha da diết dạ sao đành.
BÙI ĐỨC THỊNH
VỌNG XUÂN QUÊ
Chắc hẳn quê mình xuân vẫn xanh
Vẫn ba ngày tết bạn song hành
Tha phương thừa đất bao mai thắm
Cố quận hiếm trời chút nắng hanh
Nhớ buổi hội làng xinh nữ tú
Thương chiều lễ họ đẹp nam thanh
Sinh nhai phiêu bạt từ lâu ấy
Ngun ngút đường quê dạ chẳng đành
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1956 —
15.02.2013 16:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-15 17:06:18Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1962 —
18.01.2013 07:14
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-24 05:28:22Hansy>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1966 —
12.12.2012 20:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-14 15:30:43Hansy>
1420.
Thương Xưa
Trở bước về quê muộn nửa đời
Cảnh xưa còn thấy dậu mồng tơi…?
Hàng cau xanh biếc che hai lối
Ngọn gió mờ xa lộng giữa trời
Tha thiết cõi lòng nghe vấy nặng
Hững hờ tâm mộng thoáng xa rời
Người ơi, có nhớ ngày năm cũ
Buổi tối chờ mưa ngắm nước rơi
Vĩnh Lưu
ĐÀNH PHẢI CHỊU
Nghề nông cực khổ cả ba đời
Vất vả nắng mưa với áo tơi
Ruông lúa xanh tươi nhờ đất tốt
Vườn cây héo úa tại nơi trời
Thương quê bỏ xứ đi không nỡ
Mến mẹ lưu chân quyết chẳng rời
Bám trụ nghèo nàn đành phải chịu
Đêm buồn lặng lẽ ngắm sao rơi
....LEHONG.....
HOÀI NIỆM XƯA
Về thăm quê cũ nhớ ngàn đời,
Xóm vắng đường trơn mưa tả tơi.
Đâu mẹ ngồi mong chờ trước ngõ,
Nào ai đứng ngóng đợi bên trời ?
Hắt hiu lối mộng hằng đeo đẳng,
Lãng đãng tình xưa chẳng chịu rời.
Bóng dáng người thương còn lẩn quất,
Mơ hoài tuổi dại, lệ tuôn rơi.
Man Ho
QUÊ HƯƠNG MÙA BÃO
Hồn quê vang vọng mãi muôn đời
Nhớ cảnh thôn làng bão tả tơi
Lúa má oan tình ơi mẹ đất
Dân đen chi tội hỡi ông trời
Cuồng phong thổi bạt bay tan tác
Nước lũ lùa qua xé đứt rời
Thảm cảnh đau lòng con mất mẹ
Nhìn bàn tay trắng lệ thầm rơi
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1972 —
15.12.2012 17:31
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-17 23:57:27Hansy>
★
★
★
★
★
0