📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đưa tình xa ta mãi

8 trả lời, 2.796 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-07 03:42:37klt7762>
Uh thôi mai ta cô đơn nhìn lại
Mỗi ngày qua ta còn một mình ta
Người bước đi chỉ riêng ta ở lại
Chôn tim mình vào thế giới cô đơn

Ôi thế gian cho ta vui một khắc
Ta bán đi mua lấy chuổi nổi sầu
Được chút lời là một vài vốn sống
Và cơ hồ là thế giới thương đau.

Ôi vay mượn nụ cười trong nắng sớm
Trả hết rồi thì đau khổ đêm đêm
Thường vay mượn phải thêm lời chút đỉnh
Nên nhận về thêm một chút cô đơn.

Xa xôi rồi còn ai đâu mà nhớ.
Làn hương thơm xa tít tận chân trời
Người xa người vội vàng trong hơi thở
Xa em rồi tình kia cũng xa thôi....
.......... Gió..........
Đăng nhập để trả lời
0
Anh dọn lại những hạ xưa đầm ấm.
Gởi hình em vào kỉ niệm êm đềm.
Thôi nhung nhớ và thôi không hy vọng
Mang tim về vá lại vết thương đau.
.......... Gió..........
Đăng nhập để trả lời
0
Là kỉ niệm muôn đời là kỉ niệm
Sẽ phôi pha theo tháng rộng năm dài
Là thương nhớ chỉ còn trong nổi nhớ
Người xa người hiu hắt một vần thơ!!!
.......... Gió..........
Đăng nhập để trả lời
0
Yêu thật nhiều để rồi hoài đau khổ
Trái tim anh tan vở đã bao lần
Anh vẩn hỏi cớ sao mình lận đận
Bốn phương trời sao gió mải cô đơn!

Yêu thương mãi ! Để rồi cô đơn mãi
Cuối chân trời ngọn gió vẩn lang thang!
.......... Gió..........
Đăng nhập để trả lời
0
Cuộc đời bão nổi mây trôi
Cho người một thở người rời xa ta
Ngày xưa rồi sẽ trôi qua
Mây trôi lặng lẽ và ta một mình
.......... Gió..........
Đăng nhập để trả lời
0
Nếu ngày mai, ngày mai anh qua đời!!!

Có ai không ban anh chút hờn giận
Có ai không cho anh chút lận đận

Vì yêu người và vì được người yêu

Ai cho anh một vòng tay ấm áp
Đêm mưa về chăn chiếu chẵn đơn côi
Ai cho anh một nụ hôn trong đời
Cho môi mắt nghìn lần không đơn lẽ
Ai cho anh một đêm không quạnh quẽ
Hồn thơ thôi không thả hết lên trời.

Gió ....đi về đâu khi bên đời hiu quạnh
Sống một mình, ta hỏi : Có vui chăng ?
.......... Gió..........
Đăng nhập để trả lời
0
Ta đã chết rồi đừng yêu nữa!
Còn sống được đâu vấn vương sầu
Hôm kia trên phố người qua lại
Ta thấy xác hồn đã lìa nhau.

Bước đến thiên đàng chẳng đường vô
Chỉ thấy quanh ta áng mây mờ
Bao kẻ đi qua không dừng lại
Ôi chết rồi sao vẩn bơ vơ!
.......... Gió..........
Đăng nhập để trả lời
0
Mưa giăng lối, đường về không có nẻo
Trách hờn nhau bạc bẻo nông sâu
Trời mưa ướt hay lòng người ngại bước!
Nẻo tuy gần mà cách biệt lòng nhau.
.......... Gió..........
Đăng nhập để trả lời
0
Sớm nay gió thoảng ngang trời
Gió đưa tôi trở về thời lang thang
Gió mang tôi đến thiên đàng
Tuy rằng đơn lẻ nhưng lòng bình yên!

Đã là gió, muôn đời vẩn là gió
Sống một mình và cất bước lang thang.
.......... Gió..........
Đăng nhập để trả lời
0