📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đoản khúc- Ngẫu Tình...

2 trả lời, 1.881 lượt xem — Trang 1 / 1
Em vẫn đốt...
Nỗi cô đơn
Bằng sức nóng nơi con tim đã bao lần giá lạnh.
Em vẫn nung...
Nhưng đêm băng ...
Bằng giọt nóng trào dâng nơi khoé mắt.
Và ánh trăng...
Chợt vỡ vụn trong nụ cười em héo hắt
Nghe phảng phất
nỗi lòng em bão dông
Nụ cười em như bong bóng phập phồng
Cố bám víu vào những sợi mây hồng rất nhẹ
Để vỡ tan...
Trong nỗi cô đơn
Trăng trong mắt em chẳng tròn như thế
Bởi ngàn lệ...
Chẳng là gương!...
Đêm lại đêm...
Em thấy lạnh.

Và anh ơi em vẫn đợi...
Rồi lại đợi!
Mặc gió bủa vây, em tóm lấy giữ trong mắt mình...
Bằng đôi tay sần sùi...
Vì bao lần em đã đợi.!
Nhưng có lẽ lần này em sẽ giữ ở tim...
Để nén lại...
Để tẩy xoá hình anh giọng cười và lời nói...
Giả dối...
Anh ơi!
Trống rỗng rồi...
Tim em giá lạnh!
Đăng nhập để trả lời
0
Từng con sóng chồm lên
Bủa vây lấy mặt trời
Vầng hào quang gãy làm đôi
Một nửa chìm sâu dưới đại dương xanh lét
Nửa kia cố vứt lên trời những tia sáng léo lắt
Bức tranh màu da cam!

Những sợi nắng đan nhau như tấm lưới màu vàng
Rồi hoà cùng hào quam thành một màu đỏ ối
Đầy dữ dội
Vỡ vụn nhoà vào nền trời mênh mang
Lất phất ngoài kia có những kẻ lang thang...
Như độc một cánh buồm vươn mình về nửa mặt trời còn sót lại
Hứng lấy thứ ánh sáng màu tê dại
Chẳng biết về đâu.
Rồi lại như độc một cánh chim câu
Cứ len lỏi qua lớp dày của gió
Cứ ngỡ là rất nhẹ
Để bay lên.

Sóng vẫn gầm khi mỗi bận về đêm
Khi mặt trời giãy giụa cố tô thêm...
Một màu cam loang lổ...
Phía xa kia...
Một ánh mắt cứ tiếc hoài trăn trở
Rồi lấm lét nhìn
e sợ khi về đêm.
Nơi anh sáng màu đen
Chìm dần, chìm dần như quên lãng...
Để rồi vỡ tan như cái màu của nắng
Của màu xanh hoa cỏ và mây...
Màu hy vọng
và thất vọng..
Những mảnh vỡ rơi tõm xuống họng biển kêu gào
Chỉ vẳng lại thứ âm thanh đơn độc..
Của lẻ loi!


P/s: Mấy bài nho nhỏ làm từ lâu lâu rồi... Đọc lại thấy ngang ngang [8D]
Đăng nhập để trả lời
0
2 bài thơ hay lắm mà titanium, weocom nha chúc vui và post thêm thơ cho Nguyệt đọc với đi , được hong hihi cuối tuần vui vẻ nha


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0