📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Xin một lần

0 trả lời, 1.797 lượt xem — Trang 1 / 1
Anh xin một lần gọi tên em lần cuối
Tiếng ngọt ngào đằm thắm trên môi
Để đêm về không trằn trọc thao thức
Lửa tình kia muốn dập lại bùng lên

Hãy để anh hôn em lại lần nữa
Vị ngọt ngào anh cứ tưởng đang mơ
Để tan biến những kỉ niệm không đẹp đẽ
Để ngắm nhìn cho thoả lòng ước mong

Hãy lại gần bên anh một lần nữa
Một lần và chỉ một lần nữa thôi
Thử cười thử nói xem em còn có giận
Có gì vui hơn khi ta ngồi bên nhau.

Sao bây giở ta nhìn nhau xa lạ
Kỉ niệm thửơ nào vẫn vọng mãi dư âm
Anh khắc ghi một mối tình chung thuỷ
Gĩưa bầu trời anh vẫn mãi yêu em !

Tặng bạn yêu thơ một bài mà mình rất tâm đắc
Nếu ai cũng yêu thơ có thể chat với mình : anhsaodem_22062000

Đăng nhập để trả lời
0