128 trả lời, 19.361 lượt xem —
Trang 5 / 5
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 230
Từ: 21.07.2005
Trạng thái: offline
TRỞ VỀ
Tôi đi em nhắn tôi về
Qua con sông nhỏ là quê chúng mình
Tới cây đa,đến sân đình
Ngắm hoa táo rụng nhớ tình yêu xưa!
Quê mình có nắng có mưa
Có con trâu với cái bừa...kéo nhau!
Tìm về thăm lại xưa sau
Đọc câu lục bát đượm mầu buồn vui.
Xum vầy lại nhớ xa sôi
Về quê khép cửa bồi hồi...gài then.
phuongvu_210
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 230
Từ: 21.07.2005
Trạng thái: offline
#122 —
25.06.2009 11:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-26 05:08:21Huyền Băng>
QUÊ ƠI
Rét từ giêng hai rét tới
Bão từ tháng sáu bão vào.
Quê ơi mỗi mùa gió trở!
Tím cành...khế rụng xuống ao.
......................................................
Quê nhà lẫn trộn yêu thương
Có hàng cây đứng ven đường đợi...mưa.
Lũ chuồn chuồn nhớ hay chưa?
Sớm mai sương xuống chiều trưa bão về!
Cái cò ở lại bờ tre
Giống như tôi trọ giữa quê hương người.
Đâu đâu cũng đất cũng trời
Sao đâu đâu chẳng quên lời mẹ ru !?
Bây giờ nhớ lại dường như
Tôi yêu quê lúc mình chưa ra đời.
phuongvu_210
r
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 174
Từ: 21.11.2009
Trạng thái: offline
thầy ơi thư quan tình thân
bao năm xa vắng phong trần vũ phương
bao năm gom nhặt yêu thương
mang nghèo đi mãi biết phương nào tìm
trăm năm vẫn một chữ tình
ngàn năm thư quan vẫn in bóng thầy
quay về với núi với mây
với trăng với gió với bầy em thơ
để rồi lại ghép vần thơ để
để thầy mỗi sáng lại ngâm thơ nhàn
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 230
Từ: 21.07.2005
Trạng thái: offline
phương vu cảm ơn em BĂNG NGUYET,HOÀNG HOÀI NAM đã nhớ thăm pv.chúc bạn thơ một ngày mới an vui.
CẢM NHỚ
Một bên núi một bên non
về đây gom lại dựng hòn vọng phu
năm thừa tháng nhuận,ngày dư
tình xa,xa quá hình như...chưa về!
phuongvu.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 230
Từ: 21.07.2005
Trạng thái: offline
GIẾNG QUÊ
Giếng quê đựng bóng trăng làng
Ngày xưa người cũ thường sang gội đầu
Tóc mùa thu dịn vào nhau
Gương trăng lược khuyết chìm đâu đó rồi?
Heo may thổi gió lên trời
Tóc ai rối một góc trời đắn đo.
Đường tình vạn nẻo quanh co
Tương tư đầy một chuyến đò đắm sông!
Trôi chìm về phía đục trong
Lở bồi chưa biết đã bềnh bồng mưa...
Giếng làng tôi vẫn như xưa
Trăng làng tôi vẫn tròn chưa...chưa tròn
Trăng còn non,tôi cũng còn son
Nhớ ai đôi mắt chớp mòn con ngươi.
Tương tư năm đã lên mười
Câu thơ đau đáu, tiếng cười phân vân.
Giếng làng gội tóc thanh tân
Sao ai đó đến rửa chân rồi về!
Giếng tròn in bóng trăng quê
Gió dài thổi mái tóc thề bay xa!
Ngày trôi qua,tháng trôi qua...
Làng bên có một người ta theo chồng.
phuongvu_210
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 230
Từ: 21.07.2005
Trạng thái: offline
em BĂNG NGUYET
Cảm ơn đã thăm anh ,em khoẻ k?
mong em vui nha.
ừ thôi mặc kệ ngàn năm
kệ cho mưa nắng dung dăng...kệ đời
trăng khuya là nợ của trời
khuyết tròn là để ai người ngước lên
p.v
...............................................................
em THANH ĐÌNH
Con chuồn chuồn ớt bay lên
gọi mưa đậu xuống cành đêm lá ngày
ước gì phuong vu biết bay
nghiêng nghiêng đậu xuống cành ngày.....LÁ ĐÊM
P.V
AN ỦI
Thấy gì trên một chuyến xe
người đi cuối gió
tôi về đầu đông
quê người muối có mặn không?
những dòng sông,biển có nông nổi chìm!
có buồn chưa một trái tim
một đôi mắt
một ánh nhìn dao cau!
cắt rời cái nợ nần nhau
tuy không ứa máu nhưng đau lắm tình.
tôi ư,tôi vẫn một mình
với trăm miền nhớ
với nghìn ngày xưa...
nỗi buồn cũng ngấu như dưa
chẩy vào trong nước mắt chua hay là
ai là tím của người ta
tối đen xanh tái mãi là của tôi
Ơ hay còn nửa cuộc đời
cộng tôi vào giữa bầu trời thênh thang
phuongvu_210
★
★
★
★
★
0