📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đoản khúc

63 trả lời, 8.496 lượt xem — Trang 3 / 3
Có đôi lúc giận hờn từng sợi tóc 
giận cả chiều tô đỏ ráng hoàng hôn 
thơ lạc vần từng con chữ cô đơn 
Xuân đôi lúc hững hờ -xuân không biết 
Ở hai đầu nỗi nhớ , nghĩa tình đằm thắm hơn ...
Đăng nhập để trả lời
0

Em tìm ai
Khi nỗi nhớ cồn cào...
Lang thang mãi nơi người đã từng hiện diện[class="text_exposed_show"]
Để thỉnh thoảng nghe nhịp tim dường đau điếng


Em tìm ai
Ky ức xoay người sau một cái vẫy tay
"Ngày xưa ơi !"
Không hiểu tự bao giờ đêm cứ thì thầm câu nói ấy...
Có ai hỏi giùm em : "sao Thu buồn đến vậy? "
Chỉ nghe tiếng gió lùa...
xào xạt những hàng cây
 
 
HG


 
Ở hai đầu nỗi nhớ , nghĩa tình đằm thắm hơn ...
Đăng nhập để trả lời
0
Chiếu trầm tịch
gió du hoang
cuộc đời nhấp nhổm nỗi bàng hoàng lo
Ta vẽ vòng ranh đắn đo
tịnh tâm ngồi đếm thờ ơ
dỗ mình
 
Ở hai đầu nỗi nhớ , nghĩa tình đằm thắm hơn ...
Đăng nhập để trả lời
0
Cạn đời - Ta vẫn là Ta 
Chỉ là màu sắc ly trà đổi thay
Rót vào đâu cũng bỏng tay 
Thôi thì tàn cuộc cố bày cuộc chơi 
Ở hai đầu nỗi nhớ , nghĩa tình đằm thắm hơn ...
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 » »»