📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Cái nhìn của em !

0 trả lời, 1.346 lượt xem — Trang 1 / 1
Em gặp tôi buông một cái nhìn
Cái nhìn như tên ngập trái tim
Và tôi như thú hoang gục ngã
Trong vòng tay của kẻ săn tìm
Đôi cung liễu em giương tôi nhắm
Hàng mi cung thủ cũng lăm lăm
Cái nhìn có hai vầng nhật nguyệt
Xuyên suốt đời tôi đến trăm năm
[sm=5.gif]Anh Phương :" những áng thơ
sầu ta cho nhau , có tiếng cười , nước mắt
và cả nỗi đau "
Đăng nhập để trả lời
0