📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ_ Ánh Dương

31 trả lời, 5.204 lượt xem — Trang 2 / 2
 
            LIÊU TRAI

Non xa xa phân chia trời đất
Sương mờ mờ trắng xóa thực hư
Khói tà thanh thủy mộng sông thu
Hồ điệp uyên ương thoát thế trần

Phải người xưa cũ cõi liêu trai
Xuôi thuyền tìm bến kịp trăng rằm
Ngỡ ngàng cảnh xưa nay đổi khác
Một giấc mộng lành trót trăm năm

           _ Ánh Dương _
            (19/7/2013)
📎 lieu trai
Đời ta mong gặp người tri kỷ
Để rót rượu nồng sưởi ánh trăng.


Đăng nhập để trả lời
0
 
      ___ BIỂN VÀ ANH ___

Biển cạn rồi sóng thôi không dào dạt
Bước chân buồn giận dỗi cát hằn sâu
Đi bên nhau trông bóng biển thật lâu
Gió buồn bã cứ nô đùa tóc rối

Ta bên nhau tình còn xa vời vợi
Sóng tim này chưa bắt nhịp tim kia
Nói đi anh ! Mình mãi không chia lìa
Để em thấy bờ vai anh thêm rộng

Phút chốc đây biển đầy gió sẽ lộng
Gói hương về em ấp ủ trong tim
Biển và anh sao mãi chơi trốn tìm
Biển sẽ cạn anh bao giờ trở lại ?!

_ Ánh Dương _
(23/9/2013)
📎 BIEN VA ANH
Đời ta mong gặp người tri kỷ
Để rót rượu nồng sưởi ánh trăng.


Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»