📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tình Điên

0 trả lời, 1.317 lượt xem — Trang 1 / 1
TÌNH ĐIÊN
                         Nguyễn Tấn Huy
 
 
Tôi yêu mà em đâu có yêu
Nên chiều mưa con ếch buồn hiu
Dạo bản tình ca trên bông súng
Bập bềnh trôi rồi chìm mất tiêu
 
Tôi ngu mà em đâu có ngu
Trời khìn khìn khóc suốt mùa thu
“Bắt dế đi tìm con chim ù ập”
Tôi đưa đầu em tặng cục u.
 
Tôi điên mà em đâu có điên
Con sên trèo lên núi Bắc Yên
Hốt tí mây vào trong vỏ ốc
Quay trở về đổi nụ cười duyên
 
Tôi yêu mà em đâu có yêu
 Nên cả đời chân đổ chân xiêu
Tóc trên đầu mây giăng trắng xóa
Ù ập ù ơi con dế vẫn đi tìm !
 
                              NTH
Đăng nhập để trả lời
0