<Bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2013 18:11:16 bởi aduong1978>
Ý TRỜI !
Cõng nhỏ trên lưng nặng thấy mồ !
Mà ráng gồng mình chìu nhỏ thôi
Nghịch ý chau mày rồi giận lẫy
Thế là mưa đổ nhói hồn tôi
Trời sinh chi nhỏ quá yêu kiều
Má hồng môi thắm miệng cười duyên
Ô hay suối tóc mềm thơm mát !
Quấn chặt hồn ta giấc chẳng yên
Trời sinh ta ra vốn si tình
Trót yêu nhỏ rồi chẳng đổi ngôi
Thôi số đã định cam phận thiệt
Kiếp này tình nguyện cõng nhỏ thôi !
Ánh Dương
(24/6/2013)
Đời ta mong gặp người tri kỷ
Để rót rượu nồng sưởi ánh trăng.
Để rót rượu nồng sưởi ánh trăng.